Nhắc đến làng nhạc đồng quê, cả thế giới hiện nay không ai là không biết đến một cô gái nhỏ nhắn vừa tròn 19 tuổi - Taylor Swift. Cùng cây đàn guitar, Taylortrình bày những tác phẩm của mình thật mộc mạc, thật đáng yêu nhưng những ca từ mà cô sử dụng trong các ca khúc của mình rất tinh tế và nhạy bén như một ca sĩ country gạo cội hay sử dụng.
Mặc dù album đầu tay mang chính tên Taylor Swift ra mắt từ năm 2006, nhưng cho đến thời điểm hiện tại album vẫn còn nằm trong bảng xếp hạng Billboard 200. Đặc biệt, album này đã 3 lần được trao tặng danh hiệu đĩa bạch kim cùng hơn 3 triệu bản đã được tiêu thụ rộng rãi chỉ riêng thị trường Mỹ.
Cô gái "nhà quê" đến từ Pennsylvania này cùng 4 single trước đây: “Tim McGraw”, “Teardrops On My Guitar”, “Our Song”, “Picture To Burn” đã mang lại cho Taylor những thành công quá sức tưởng tượng đối với một nghệ sĩ trẻ mới vào nghề. Bên cạnh sự tiêu thụ đáng chú ý của các single cũng như album đầu tay mang tên mình, Taylor cũng đã đạt được những giải thưởng đáng chú ý như “Video của nghệ sĩ nữ xuất sắc” và “Video xuấ sắc nhất năm” tại lễ trao giải CMT 2008 (Country Music Awards) vừa diễn ra không lâu.
Chúng ta hãy cùng trò chuyện với cô nàng xinh xắn Taylor Swift.
*Được biết bạn có website riêng nhiều năm trước khi ký hợp đồng thu âm. Sao bạn làm vậy được?
Taylor: Chúng tôi có trang taylorsift.com từ khi tôi 12 tuổi rồi từ đó xây dựng nó. Khi tôi chuyển đến sống tại Nashville, mẹ và tôi muốn làm cho trang web trở nên thật có ích và tuyệt hơn, nên chúng tôi đã thuê trung tâm Mad Dancer Media thiết kế cho nó.
*Lần trước tại lễ trao giải CMT, bạn nói bạn thường bỏ ra ít nhất nửa tiếng để theo dõi trang My Space của mình và cám ơn những fan hâm mộ, còn bây giờ thì sao?
Taylor: Cũng vẫn như vậy, tôi thường xuyên lên Myspace lắm, đó là cách tốt nhất để tìm hiểu xem bạn bè và fan của tôi ra sao, họ thích gì, họ không thích gì. My Space là những gì cho chính tôi tự làm, tôi tự tải hình ảnh của mình lên, chia sẻ những bài hát của mình. Tôi là người đảm nhiệm những công việc đó và tôi rất thích cũng như hãnh diện về nó.
*Bạn thường nghe nhạc như thế nào?
Taylor: Tôi cập nhật vào iTunes xem có gì mới không hoặc vào các website như mtv.com, cmt.com và tôi nghe radio cả ngày. Thỉnh thoảng trên radio có những bài mà tôi chưa từng nghe bao giờ và tôi rất thích thú với việc đó.
*Hiện tại bạn đang nghe nhạc của ai?
Taylor: Tôi nghe tất tần tật. Tôi là nghệ sĩ nhạc country và tôi nghĩ nhạc country là hay nhất trên đời, nhưng tôi chẳng bao giờ chỉ ngồi nghe nhạc country mãi. Tôi thích Eminem, cả Kayne West cũng như Maroon 5 hay Coldplay và Boys Like Girls. Họ thật cá tính và mạnh mẽ. Nhưng rồi sau này tôi lại hay nghe Rasscal Flatts và Kenny Chesney. Ranh giới giữa các thể loại nhạc đang mờ dần đi khi nền âm nhạc càng ngày càng phát triển.
*Album mới của bạn tiến hành tới đâu rồi?
Taylor: Tôi đã thu được 6 bài gồm cả ca khúc đồng sáng tác với Colbie Caillat, cô ấy như thổi hồn vào ca khúc này của chúng tôi. Và tôi sẽ thu tiếp thêm 6 bài nữa sớm và tôi đã có lịch trình cho cả một mùa hè dài nhằm xúc tiến cho album mới.
*Bạn sáng tác hoặc cộng tác trong tất cả các ca khúc của album này cũng như album đầu tay chứ?
Taylor: (cười) Dĩ nhiên rồi, bạn biết tôi mà!
*Liz Rose là người cộng tác với bạn nhiều nhất trong album đầu, thế còn lần này?
Taylor: Chúng tôi đồng sáng tác 8 ca khúc trong album đầu và sẽ gặp cô ấy sớm để cộng tác tiếp bởi vì tôi đã tự sáng tác 8 ca khúc cho album mới, trong khi cô ấy ở tít Arkansas.
*Kế hoạch cho thời gian tới của bạn là gì?
Tôi sắp tốt nghiệp lớp 12 rồi. Dù tôi học tại nhà, chứ không đến trường như những bạn bè khác nhưng được tốt nghiệp thật là vui và phấn khởi. Tôi cũng sẽ đi tour cùng ban nhạc Rascal Flatts suốt cả hè này và thu âm cùng nhau nữa chứ, thật là tuyệt !
* Nghe nói bạn sẽ sáng tác một ca khúc cho Kellie Pickler trong album mới của cô ta?
Taylor: Có một hôm Kellie bước lên xe tôi và rất buồn bã vì người yêu cũ của cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng, nếu như không còn cách nào tốt hơn để quên chuyện này, vậy thì mình viết về nó đi. Thế rồi tôi chạy xuống cuối xe buýt, bắt đầu viết một ca khúc đại khái như là anh chàng này sẽ hối hận cả đời vì dám lừa dối cô ấy. Sau đó cô ấy quay lại và nói với tôi rằng “Em biết không, chị không nghĩ có cái gì làm chị quên chuyện này được, nhưng bài hát này hoàn toàn thích hợp đối với chị bây giờ”.
*Một câu cuối cùng nhé, có chàng trai nào “đặt biệt” trong cuộc đời của bạn chưa?
Taylor: Tôi hoàn toàn độc thân, tôi nghĩ tình yêu là một thứ “đánh” trúng mình khi mình chẳng để ý kiếm nó. Nên tôi rất là sôi nổi và chủ động... không kiếm chàng nào gần 2 năm nay rồi. Lúc nào tôi cũng làm “kì đà cảng mũi” khi đi chơi với bạn tôi và người yêu nó. Tôi có cả đống bạn bè mà chẳng đứa nào chịu cảnh cô đơn hơn một tháng. Nhưngvới tôi, tôi chỉ chăm chú vào sự nghiệp của mình mà thôi.
*Cám ơn Taylorrất nhiều vì buổi nói chuyện.
Trước khi album thứ 2 của Taylorra mắt vào khoảng cuối năm nay, cô cũng sẽ cho ra single cuối cùng từ album đầu tay “bạc triệu” của mình mang tên “Should've Say No”. Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc này.
H@rry & Jackie