Với hình tượng là những con búp bê theo phong cách Gothic hơi rùng rợn, Kerli vừa cho ra mắt album đầu tay mang tên “Love Is Dead” mang một phong cách rock pha lẫn những âm thanh điện tử ma quái rất độc đáo.
Năm 2003, Kerli cũng đã vụt mất cơ hội tham dự cuộc thi Eurovision danh giá của Châu Âu. Nhưng vận may lại mỉm cười với cô khi đầu năn 2006, Island Def Jam - hãng thu âm lớn nhất thế giới đồng ý kí hợp đồng với cô. Island Def Jam đã sản xuất album đầu tay cho Kerli mang tên “Love Is Dead” ra mắt ngày 8 tháng 7 vừa qua. Album đầu tay này của Kerli do nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ David Maurice đảm nhiệm (người làm nên tên tuổi cho rock band Garbage trước đây), nhưng toàn bộ ca khúc trong album là do Kerli đặt lời.
Phong cách của Kerli chính là điều gây chú ý cho dư luận, khi hiện tại, xu hướng thời trang EMO đang lan rộng toàn cầu. Chính hình tượng ma quái mà Kerli tạo cho mình đã khiến cho giới trẻ càng thích thú và tìm nghe những bài hát cũng như xem video clip của cô. Chính những hình ảnh Gothic mà Kerli mang lên mình, làm cho mọi người gợi nhớ đến Amy Lee, ca sĩ chính của nhóm rock nổi tiếng Evanescence.
Chúng ta hãy cùng Kerli trò chuyện và nói về album đầu tay của cô:
* Bạn phản ứng như thế nào khi có những lời so sánh bạn với Hilary Duff, Avril Lavigne hay Bjork? Bạn thấy những người đó như thế nào?
Kerli: Những sự so sánh đó thật là nực cười. Họ muốn nói gì tôi thì cứ việc nói, tôi chả thèm quan tâm lắm khi bị so sánh này nọ.
* Thế còn khi họ nói phong cách của cô giống Amy Lee?
Kerli: Thật sự mà nói , tôi không màn lắm đến những điều này, nhưng Amy là một ca sĩ, một nhạc sĩ tuyệt vời, nên tôi cũng phỗng mũi khi được sánh với cô ấy lắm chứ.
* Trong video clip “Love Is Dead”, gương mặt của cô được trang điểm thật quái dị, cô cảm thấy như thế nào khi nhìn mình trong gương?
Kerli: Thật ra cũng thú vị lắm chứ. Tôi phải hóa trang 8 lần khác biệt, rồi mang cái mặt nạ silicon đó cả ngày, rất là khó chịu, rồi đeo cả tròng mắt giả mờ tịt chẳng thấy gì nữa chứ. Ngay cả những cái răng giả bự thiệt bự nữa. Nhưng tôi không sợ tuồi tác già đi, tôi nghĩ đó là một quá trình kì diệu, những nếp nhăn trên mặt như một câu chuyện, già đi là điều tự nhiên thôi.
* Bằng phản xạ, bạn hãy kể tên 3 nghệ sĩ mà bạn thích nhất?
Kerli: Sigur Ros, Imogen Heap, Joni Mitchell chẳng hạn.
* Bạn có ý định cộng tác với nghệ sĩ nào trong album tiếp theo không?
Kerli: Tôi thực sự chỉ muốn làm một mình, tôi đang ấp ủ hàng đống ý tưởng điên rồ và cũng đã sáng tác khá nhiều. Tôi chỉ muốn lao ngay vào phòng thu thôi.
* Bạn điền vào chỗ trống câu này nhé “Nếu như tôi không là một ca sĩ, tôi có thể sẽ...”
Kerli: ...sống dưới quê Tibetan, đi rửa chén mướn cho nhà hàng rẻ tiền. Tự sáng tác, tự hát mình nghe.
* Album đầu tay của bạn và single đều mang tên “Love Is Dead”, có một lí do cụ thể nào cho chuyện này ko?
Kerli: Mỗi ca khúc tôi viết và hát như là một trang nhật ký, vì tôi muốn cống hiến hết con tim mình cho những gì mình đang làm.
* Trước khi đến Mỹ, bạn đã sống khá lâu tại Estonia. Thế bạn nhớ gì nhất khi nói về quê nhà?
Kerli: Tôi nhớ gia đình mình, tôi nhớ sự giản dị của quê nhà. Dù tôi sẽ không còn quay lại đó sống nữa, nhưng tôi cũng rất thường xuyên về thăm nhà, thăm bạn bè.
* Bạn hãy nói thêm về phong cách âm nhạc của mình?
Kerli: Âm nhạc là thứ ngôn ngữ màu nhiệm. Tất cả âm nhạc trên thế giới đều là ngôn ngữ của trái tim, ai ai cũng hiểu, dù cho họ là ai, họ đến từ đâu, họ nói tiếng gì.
* Cám ơn Kerli rất nhiều!
Single thứ 2 của cô “Walking On Air” hiện đang được kênh MTV lăng xê triệt để trong các chương trình của mình. Trong khi chờ đợi một sự bức phá của Kerli trên các bảng xếp hạng, mời các bạn cùng thưởng thức video tuyệt đẹp “Walking On Air” của cô búp bê ma Kerli.
H@rry & Jackie