Cái giá của tiền bạc
Một nhạc sĩ từng là giám khảo của nhiều cuộc thi âm nhạc của showbiz Việt nhận xét thẳng thắn: “Những cuộc thi âm nhạc là bệ phóng cho những người có khả năng thật sự đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp, nhưng đồng thời nó cũng là một bữa tiệc thịnh soạn đầy “thuốc độc” dành cho những người ảo tưởng về danh vọng... mà không biết đoạn cuối con đường dành cho mình là gì!”.
S. một ca sĩ trẻ đã phải trả một cái giá cao về tiền bạc cho đam mê của mình. Cách đây 5 năm, gia đình S. cầm 400 triệu đồng đến nhờ nhạc sĩ T. với yêu cầu ngắn ngọn “làm cho con tôi nổi tiếng”, nhưng nhạc sĩ kia đã lịch sự từ chối: “Hãy để số tiền đó cho S. đi học bài bản về âm nhạc thì sẽ tốt hơn, vì giọng hát S. ít nhiều có khả năng...”. Không muốn chờ lâu đến như vậy, S. thông qua một cuộc thi và rồi tìm đến một bầu show để đầu quân. Gần 1 tỉ đồng đổ ra cho bầu show để rồi sau đó là một cuộc chia tay đình đám và S. lại mất hút... Cho đến hôm nay, S. trụ lại được với đam mê của mình phần nào cũng nhờ S. tự nhận thức ra không còn cách nào khác phải tự mình chứng tỏ khả năng, cho dù như nhiều người nói “S. vẫn là một hình ảnh nhạt nhòa trên sân khấu”.
|
|
Cảnh xếp hàng của các thí sinh tham dự cuộc thi VN Idol lần 1, và mùa thứ hai của VN Idol sẽ trở lại vào tháng 6/2008 năm nay |
Bỏ tiền ra để rồi còn được “chút danh với đời” thì cũng là may... Hơn 5 năm trước, nhóm hát T. với 3 cô gái hùn nhau đủ 100 triệu đồng để tìm đến một nhạc sĩ và “cũng đòi sự nổi tiếng” vì không có thời gian để tham gia các cuộc thi và tìm danh vọng ở đó. Lời khuyên hãy đi học thanh nhạc ít nhất 3 tháng vì giọng hát của nhóm còn yếu lắm của người nhạc sĩ đã bị bỏ ngoài tai, nhóm T. dõng dạc: “Tụi em không cần học đến 3 tháng đâu vì tụi em tự thấy chất giọng mình tốt quá rồi”. Sau đó nhóm T. bỏ đi để tìm một “ông thầy” khác với hi vọng phát huy được tài năng của nhóm. Không chỉ 100 triệu đồng, rất nhiều tiền nữa đã được chi ra... để hiện tại, T. vẫn là một nhóm hát không tên tuổi cộng với những tan vỡ của tình bạn do những bất đồng trong ước mơ tìm đến vinh quang. Có ca sĩ trẻ khác, đã làm một liveshow, ra mắt đến 2 album CD nhưng cái tên N.S vẫn đang là “bóng chim tăm cá” trong trí nhớ khán giả. Hay ca sĩ K sau một thời gian vắng bóng vài năm quyết định trở lại với một liveshow và album CD vào cuối năm 2006, để rồi bị báo chí “phê bình tơi tả” về giọng hát lẫn trang phục...
|
|
Từ những người không được ai biết đến, những gương mặt top 10 của VN Idol hôm nay ít nhiều đã trở thành người nổi tiếng trong mắt khán giả |
|
|
Mỹ Tâm - hình tượng của một ngôi sao vừa đẹp vừa hát hay và kiếm được nhiều tiền từ nghề ca hát - chính là một trong những động lực khiến cho các bạn trẻ hôm nay muốn đi đến cùng với ước mơ ca sĩ của đời mình |
Những người chỉ giàu có... đam mê
|
Ca sĩ trẻ T. xuất thân từ phía Bắc từng được gia đình “ủng hộ” bằng cách bán một căn nhà khoảng 400 triệu đồng và làm album, thậm chí nuôi cả một nhóm nhảy để phục vụ cho những màn vũ đạo khi trình diễn... Trong một lần tình cờ xem được album DVD này, một nhạc sĩ tên tuổi đã buông một câu đầy cảm thán: “Nó như một nồi lẩu thập cẩm mà dở đến mức chẳng ai ăn được”. Hiện tại thì T. đang ở Sài Gòn và gần như sống lây lất qua ngày bằng tiền trợ cấp của ba mẹ vì chẳng có bầu show nào kêu T. đi hát. Vậy mà nghe phong thanh sắp tới có thể ba mẹ của T. sẽ bán tiếp một căn nhà nữa để làm album cho con... |
Gia đình nào có điều kiện để đầu tư cho con cái đi theo nghiệp ca hát thì coi như nhân vật chính đương nhiên có được một cơ may thuận lợi trong tầm tay rồi. Nhưng ở đời, cùng một ước mơ, nhưng lại có người giàu và người... không giàu. 18 tuổi, là con gái, một thân một mình từ quê nhà Bình Phước lên Sài Gòn ở trọ và nung nấu trong lòng một ngày nào đó sẽ là người nổi tiếng. Run rủi sao ở trọ gần nhà một nhạc sĩ - producer nên một đêm mưa Sài Gòn cuối tháng 11/2007, N.H quyết định đứng đợi trước hiên nhà nhạc sĩ này để xin một cái hẹn... Thế rồi cũng được gặp nhạc sĩ, được thể hiện một phần ca khúc Dường như ta đã cho nhạc sĩ nghe. Quý tâm chân tình của cô gái trẻ, nhạc sĩ này đã khuyên nên tìm một công việc nào khác thích hợp hơn vì “với chất giọng như vậy để đi theo nghiệp hát sẽ rất khó khăn”... Nhưng lúc này N.H vẫn đang theo học khóa âm nhạc ngắn hạn Ước mơ trong tầm tay ở Nhà hát Bến Thành, với một niềm tin về nghề nghiệp như cái tên của lớp học mình đang theo đuổi.
|
|
Phát hành album CD dành cho các học viên của Music Box cũng là một cách mà các dự án đào tạo ca sĩ trẻ muốn khán giả biết đến các giọng hát trẻ nhanh hơn |
Ước mơ trong tầm tay - mở ra từ năm 2002 - một khóa học âm nhạc ngắn hạn dành cho các bạn trẻ yêu thích ca hát với 18 khóa đã ra đời. Ngoài Nhà Văn hóa Thanh niên thì Ước mơ trong tầm tay còn thuê một mặt bằng khác ở Nhà hát Bến Thành. Mỗi khóa học với trung bình 100 học viên chia làm 2 giai đoạn cơ bản (1,5 triệu đồng/3 tháng) và nâng cao (1,5 triệu đồng/3 tháng). Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung - thầy giáo đứng lớp từ ngày đầu đến giờ cho biết: “Những lớp học với chi phí tương đối thấp như thế này sẽ giúp cho các bạn trẻ có cơ hội tự đánh giá khả năng của mình, xem mình có thể tiến xa được không với nghề ca hát hay tất cả chỉ nên dừng lại ở việc yêu thích mà thôi”. Tính đến hôm nay đã có ít nhất 2.000 học viên “tốt nghiệp” Ước mơ trong tầm tay, nhưng như nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung thừa nhận “Khóa học được xem là tốt nhất thì chỉ được 20% học viên có thể có cơ hội tiến xa được, còn có khóa thì chỉ tìm được 1 - 2 bạn có giọng hát... tàm tạm”. Song thường thì cách vài tháng lại có một “buổi diễn báo cáo” cho các học viên, lần gần đây nhất là đêm 12/4/2008 tại Nhà hát Bến Thành...
|
Tiền là “trợ lực” duy nhất chứ không phải khả năng, chính suy nghĩ này đã làm cho không ít bạn trẻ mù quáng với ước mơ ca sĩ. Sự “kiêu hãnh kì lạ” từ những lời tâng bốc của bạn bè, người thân... và cả những người kinh doanh muốn trục lợi tiền bạc đã khiến “nhân vật chính” luôn ở trạng thái “dạo bước trên mây”... để rồi khi mọi chuyện bẽ bàng “nhân vật chính” chỉ còn biết âm thầm hứng chịu những lời chỉ trích kiểu như “Có tiền mà... ngu thì ráng chịu!”... Tại sao trong những cuộc thi nổi tiếng như Eurovision, American Idol... không một ai dám đặt vấn đề “tôi có tiền thì tôi sẽ nổi tiếng”, ngay cả kênh MTV (một kênh được xem là thị trường nhất) cũng chẳng bao giờ có chuyện này... Nhưng ở những sân chơi, cuộc thi âm nhạc của showbiz Việt thì câu hỏi này vẫn là một câu hỏi lớn không dễ giải đáp được.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh |
Nhưng cho dù như thế thì những lớp học kiểu Ước mơ trong tầm tay vẫn nở rộ, học viên vẫn đăng kí học ào ạt. Ngoài ra, đã từng có nhạc sĩ Tuấn Thăng (cựu thành viên Saigonboys) mở lớp đào tạo, rồi gần đây là ca sĩ Thanh Thảo với công ti Music Box, rồi mới đây diễn viên Lý Nhã Kỳ cũng lập công ti đào tạo ca sĩ (bên cạnh các lớp về MC, diễn viên...) có cả giảng viên nước ngoài được mời sang giảng dạy... Đầu tháng 5/2008 này, dự án đào tạo ca sĩ trẻ với tên gọi Ngôi sao trẻ do chính Nhà Văn hóa Thanh niên đứng ra tổ chức dự kiến cũng sẽ rất đình đám về mặt quy mô và cơ hội cho các học viên tham dự. Tất nhiên tùy theo “đẳng cấp” dự án và sự thỏa thuận giữa đôi bên mà chi phí của các học viên bỏ ra có khi không chỉ 1 - 2 triệu đồng mà lên đến 10 - 20 triệu đồng cũng là bình thường...
Đừng cấm cản... ước mơ
Ước mơ trở thành ca sĩ của các bạn trẻ không hề có lỗi và nó cũng dễ thương như bao ước mơ khác trong đời, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung bày tỏ. Vì vậy lời khuyên của anh khi có những gia đình cầm tiền đến nhờ giúp “con chúng tôi” nổi tiếng luôn luôn là: “Hãy cho anh/cô ấy đi học những lớp âm nhạc ngắn hạn, cứ thử sức mình, rồi thì sẽ thấy mình hơn được người khác cái gì, có thể đương đầu với cái nghề này không?”. Tiền thì ai cũng thích nhất là khi người ta đưa mình có lúc cả 100 triệu đồng, nhưng từ đầu tôi đã xác định mình chỉ hợp với công việc chuyên môn sáng tác và giảng dạy thôi chứ không thể làm nghề “kinh doanh ca sĩ” được, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung cười rất nhẹ nhàng khi nói vậy.
HOÀNG NGUYỄN - Ảnh: LÊ THANH HẢI - Y.K
(*) Vì lí do tế nhị nên các nhân vật trong loạt bài này không để tên, viết tắt tên hoặc thay đổi thành tên khác.
Kì 2: Đang có rất nhiều bạn trẻ bươn chải hằng ngày với đủ mọi công việc: bán hàng, làm diễn viên quần chúng... để nuôi dưỡng ước mơ duy nhất trong đời họ - trở thành một ca sĩ nổi tiếng! Nhiều người trong số họ cuối cùng cũng đã tìm thấy được những “tia sang” đầu tiên trên con đường lập nghiệp...