Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Ngày chưa hai mươi....
Mỗi người là một ngôi sao
Chiếc nón len
Status - công cụ "thay lời muốn nói"
Quản lý thời gian
Cô bé tỏa sáng từ Olympic Bắc Kinh
Con trai...chảnh
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Âm nhạc
 
Christina Aguilera và hạnh phúc trong tầm tay (MTO 7 - 6/7/2008)

Hạnh phúc gia đình là chổ dựa vững chắc để nàng công chúa nhạc pop Xtina một thời tiếp tục tỏa sáng.
>> Quyền lực của những nàng công chúa 
>> Rihanna - Cô gái của mùa hè

Một sự nghiệp vững vàng, cũng xuất thân từ cái nôi Disney cùng thời với Britney Spears, Justin...ngoại trừ những hình tượng thay đổi đến chóng mặt qua 3 album, Christina Aguilera nổi tiếng là một ca sĩ ít khi dính vào scandal. Album đôi gần đây nhất “Back To Basics” chứng tỏ cho giới hâm mộ một Christina đầy nữ tính, quyến rũ kết hợp cùng một giọng ca điêu luyện như một diva và một khả năng sáng tác nhạc bậc thầy.

Xtina cùng chồng (Jordan) và con (bé Max)

Đời sống gia đình hạnh phúc cũng là một lý do khiến giới hâm mộ khâm phục cô ca sĩ vừa bước sang tuổi 28 này. Vừa qua cô cũng vừa sinh hạ một cậu bé trai kháu khỉnh đặt tên Max. Hạnh phúc gia đình là chổ dựa vững chắc để nàng công chúa nhạc pop Xtina một thời tiếp tục tỏa sáng.

Chúng ta hãy cùng tạp chí Glamour phỏng vấn Xtina trước khi cô quay trở lại làng giải trí trong thời gian sắp tới.

*Glamour: Có phải bạn đang tích cực tập luyện lấy lại vóc dáng sau khi sinh con, hãy cùng nói về những bài tập của bạn tí đi, nào là đấm box, chạy bộ, cử tạ nữa nhỉ …

Xtina (cười): Tôi ghét tập thể dục lắm, nhưng cũng phải làm mà thôi, nhưng vừa làm vừa than: “Ôi! Tôi làm chẳng nổi đâu”.

*Glamour: Rồi huấn luyện viên có thúc đẩy cô tập luyện gắt gao không?

Xtina: Tôi không chịu được việc bị quát tháo. Quát tháo đối với tôi chẳng làm được gì đâu. Tôi chỉ muốn thoải mái khi tập luyện. Những người huấn luyện chỉ việc nói nhẹ nhàng như: “Tôi muốn cô đạp 200 vòng xe đạp liên tục không dừng” là tôi biết họ nói nghiêm túc, rồi tôi sẽ làm. Lúc bắt đầu, tôi chẳng biết hít đất, hít đất thực sự rất khó. Còn bây giờ, tôi có thể làm liền 5 cái liên tục.

*Glamour: Trông bạn thật tuyệt, bằng cách nào bạn nhận ra ngay sự thay đổi trên người mình?

Xtina: Tôi là người chuộng thuyết cầu toàn, nên khi làm là muốn làm cho xong. Huấn luyện viên của tôi hay nói: “Cứ từ từ thôi, cô trông tuyệt lắm rồi mà!”. Mọi người xung quanh cứ nói mãi rằng thấy tôi trông khang khác và tôi cũng thấy bụng mình săn chắc lên hơn trước được một vài phần.

Xtina với vẻ đẹp quyến rũ và kiêu sa

*Glamour: Hãy nói về album sắp tới của bạn, liệu đó có thể là một sự chững chạc mà chúng ta đã thấy trong “Back to Basics” không?

Xtina: Tôi chỉ vừa bắt đầu thu âm. Nhưng tôi có thể khẳng định album tiếp theo sẽ là một album tươi vui theo kiểu “Pop Art hay Andy Warhol”. Tôi đang dự tính sẽ làm một album sôi động, đầy màu sắc và sẽ thật phù hợp với nhãn hiệu dầu thơm mới của tôi “Inspire” (ra mắt tháng sau).

*Glamour: So Warhol, Pop Art, vậy nó sẽ mang ảnh hưởng những năm 60?

Xtina: Tôi muốn thật ngạc nhiên, nhưng tôi chắc chắn sẽ có những yếu tố hiện đại trong đó. Đó là tình yêu của tôi đối với Tokyo. Tôi và Jordanđã đi nghỉ ở đó, cả triệu người đi qua đi lại xung quanh, đó thật là một nơi tuyệt vời!

*Glamour: Mọi người ở Tokyophản ứng ra sao khi thấy bạn? Họ có phát điên lên không?

Xtina: Bạn biết gì không? Người tôi nhỏ con lắm, cứ đeo mắt kiếng vào, đội cái nón vào, là tôi lòn lách chẳng ai nhận ra.

*Glamour: Thật đáng kinh ngạc. Khi được làm mẹ, có ảnh hưởng đến âm nhạc của bạn không?

Xtina: Chắc chắn rồi, con tôi như thổi một luồng gió mới vào tâm hồn tôi. Đó cũng là lí do tôi muốn mang sự tươi vui, trẻ trung vào album mới của mình.

*Glamour: Bây giờ bạn đã làm mẹ, bạn thấy thế nào về những đứa trẻ bị lạm dụng?

Xtina: Vâng, tôi có theo dõi tin tức hằng ngày về việc những đứa trẻ đó. Dĩ nhiên, ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng khi bạn có con, bạn lại càng thấm thía những điều đó hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình nên lên tiếng, làm nhiều việc từ thiện hơn, giúp những đứa trẻ đó tìm được một mái ấm.

*Glamour: Dù có một tuổi thơ không an bình, nhưng bạn cũng đã trưởng thành và chín chắn, bạn thấy sao về những ca sĩ khác, ví dụ như Amy Winehouse?

Xtina: Tôi không muốn phán xét ai hết, nên chẳng thể nói gì nhiều về cuộc sống của ai. Còn tôi, tôi nghĩ mình luôn luôn có một sự tự chủ cao. Mẹ tôi luôn dạy tôi phải tin rằng tài năng của tôi là một món quà quí giá. Nhưng tôi cũng đã phạm phải nhiều lỗi lầm mà mình sẽ không bao giờ quên.

*Glamour: Ví dụ như cái gì nào?

Xtina: Năm 21 tuổi , tôi làm album "Stripped", tôi cũng hơn điên cuồng vì tính cách trong quá khứ của mình. Tôi cũng tụ tập tiệc tùng như hầu hết những người cùng trang lứa và làm nhiều điều không được lành mạnh lắm, nhưng rồi sau đó tôi tự nói với mình: “Ok , dừng lại xem nào”.

Sự thay đổi từ album thứ 3 mang đến vẻ chững chạc cho Christina Aguilera

*Glamour: Nhưng sao cô chẳng bao giờ bị chụp lại những hình ảnh đó nhỉ?

Xtina : Cám ơn trời (cười).

*Glamour: Đến bây giờ cô cũng còn như vậy chứ?

Xtina: Tôi không nghĩ vậy, tôi đã như vậy cho đến khi làn sóng các chương trình truyền hình thực tế cho thấy người dân phát điên lên vì người nổi tiếng và bị ảnh hưởng bởi họ. Cũng có cả khối người làm giàu nhờ những show đó.

*Glamour: Vậy làm sao bạn có thể tránh các tay săn ảnh được?

Xtina: Có cả khối người đổ xô đi làm các tay săn ảnh. Tôi luôn tỉnh táo để kéo gia đình tôi tránh xa những người đó. Một ngày kia, một tay săn ảnh, ép xe chồng tôi vào bên đường và nói: “Trời, tôi biết nhà anh bự lắm, tôi cố chụp ảnh gia đình anh cả tháng nay rồi, sao chẳng bao giờ các bạn ra khỏi nhà vậy?” - Và đó là sự thật, tôi chỉ đi ra khỏi nhà vào buổi tối sau khi chơi đùa cả ngày cùng con, dắt nó đi vòng quanh trong khu vườn sau nhà, nơi mà chẳng ai chụp hình được.

*Glamour: Đứa con có làm thay đổi mối quan hệ của bạn với mẹ mình không?

Xtina: Nó mang cho tôi những suy nghĩ sâu sắc hơn về mẹ mình và những gì bà đã phải chịu đựng. Bà có một tuổi thơ cơ cực và tôi nghĩ rằng bà muốn đảm bảo tôi sẽ không như vậy. Cuối cùng bà cũng kết hôn một ông chồng nghiện ngập. Nhưng mẹ tôi là một người luôn luôn rộng rãi và nhân từ đến quên mình. Nên tôi cũng luôn cẩn trọng với bản thân mình, thay vì thay đổi chính mình vì bé Max, tôi lại luôn nghiền ngẫm những bài học về cuộc đời.

*Glamour: Sao bạn có thể xoay sở để có thời gian của riêng mình?

Xtina: Thật ra hôm nay tôi chẳng có sửa soạn gì đâu, đừng có nhìn bàn tay xấu xí của tôi hôm nay!

*Glamour: Từ khi có con, quan hệ của bạn và Jordanra sao ?

Xtina: Đứa con mang chúng tôi đến gần nhau hơn. Chúng tôi gắn kết cả đời cùng nhau. Những mối quan hệ và cả hôn nhân là cả một quá trình trưởng thành và học hỏi. Chúng tôi rất ăn ý với nhau.

*Glamour: Cám ơn Christina đã cùng chia sẽ với chúng tôi rất nhiều.

Mời bạn thưởng thức ca khúc “Oh Mother” của Christina Aguilera:

H@rry & Jackie

 
         
 
MucTim Online
Quyền lực của những nàng công chúa (MT 841 - 5/7/2008)
Hải Yến Idol chọn Hồ Hoài Anh (MTO 7 - 4/7/2008)
Nữ hoàng nhạc dance Lee Hyori trở lại (MTO 6 - 1/7/2008)
Rihanna - Cô gái của mùa hè (MTO 6 - 30/6/2008)
Song Yến hợp bích (MT 840 - 29/6/2008)
Tưng bừng lễ trao giải BET Awards 2008 (MTO 6 - 27/6/2008)
Nóng cùng Top Hits hè 2008 (MTO 6 - 25/6/2008)
Vé xem ca nhạc miễn phí (MTO 6 - 23/6/2008)
Nước mắt thiên thần (MTO 6 - 22/6/2008)
Một Kelly Clarkson mới (MTO 6 - 20/6/2008)
 
Solange Knowles trở lại cứng cỏi hơn
Chiến dịch của búp bê
Như thể Whitney Houston chưa hề vắng bóng
Karina Pasian lại "tuyên chiến"
Đàn em của Pussycat Dolls đánh tiếng
The Script - Một tên mới cho Indie Rock
Mỹ Tâm chảnh với Bi?
Vietnam Idol hâm nóng mùa hè
Thanh Ngọc 'lột xác' để trưởng thành
Phạm Quỳnh Anh: “Mệt nhưng vẫn hãnh diện!”
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Buổi biểu diễn của Bi tại TP.HCM
Mỹ Tâm chảnh với Bi?
"Khúc tương phùng" của Hoài An
Britney Spears hát rap

Thời trang

Phụ trang teen
Giày teen
Soọc teen
Váy teen
Áo bơi teen

Làm đẹp

4 mẹo sử dụng son bóng
Mặt nạ nhiều công dụng
Phương pháp trị nám an toàn
Tạo mùi hương từ thiên nhiên
Kem không chống được nắng

Đất nước mến yêu

Huyền bí Hạ Long
Cố đô Huế
Đà Nẵng
Tây Đô
Hòn ngọc Viễn Đông
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.