Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Ngày chưa hai mươi....
Mỗi người là một ngôi sao
Chiếc nón len
Status - công cụ "thay lời muốn nói"
Quản lý thời gian
Cô bé tỏa sáng từ Olympic Bắc Kinh
Con trai...chảnh
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Âm nhạc
 
Teen stars đừng vỡ tan cùng bong bóng (MTĐB T6 - 6/6/2008)


Trong chương trình ca nhạc của một hãng nước giải khát nổi tiếng, một ca sĩ teen được xuất hiện cuối cùng, như đúng với ý đồ của đạo diễn vì cô là “ngôi sao hát nhạc teen hot nhất”. Nhưng thật bất ngờ, không có những tiếng vỗ tay tưng bừng, khi ca sĩ bước ra sân khấu, khán giả teen lại đồng thanh hô: “Đạo nhạc!”

Người Trẻ Thèm Của Lạ

Sau khi làng nhạc Việt đã sôi động 10 năm, từ những diva như Mỹ Linh, Thanh Lam, Trần Thu Hà đến các sao hạng A như Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm đều có không dưới một chục hits; thị trường có vẻ bão hòa hơn trong giai đoạn 2003 - 2004 và thật sự tụt dốc trong 2005 - 2006. Sao cũ không vượt qua được cái bóng của chính mình, ca sĩ mới lại không vượt qua được cái bóng sao cũ.

Wanbi - Trà Mi

Wanbi - Trà Mi

Lúc bấy giờ, Ưng Hoàng Phúc và Duy Mạnh lại nổi trội lên như hiện tượng, với những tựa bài hát dài ngoằng hoặc những chủ đề mà không ai nghĩ lại có thể cho vào nhạc được. Nhờ vào đó, phong trào “nhạc sến”, “nhạc chợ” trỗi dậy mãnh liệt. Một loạt cái tên nghe “hổng Việt Nam chút nào” được mọc lên, với giai điệu buồn đến thê lương, ca từ càng ủy mị càng tốt. Cũng may là trong thời điểm này còn xuất hiện Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải, Lê Hiếu, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn... - một thiểu số nhạc chính thống còn trụ khá vững ở thời điểm hiện tại. Báo chí “đập” tan tác, cộng đồng mạng cũng phê phán dữ dội, rốt cục “nhạc chợ” cũng phải rút lui. Một nhánh của H. A. T., nhóm nhạc nữ từng được yêu thích nhất với những bài nhạc mang hơi hướng C - Pop, Lương Bích Hữu đã ra solo và thành công hơn mong đợi của mọi người. Thương hiệu “Cô gái Trung Hoa” đã đến với từng nhà, và cách xây dựng hình tượng lành mạnh cho mọi lứa tuổi của Hữu chính là chìa khóa cho thành công nhạc teen đầu tiên. Từ trang phục, phong cách trẻ trung cho đến những ca từ ngộ nghĩnh và cách phát âm tiếng Việt của Hữu - tất cả đều rất “fresh” với thính giả.

Không Lạ Được Thì Phải Vay Mượn?

Đại Nhân - Hoà Mi

Đại Nhân - Hoà Mi

Bích Hữu vốn là người gốc Hoa, giọng của cô cũng tự nhiên như thế, ra mắt teen vào thời điểm thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Những yếu tố này không phải ai cũng có được. Và khi không thể là nguyên bản, sao chép không phải là một ý kiến tồi.

Mãi đến tận nay, nhiều ca sĩ hát nhạc teen vẫn chỉ có thể hát lại những ca khúc nổi tiếng của các ca sĩ trên thế giới, Hàn có, Hoa cũng có, Âu Mỹ cũng có nốt! Chắp vá mỗi nơi một ít vào nhạc của mình, tung ra vài giấy tờ không một dấu mộc để gọi là “bản quyền”, xuất hiện thường xuyên trên mạng với những scandal từ lớn tới nhỏ, có những người đã trở thành hiện tượng, để học trò xôn xao tìm kiếm, nhưng không hề có được một lời khen từ chuyên môn cho đến đạo đức nghề nghiệp. Nhưng những ca sĩ này lại xác định mình sẽ đi theo con đường đó, như lời tâm sự của một cô công chúa nhạc teen với bạn trong giới: “Scandal là con đường em chọn, càng bị chửi em chỉ càng nổi tiếng hơn”. (?!)

Nhắm thấy thành công nhãn tiền nói trên, có những công chúa, hoàng tử khác cũng “học hỏi” nguyên si hình ảnh của những ca sĩ Đài Loan, Hồng Kông như Dương Thừa Lâm...Họ xuất hiện với những kiểu tóc cầu kì, quần áo rườm rà, hình ảnh trên báo được tút tát long lanh với đủ thứ danh xưng hoa quả kẹo bánh nhưng giọng hát thì trẻ con đớt đát. Thành công thật sự liệu có đón đợi họ?

Chậm Mà Chắc!

Đó là hướng đi của một số ít ca sĩ trẻ hiện nay, và họ sẽ là những người trụ lại sau khi cơn gió ca sĩ teen phù phiếm kia thoáng qua.

Phương Vy - Thuỳ Chi

Phương Vy - Thuỳ Chi

Đầu tiên phải nhắc đến cô gái vừa thắng giải Album Vàng, Phương Vy - Vietnam Idol. Khi cuộc thi diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng Vy chịu ảnh hưởng của đàn chị Hà Hồ. Tuy nhiên, album Lúc mới yêu đã chứng minh được Phương Vy cũng có những nét riêng của mình. Chất giọng, cách xử lí lẫn hình tượng trong sáng của Vy đều rất khác với Hồ Ngọc Hà, từ đấy xây dựng một fanbase khác hẳn, hiển nhiên là teen hơn. Không cần phải dùng đến nội dung nhí nhố, ca từ trong các bài hát của Phương Vy cũng đã diễn tả được những rung động đầu đời của tuổi mới lớn: “Vào một ngày khi anh đến rất vô tình. Mà em đâu hay, đâu biết con tim mình chợt tỉnh dậy.” (Tình ngại) Giai điệu dễ thương + ca từ đúng tâm lí + hình ảnh hồn nhiên của chính Phương Vy = chính là những khởi đầu cho một thần tượng về lâu về dài của các khán thính giả hiện tại, đặc biệt là teen.

Dù chưa trình diễn nhiều trên sân khấu, nhưng Thùy Chi vẫn là hiện tượng của năm 2007 và vẫn tạo được nhiều cảm tình nơi teen cho đến tận hôm nay. Cùng chất giọng trong vắt như sương mai, Thùy Chi đã thổi hơi thở mới vào những ca khúc mình hát lại, dù đó là những hits lớn của các đàn chị như Mỹ Linh hay Nguyên Thảo. Sau khi cộng tác với M4U, dường như Thùy Chi còn được chắp thêm đôi cánh, vì nay cô có thể hát những ca khúc dành cho riêng mình. Sau thành công của Xe đạp vào đầu năm 2008 (cover nhạc Nhật), Chi và cả nhóm tiếp tục cho ra mắt những ca khúc như Phía cuối con đường, Mưa... và đều được đón nhận nồng nhiệt.

Được sự đầu tư cực lớn và chuyên nghiệp, cô gái nhỏ nhắn chưa tròn 20 tuổi cùng đến từ Vietnam Idol, Trà My cũng vừa ra mắt album đầu tay của mình vào cuối tháng 5. Tuổi vẫn teen, nhưng thay vì chú trọng vào những ca khúc lời lẽ ngây ngô, My lại dành thời gian luyện tập cho một sự nghiệp về lâu về dài. Dành một năm để tập thêm vũ đạo, luyện thanh và học ngoại ngữ, chơi nhạc cụ...Liveshow vừa rồi chính là minh chứng cho sự trưởng thành rõ rệt chỉ trong một thời gian ngắn của My.

Ngoài ra cũng nên nhắc đến một số gương mặt teen khác sẽ nổi lên nhờ biết đi đúng hướng: Wanbi, dù giọng hát chưa chín nhưng có lợi thế về ngoại hình, lại có khả năng viết lời ca khúc với nội dung “đúng ý” teen. Đông Nhi cũng là một đại diện chịu khó đầu tư về chuyên môn, khi cô bé vừa học nhạc viện chính quy lại vừa có khả năng sáng tác. Đại Nhân và Hòa My lại là điển hình cho việc biết chọn lựa ca khúc, dù teen nhưng ca từ vẫn rất đẹp.

Kết

Theo như số liệu từ Zing Tìm Kiếm cung cấp (http://search. zing. vn), từ khóa Bảo Thy vẫn được tìm kiếm nhiều nhất trong thời điểm đầu năm nay. Tuy nhiên, 3 tháng trở lại đây, lượt truy cập đã giảm dần, và Bảo Thy từ từ rớt hạng, tuột ra khỏi top 5. Thay thế vào vị trí đó là Minh Hằng với Điện thoại yêu sim. Chưa biết trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, ai sẽ là người thay thế kế tiếp. Thùy Chi, Phương Vy, Lê Hiếu...Dù không có những scandal, những tựa bài hát gây sốc nhưng vẫn có những lượt tìm kiếm ổn định và tăng dần. Hãy nhìn vào con đường của Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng - những tên tuổi sáng nhất trong làng nhạc Việt hiện nay - họ đều đã có những khởi đầu khá chậm, nhưng chính khoản thời gian ấy đã trui rèn họ thành những thần tượng thật sự.

Không thể chối bỏ teen là một thị trường béo bở dành cho các nhà đầu tư hiện nay, và teen cũng sẽ lớn lên để trở thành những người tiêu thụ sản phẩm chính cho các ca sĩ trẻ sau này. Nhưng hi vọng teen sẽ được chăm những món ngon nhất, đừng “kẹo ngọt” đường hóa học, đừng “dâu tây” vô vị vô hương, đừng cố “lãng quên” khi ăn cắp chất xám, vì teen Việt xứng đáng nhận những sản phẩm tốt hơn thế.

ROBBEY

 
         
 
MucTim Online
Trà My đang nghe gì? (MTĐB T6 - 5/6/2008)
Lạ theo kiểu R&B (MT 837 - 3/6/2008)
Coco York biểu diễn tại TPHCM và Festival Huế (1/6/2008)
Những cuộc chơi âm nhạc mùa hè (MTO 5 - 31/5/2008)
Hoàng Hải tung chưởng "Hot" (MTO 5 - 30/5/2008)
Có một Thảo Trang Idol rất "Lạ" (MTO 5 - 29/5/2008)
Có gió thổi từ Nhật Bản (MTO 5 - 28/5/2008)
Wonder Girls - Tài không đợi tuổi (MTO 5 - 26/5/2008)
Hồ Ngọc Hà & Khi ta yêu nhau (MTO 5 - 25/5/2008)
Mr Đàm nhắm đến khán giả teen (MT 835 - 24/5/2008)
 
Solange Knowles trở lại cứng cỏi hơn
Chiến dịch của búp bê
Như thể Whitney Houston chưa hề vắng bóng
Karina Pasian lại "tuyên chiến"
Đàn em của Pussycat Dolls đánh tiếng
The Script - Một tên mới cho Indie Rock
Mỹ Tâm chảnh với Bi?
Vietnam Idol hâm nóng mùa hè
Thanh Ngọc 'lột xác' để trưởng thành
Phạm Quỳnh Anh: “Mệt nhưng vẫn hãnh diện!”
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Buổi biểu diễn của Bi tại TP.HCM
Mỹ Tâm chảnh với Bi?
"Khúc tương phùng" của Hoài An
Britney Spears hát rap

Thời trang

Phụ trang teen
Giày teen
Soọc teen
Váy teen
Áo bơi teen

Làm đẹp

4 mẹo sử dụng son bóng
Mặt nạ nhiều công dụng
Phương pháp trị nám an toàn
Tạo mùi hương từ thiên nhiên
Kem không chống được nắng

Đất nước mến yêu

Huyền bí Hạ Long
Cố đô Huế
Đà Nẵng
Tây Đô
Hòn ngọc Viễn Đông
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.