Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã lặng lẽ giới thiệu dự án album 0 đồng nhằm nâng đỡ những giọng ca có chất lượng.
Thêm Gió cho Diều bay xa...
Với ý tưởng ban đầu - hỗ trợ các giọng ca, tác giả sinh viên có sáng tác hay hoặc chất giọng tốt thực hiện album - nhạc sĩ Tuấn Khanh gọi dự án của mình là phát triển âm nhạc cộng đồng. Qua tham khảo ý kiến các nhạc sĩ bạn bè, cái tên Gió & Diều được chọn cho dự án dựa theo tên ca khúc Ngày gió và cánh diều - thêm gió cho diều bay cao, bay xa.
Với những giọng hát sinh viên có chất lượng, anh sẽ giúp tìm tác phẩm với sự giúp sức của các nhạc sĩ quen biết như Đắc Tâm, Tiến Luân, Trịnh Gia Kiệt... Các tác giả sinh viên có sáng tác mới, lạ, anh sẽ nhờ ca sĩ chuyên nghiệp trình bày. Tự anh sẽ thực hiện phần hòa âm, giúp ghi âm tại phòng thu của anh hoặc dựng video clip tùy bài hát. Cuối cùng sẽ là phát hành album và toàn bộ lợi nhuận (nếu có) sẽ được sử dụng cho mục đích thiện nguyện.
Anh cho biết: “Tôi chỉ cố gắng kiếm tìm và giới thiệu đến khán thính giả những sáng tác, giọng hát tử tế giữa cảnh xô bồ của nhạc Việt. Tôi cũng không điên tới mức dốc hết túi để thực hiện dự án này nếu không có sự ủng hộ của các anh em nhạc sĩ, ca sĩ. Chẳng hạn nhạc thì mấy anh cho. Ca sĩ cũng chỗ thân quen, kể cả những ca sĩ có tài nhưng chưa thể bật lên thì đây cũng là một cơ hội cho họ. Phòng thu tôi có. Chủ yếu là mất sức thôi chứ tiền bạc cũng không tốn kém lắm đâu”. Anh nói không tốn kém lắm, nhưng chắc chắn số tiền anh phải chi không ít theo mặt bằng chung của giá album. Vì mục tiêu mang đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc đáng nghe, anh tự định ra những chuẩn mực gắt gao mà nói như ca sĩ Đức Tiến: “Còn khó hơn cả khi anh làm giám khảo Vietnam Idol”.
|
|
4 trong số 7 gương mặt của album (từ trái qua): Nhật Thanh, Dương Quốc Hưng, Siu Black và Đức Tiến |
...Và quả ngọt đầu mùa
Sản phẩm đầu tiên của dự án - album Kí ức đêm gồm 9 track nhạc do nhạc sĩ Tuấn Khanh và các tác giả Đức Tiến, Tiến Luân, Trịnh Gia sáng tác. Album được trình bày qua 7 giọng ca, góp thêm một sản phẩm cho ngày trở lại của dòng album hợp tuyển. Qua Kí ức đêm, khán giả sẽ gặp lại 3 giọng ca từng được đánh giá khá cao trong cuộc thi Vietnam Idol 2007 nhưng... đều bị loại gồm Nhật Thanh, Tống Bích Thảo, Đức Tiến. Dương Quốc Hưng cũng không lạ với khán giả khi anh tạo được ấn tượng nhất định ở sân chơi Sao Mai - Điểm Hẹn. Với Kỳ Phương Uyên, đây là lần cuối cùng cô góp mặt trong một album, ít nhất là cho đến 4 năm nữa bởi sau khi thu âm xong hai tác phẩm trong album, cô đã lên đường sang Mỹ du học. Nhân vật đặc biệt đã bỏ qua sự cách biệt đẳng cấp để góp tiếng cùng các ca sĩ đàn em là Siu Black. Với chị, quan trọng là chất lượng sản phẩm chứ không phải ai hát hay hát với ai. Và cuối cùng một điểm thú vị nữa là chính nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng góp giọng với sáng tác Sống của chính anh, như một cách góp tay với niềm vui của dự án.
Trừ Siu Black, những ca sĩ còn lại đều chưa tạo được thế đứng vững chắc trong làng showbiz. Hỏi Tuấn Khanh có sợ album chẳng được ai chú ý không, anh cười: “Nếu bạn mua một cái đĩa chỉ vì cái tên của ca sĩ nào đó mà không quan tâm đến nội dung thì bạn có thể không nghe Kí ức đêm. Còn nếu bạn nghe, chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng”. Mỗi nghệ sĩ một phong cách. Sáng tác thuộc nhiều thể loại. Đa dạng về đề tài. Nếu bỏ qua chi tiết một vài tác phẩm vượt quá khả năng chuyển tải của những giọng ca trẻ, Kí ức đêm xứng đáng để chúng ta tìm nghe.
Được biết, sau khi phát hành Kí ức đêm, Tuấn Khanh sẽ cùng những người bạn của mình thực hiện tiếp album “Idol — 4” và album giới thiệu các giọng ca mới của vùng Tây Nguyên.
TỬ QUYÊN (CTV)