Fady Maalouf là ca sĩ mang trong mình hai dòng máu Li Băng - Đức và lớn lên tại đất Pháp.
Mặc dù chỉ về đích ở vị trí thứ hai của cuộc thi DSDS - Thần Tượng Âm Nhạc Đức và trái ngược hoàn toàn với quán quân Thomas Godoj đầy chất rock dày dặn trong từng ca khúc, Fady được khán giả yêu mến bởi sự tha thiết trong giọng ca, sự tinh tế lãng mạng trong việc chọn lựa ca khúc.Với chất giọng ấm áp đặc biệt, những bản tình ca mà Fady thể hiện thường mang tiết tấu chậu rãi, và luôn luôn vươn vấn nét buồn trong từng câu hát. "Blessed" - một album pop thuần chất hiếm hoi mà chúng ta có thể kiếm được trong thời gian gần đây khi mà trào lưu những ca khúc sôi động, thhị trường đang tràn lan khắp nơi.
Single đầu tiên của anh cũng chính là ca khúc chủ đề của album. "Blessed" là một bản tình ca mang âm hưởng cổ điển nhẹ nhàng. Ca khúc này có thể làm cho chúng ta liên tưởng và so sánh với "You Raise Me Up" thành công vang dội trước đây. Cũng chính chất giọng nhẹ nhàng và mang đậm âm hưởng popera (pop pha lẫn với opera) mà người ta thường ví von giọng ca của Fady với Josh Groban.
Album đầu tay của anh ngay khi vừa phát hành đã gây được chú ý bởi báo giới Đức cũng như Châu Âu với nhiều ý kiến rất tích cực. Ngoài những ca khúc tiêu biểu như "Blessed", "Love Of My Life", “I Love To Sing With You Again” thì xuyên suốt album, người nghe sẽ bắt gặp những giai điệu êm diệu, mang một chút gì đó của những âm thanh jazz xen lẫn giọng ca tự tình đầy cảm xúc của Fady. Ngoài ra, Fady cũng thể hiện thành công nhựng khúc ca vui tươi hiếm hoi trong album này như: “One More Try”, “Will You Still Love Me Tomorrow” . Đặc biệt, ca khúc tiếng Pháp duy nhất - “Papillon Damour”, là một bản pop ballad thuần khiết phù hợp hơn bao giờ hết với giọng ca ngọt ngào của Fady.
Báo chí Đức xem ra cũng rất ưu ái album này của anh, vì trong những cuộc thi DSDS thì những bản pop ballad được các thí sinh ưu tiên chọn lựa rất nhiều. Nhưng Fady có một khả năng xử lí ca khúc khác hẳn những người khác khi anh không lạm dụng quá nhiều những nốt nhạc cao độ để phô diễn âm vực mà thay vào đó anh lại thể hiện cảm xúc của mình ở những cung bậc thấp hơn nhưng lại rất da diết và đầy cảm xúc.
Mời các bạn đến với ca khúc “Blessed” trích từ album cùng tên của Fady Maalouf.
H@rry & Jackie
(Theo FadyMaalouf)