Vài tuần nữa là album đầu tay phát hành rồi nên lịch của My cứ kín mít luôn í. Cũng may là bên cạnh My luôn có người bạn iPod, giúp My thư giãn trong những lúc mệt mỏi. Hôm nay My sẽ chia sẻ cùng các bạn 5 bài thường nghe trong iPod của My nha.
1. When You Tell Me That You Love Me - Diana Ross & Westlife
Ca khúc này từng được Diana Ross hát lần đầu tiên vào năm 1991, cách đây 3 năm thì các anh trong nhóm Westlife cover, có mời cả vị diva này làm khách mời. Dù phiên bản sau bị giới phê bình chỉ trích nhiều, nhưng My vẫn rất thích nó... Đơn giản vì 4 thành viên còn lại của Westlife bè phối rất hay. Bản thu cũ chưa ổn lắm, nhưng bản mix trong đĩa đơn thì chuẩn, tình cảm lắm.
2. My All - Mariah Carey
Gần đây My có nghe album E="MC2" của Mimi, nhưng mà thấy chị ấy đã mất chất so với ngày xưa nhiều quá, My vẫn thích Mariah với những bài ballad trữ tình hơn... Mỗi lần My All cất lên, nghe da diết đến não lòng... Nó nói lên khát khao của một thiếu nữ, sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ vì người mình yêu. Đồng cảm lắm, có lẽ vì khi yêu My cũng thế, yêu bằng tất cả con tim mình.
3. Giã từ - Đàm Vĩnh Hưng
Thời gian gần đây My thử lắng nghe thể loại Bolero, và khá thích cách thể hiện của Mr. Đàm. Bạn biết đấy, My đam mê Dance và R&B... Nhưng sau những ồn ã trong ngày thì quá mệt nếu phải nghe thêm nhạc sôi động. Chầm chậm... buồn buồn.
4. Hurt - Christina Aguilera
Bài hát này được Xtina dành tặng cho bố của mình, sau khoản thời gian bố con hiểu lầm nhau... Có những lúc My cũng không hẳn hiểu rõ những người xung quanh mình, nhưng My thương mẹ và hai anh lắm... Nghe được sự đau đớn trong từng từ từng chữ của Chris, nhiều lúc thấy mắt cũng ngấn lệ, nhất là khi My phải đi xa để lập nghiệp, khi vấp váp lại nhớ về mái ấm nơi quê nhà.
5. Có một thứ tình yêu gọi là chia tay - A Mộc
My không biết một chữ tiếng Hoa nào đâu... Bài này bạn đưa cho My nghe thử, dù không thể hiểu về mặt ngữ nghĩa, nhưng My như thấu được tâm tư của A Mộc. Giọng của anh thật ấm áp và truyền cảm. Dù chưa thật lớn, nhưng My cũng đã trải qua nhiều cuộc chia tay... Gia đình, bạn bè, người yêu. Chia tay là để lớn hơn, để yêu nhau nhiều hơn nữa...
T.M