Cùng tập luyện và trải qua nhiều khó khăn, vất vả nên các bạn không còn là những người xa lạ nữa mà đã trở thành một gia đình thực sự. Dù mệt nhọc nhưng cứ gần nhau là lại ngập tràn tiếng cười...
NHỮNG CẶP BÀI TRÙNG
Lan Trinh và Hà Ny
Lan Trinh chia sẻ: "Trinh quý và thân nhất với Chị Hà Ny. Dù bằng tuổi nhưng Trinh lại quen gọi Ny là "chị". Thói quen này có từ khi hai đứa đi thi vòng Nhà Hát, cả hai cùng trong một nhóm chơi với nhau rất thân. Rồi khi đến Studio lại chỉ còn hai chị em. Ny là mẫu người tình cảm, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ba mẹ ở quê, Ny sống với em trai ở Sài Gòn, lo lắng hết cho em ăn học. Ngay trong những ngày thi này, em trai Ny làm mất xe, Trinh đã thấy cô ấy muốn khóc nhưng cố kiềm giữ, đôi vai nhỏ cứ run lên. Vậy mà tình yêu âm nhạc vẫn cứ ngùn ngụt trong con người nhỏ bé ấy".
Lan Trinh và Hà Ny vẫn thường tâm sự cùng nhau sau những ngày tập luyện căng thẳng, thậm chí là đấm lưng cho nhau để đỡ mỏi nữa. "Thực sự mình xem Lan Trinh như một người em gái chứ không còn là một đối thủ trong cuộc thi!".
Thanh Duy và Trung Quân
Đây là cặp đôi khá hợp nhau, đi đâu cũng thấy Thanh Duy và Trung Quân ngồi cùng nhau. Hai anh em khá là hợp nhau, nhất là trong những lúc quậy phá làm trò chọc mọi người, cả hai cũng hay chia sẻ với nhau về cách xử lý bài hát, phong cách trình diễn. Tuy Trung Quân không bước tiếp được vào vòng tiếp theo nhưng chắc chắn Thanh Duy sẽ không bao giờ quên người bạn dễ thương này và thi thật tốt cho cả phần của Thanh Duy nữa.
Nhận xét về Trung Quân - thí sinh nhỏ tuổi nhất với khá nhiều biệt danh "hột mít, bé răng Thỏ, khoai tây, cà chua"...Thanh Duy cho biết: "Trung Quân có nét hồn nhiên của tuổi 19. Ngoài ra anh chàng còn là cây hài chuyên chọc cười, giúp Duy cũng như các TS khác giải tỏa mệt nhọc căng thẳng".
Cẩm Tú và Minh Chuyên
Có lẽ đây là cặp thí sinh duy nhất trong số 14 thí sinh lọt vào vòng Studio có họ hàng cùng nhau và thân nhau từ rất rất lâu rồi. Cẩm Tú và Minh Chuyên là hai thí sinh cùng quê, học cùng với nhau suốt cấp 1 và cả hai là cây văn nghệ của trường nên thường xuyên biểu diễn cùng nhau. Có lẽ chính vì thế mà cả hai đã sớm thân thiết với nhau từ khi bước vào Việt Nam Idol 2008.
Nói về Minh Chuyên, Cẩm Tú chỉ nói rất đơn giản: "Tôi thích chị Minh Chuyên và thân với chị ấy vì sự nỗ lực và hết mình của Minh Chuyên trong cuộc thi. Còn ngoài đời thì hòa đồng gần gũi!".
Nguyễn Thu Hà và Ngọc Bích
Thí sinh Thu Hà và Ngọc Bích đã sớm thân với nhau từ những ngày đầu cùng nhau trên tàu vào Sài Gòn. Ngọc Bích đến từ Hải Phòng, cũng là dân tỉnh như Thu Hà nên cả hai rất yêu thương nhau. "Ngọc Bích là một người bạn vui tính, hồn nhiên".
Còn với Ngọc Bích, "Thu Hà vừa là người bạn, vừa là người chị. Thu Hà và Bích đã chia sẻ cùng nhau rất nhiều niềm vui và nỗi buồn. Mình thực sự rất quý chị Hà"
|
CHÚNG TÔI ĐỀU LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Mặc dù mỗi thí sinh đều có những người bạn thân đặc biệt nhất trong số các thí sinh Idol 2008, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn chỉ biệt lập
Hoàng Anh tâm sự: "Ngoài người bạn chung phòng thì tôi thân hơn một tí vì gần gũi, với tôi, tất cả các thí sinh vào tới vòng Studio đều rất đáng quý. Tôi quý tất cả mọi người vì chúng tôi đã có khoảng thời gian tập luyện, ăn uống cùng nhau. Nếu bất kỳ ai rời khỏi cuộc chơi tôi cũng đều thấy buồn cả...".
Như Trung Quân và Thanh Duy thân với nhau, nhưng khi nói thêm về những thí sinh Idol, Trung Quân đã rất nhanh nhảu: "Mình thích tất cả mọi người, bên nữ mình cũng thích chị Lan Trinh và Hà Ny! Các chị ấy và mình đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm!". Còn Duyên Anh ban đầu chơi thân với Pha Lê nhưng Pha Lê đã bị loại khỏi cuộc chơi nhưng Duyên Anh vẫn rất quý và nhớ người bạn vui tính này. Nguyễn Thu Hà và Minh Chuyên cũng có dịp thân nhau hơn qua cuộc thi này vì trước đây, hai chị em từng gặp nhau nhiều ở những cuộc thi tại Hà Nội nhưng vẫn chưa có dịp nói chuyện cùng nhau. Chính Việt Nam Idol 2008 đã kết nối họ lại! |
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
Trong số các thí sinh vòng Studio năm nay cũng có một số trường hợp cá biệt. Như thí sinh Phi Trường thì lại cho rằng mình không chơi thân với thí sinh nào cả nhưng Trường cho biết: "Hầu như các thí sinh miền Bắc mình đều biết hết vì bọn mình hay đi diễn chung và học thanh nhạc cùng nhau nữa!".
Nếu như thí sinh Phi Trường có vẻ thân với thí sinh miền Bắc nhiều hơn thì Lê Tuấn lại dễ kết thân hơn với các thí sinh miền Nam: "Mình nghĩ các bạn thí sinh miền Nam dễ hòa đồng và thân thiện hơn. Mình có được những người bạn mới và học tập những ưu điểm của bạn bè. Và điều đó tốt cho mình rất nhiều."
Cá biệt nhất có thể nói đến Ngọc Luân, Ngọc Luân cho biết: "Tôi chưa thân lắm với ai. Tôi có cảm giác họ còn không thích tôi điều gì đó! Có lẽ tôi không có những điều mà họ cần hoặc tôi không thu hút họ chăng?" (!) Tiếc rằng Ngọc Luân đã bị loại trước khi có thể hòa nhập cùng các thí sinh còn lại.
Cuộc thi vẫn còn tiếp tục kéo dài và các thí sinh vẫn còn vài tháng nữa sống cùng nhau. Vài tháng, có thể ngắn cũng có thể dài, nhưng chắc chắn cũng đủ để khiến cho các bạn thí sinh Việt Nam Idol 2008 có những kỉ niệm và khoảnh khắc không bao giờ quên được. Và có thể cũng đủ để thắt chặt thêm tình cảm. Hy vọng rằng, dù ai bị loại, dù ai đi tiếp, dù ai trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam 2008 thì những tình cảm tốt đẹp này sẽ được các bạn nhớ đến.
GIA PHÚC