Những nhạc sĩ 7x: Việt Anh, Hoài An, Nguyễn Nhất Huy, Quốc An, Vũ Quốc Việt... đã từng “khuynh đảo” thị hiếu của giới trẻ đang chào đón một thế hệ nhạc sĩ 8x mới song hành cùng họ trên con đường sáng tác. Và thế hệ 8x này đang sải những bước chân dài rất mạnh mẽ...
Trẻ hơn và chịu “thử lửa” nhiều hơn
Những nhạc sĩ 7x đã từng tạo ra một không gian nhạc trẻ rất mới, rất lạ nhưng đồng thời yếu tố lãng mạn vẫn được xem là quan trọng nhất trong ca khúc cả về giai điệu lẫn ca từ. Phần lớn sáng tác của họ đều là những bản pop ballad như “rót mật” vào tai người nghe. Các nhạc sĩ lứa 7x gần như chỉ tập trung sáng tác mà ít lo những mảng khác của âm nhạc. Và đây chính là điểm khác biệt rõ ràng nhất đối với nhạc sĩ 8x.
|
|
Nguyễn Hải Phong |
Nguyễn Hồng Thuận (1981) nhớ lại những ngày đầu mới sáng tác: “Lúc đó, thú thật là mình không tự tin lắm khi nhìn vào sự thành công và khả năng sáng tạo của nhạc sĩ 7x. Nói gì thì nói họ vẫn là những cái bóng còn rất lớn từ thuở nhạc Việt lên ngôi trở lại”. Thế rồi sự tự tin ấy cũng đến lúc phải đến. Những ca khúc Thuận viết từ teen cho đến không teen đều được đón nhận nồng nhiệt. Mà những cái tên Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo... khi chọn hát ca khúc của Thuận đã mặc nhiên thừa nhận chỗ đứng của anh chàng này. Hiện tại dòng nhạc teen đang là thương hiệu của Thuận, nhưng cũng như hầu hết các nhạc sĩ 8x Thuận cũng thử sức đủ thể loại từ pop, rock cho đến R&B, hip hop... Được biết đến từ những Ngây ngô, Đôi giày vải, Bàn tay trắng, Cứ ngủ say... Nguyễn Hải Phong (1982) dù gia tài ca khúc chỉ khoảng 50 bài nhưng Phong bảo dòng nhạc nào mình cũng muốn “chơi” hết. Tương tự là Nguyễn Dân (1981) ghi dấu ấn những ca khúc: Yêu đời, Đê mê, Chào buổi sáng... Với thế mạnh là rock nhưng Dân vẫn chia sẻ: “Viết nhạc nào cũng được vì điều quan trọng là phải hợp tai người nghe”.
|
|
Nguyễn Dân (thứ 2, từ phải sang) cùng các thành viên của MTV trong liveshow của nhóm này |
Nhưng... sáng tác chỉ mới là một phần trong đam mê âm nhạc của những nhạc sĩ 8x mà thôi. Khi trò chuyện phần lớn họ đều rỏ ra “nhún nhường” bảo mình chỉ là nhạc sĩ không chuyên. Ngược lại, người nào cũng bàn tán rôm rả về những lối rẽ khác... Nguyễn Dân và Nguyễn Hải Phong hiện đang làm việc chung với nhau trong một phòng thu ở quận Tân Bình, và cả hai đều hồ hởi khi nói về công việc hòa âm phối khí... “Bởi vì nguồn thu nhập chính đến từ đây, và những ý tưởng sáng tạo của phần việc này là...vô hạn”. Còn Nguyễn Hồng Thuận đang miệt mài với việc làm nhạc phim truyền hình Bò cạp tím (40 tập) thì cười thoải mái: “Tương lai Thuận muốn thương hiệu của mình là một người viết nhạc phim danh tiếng!”.
|
|
Minh Thư |
Và những nhánh rẽ...
Trong thế hệ nhạc sĩ 8x có một nhánh rẽ thật sự tạo được ấn tượng cho nhạc Việt đó chính là những người vừa hát vừa sáng tác với thuật ngữ quen thuộc singer-songwriter. Lương Bằng Quang (1982) là một trong số đó. Viết nhiều và viết khỏe, Quang tạo được nét riêng của mình bằng dòng nhạc điện tử. Việc ứng dụng công nghệ đã làm cho phần nhạc trong những ca khúc của Quang luôn mang hơi thở sôi động của giới trẻ ngày nay. Lương Bằng Quang vừa viết ca khúc cho mình hát vừa bán ca khúc cho các ca sĩ khác. Có những người lại chỉ viết cho mình hát mà thôi, ca sĩ Minh Thư (1983) mỗi khi ra album đều đặn đều có bài mới của mình. Gần đây nhất trong album Yêu anh nhiều hơn Thư cũng hát những bài của mình: Wondering, Níu kéo, Em nhớ anh, I’ll try. Minh Thư nói: “Tôi viết không nhiều, nên trước hết chỉ muốn viết cho mình hát trước đã...”. Ca khúc thành công nhất cho đến hôm nay của Thư là bài Em mong vậy thôi. Và lúc này đây, Thư đang viết một loạt ca khúc nhạc phim và phần nhạc nền cho bộ phim Bỗng dưng muốn khóc (35 tập) sẽ chiếu trong mùa hè 2008. Cũng viết cho chính mình hát nhưng viết khỏe hơn đó chính là Mai Khôi (1983). Với hai album Một ngày Khôi và Mai Khôi hay hoa hồng với toàn bộ những sáng tác của mình, Mai Khôi chứng tỏ được thực lực của một ca sĩ trẻ có nghề. Khôi rất cá tính, điều đó không bàn cãi, nhưng có lẽ Mai Khôi vẫn còn “ham” thể hiện mình quá nên đa số những ca khúc của Khôi viết vẫn chưa “chạm” được đến cảm xúc của khán giả. Nhạc Việt vẫn còn rất nhiều cái tên khác để khoe trong nhánh rẽ này như: Hoàng Bách (1980), Đình Bảo (1981), Tăng Nhật Tuệ (1987)...
“Chiều” bản thân hay “chiều” thị hiếu?
Một trong những khó khăn lớn nhất mà nhạc sĩ 8x gặp phải đó chính là sự trải nghiệm trong nghề và vốn sống. Nguyễn Hồng Thuận trầm tư: “Thuận phải tranh thủ đọc nhiều sách, vốn liếng ca từ của Thuận đến rất nhiều từ sách...”. Còn Nguyễn Hải Phong thì lắc đầu cho biết mỗi ca khúc của mình là cả một hành trình gian khổ, nguyên tắc sáng tác của Phong là phải chăm chút kĩ lưỡng ca từ lẫn giai điệu: “Để làm sao mỗi bài hát là một sự thú vị và làm cho khán giả thích ngay từ lần nghe đầu tiên”. Ngôn từ trong ca khúc của các nhạc sĩ 8x hôm nay đã giảm đi rất nhiều hương vị lãng mạn, mà thay vào đó là những câu chữ mang phong cách thực tế “thẳng băng và rõ ràng”. Điểm mạnh và cũng là điểm yếu này được Nguyễn Dân bộc bạch: “Những trở ngại đó đã làm cho các nhạc sĩ 8x rất khó viết được những ca khúc hay mang tính triết lí, những ca khúc về đề tài quê hương, đất nước...”. Vì lẽ đó mà Nguyễn Dân cho biết mình chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là trước khi đưa những sáng tác của mình ra công chúng, nên chăng chính những nhạc sĩ 8x phải tự “duyệt” tác phẩm của mình, để làm sao cho khán giả đừng mang cảm giác chỉ nghe một lần rồi quên.
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện trong một lần trò chuyện đã nói: “Sự đào thải của nghề này rất ghê gớm, nhất là trong không khí âm nhạc lúc này với một thế hệ nhạc sĩ trẻ đông đảo. Hơn ai hết, chính bản thân mỗi nhạc sĩ trẻ phải chứng minh được khả năng của mình qua chất lượng của mỗi ca khúc họ tung ra, nếu không, người khác sẽ vượt qua họ và bỏ xa họ ngay lập tức”.
Các nhạc sĩ 8x bây giờ quá đa tài, từ sáng tác cho đến hòa âm phối khí, làm nhà sản xuất (như Nguyễn Dân đang là producer cho album mới của Phương Thanh). Kiến thức âm nhạc phong phú, chịu dấn thân trong nghề... chính là những phác thảo ngắn gọn và đầy đủ nhất về những nhạc sĩ 8x. Họ đã làm nên một diện mạo mới cho nhạc Việt và xác lập được một vị trí vững chắc của những người sáng tác (những người quan trọng không kém những ca sĩ trên sân khấu)... Bên cạnh đó, với cá tính của người trẻ, họ cũng giữ lại được phần nào đó chất hồn nhiên, vô tư trong mình bằng những cuộc chơi vô vụ lợi. Và một trong số đó là album tự sáng tác, tự hát, từ hòa âm phối khí, tự mix của anh chàng Nguyễn Hải Phong sẽ phát hành cuối năm nay như một niềm vui để tự thỏa mãn đam mê của bản thân mình...
HOÀNG NGUYỄN - Ảnh: VIỆT PHONG - CTV