“Chuyên gia”... ngủ gật
Vì lí do “quay ngày quay đêm” nên thời gian ngủ của Quỳnh Anh rất ít, hễ có giờ rảnh là cô nàng tranh thủ “khò khò”. Thậm chí có cảnh quay ở thang máy, trong lúc chờ dựng cảnh, cô nàng ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thang máy và... “thăng thiên”. Đến khi đạo diễn hô một tiếng rõ to, Quỳnh Anh nhà ta mới choàng tỉnh. Sau vụ này mọi người đều thống nhất bầu chọn nàng là “chuyên gia... ngủ gật”.
Hi sinh luôn phòng của “sếp”
Để cảnh quay ban đêm được trọn vẹn, đạo diễn Quang Huy đã quyết định hi sinh phòng làm việc của mình. Tất cả đồ đạc trong phòng được thay đổi gần như hoàn toàn. Cả cây bằng lăng trước cửa công ti cũng được... cưa đi cho gọn ghẽ. Bảo đảm khi xem clip Nợ ai đó cả thế giới bạn sẽ bất ngờ cho mà xem!
“Hận” giày cao gót
Vì phải mang giày cao gót trong một thời gian dài nên gót chân Quỳnh Anh hay bị sưng và tê rần. Bởi vậy bất kì lúc nào đạo diễn vừa hô “Cắt” là cô nàng vội vã quăng ngay đôi giày cao gót và ngồi xuống ghế xuýt xoa: “Từ nay ta sẽ mang... dép kẹp”.
Vài giây = 1 đêm trắng
Cảnh trong thang máy khi lên phim chỉ có vài giây, nhưng để quay hoàn chỉnh toàn bộ êkip đã phải “vật lộn” từ 7g tối đến 1g sáng hôm sau. Tội nhất là Ông Cao Thắng, cứ chạy lên chạy xuống cầu thang mấy chục lần mới được cho là OK. Phù!
Các con số
+ 5: Là số video clip trong DVD tặng kèm album Nợ ai đó cả thế giới. Hình ảnh và chất lượng clip thì bạn yên tâm, đảm bảo là đẹp y như phim quảng cáo và điện ảnh.
+ 8: Là số ca khúc trong album này. Tất cả đều là các sáng tác mới nhất được “đo ni đóng giày” cho Quỳnh Anh.
+ 36: Là số trang của tập ảnh tặng kèm theo album. Vẫn với phong cách tươi trẻ và cực teen nhưng cách design lần này sẽ làm cho bạn thấy Quỳnh Anh rất lạ.
+ 45: Là tổng số bộ trang phục Quỳnh Anh mặc để thực hiện album, tuy nhiên chỉ sử dụng khoảng 1/2 cho quay clip và chụp bìa thôi.
+ 2: Là số nhạc sĩ sáng tác các ca khúc cho album: Quang Huy và Hamlet Trương. 2 cũng là số nhân vật nam chính của album: Ông Cao Thắng và Ngô Tiến Dũng (nhóm Weboys).
VIỆT HÙNG - Ảnh: BÌNH SƠN