Có lẽ như sau những trào lưu âm nhạc sôi động của các nghệ sĩ da màu hay các nhân tố teen pop đến từ Disney, những âm thanh mộc mạc giản dị lại đang được dần định hình và ưa chuộng trở lại. Tiêu biểu cho dòng nhạc đầy lắng đọng này, chúng ta không thể không kể đến nữ hoàng MySpace - Colbie Caillat, hay chàng trai tài hoa Jason Mraz và cô gái gốc Châu Á được nhắc đến nhiều nhất trên mạng YouTube với bản cover acoustic ca khúc "Umbrella" đình đám - Maríe Digby.
Một nhân tố mới điểm thêm cho sự phong phú của dòng nhạc lãng mạng không thể không nói đến Francesca Battistelli và album của cô mang tên "My Paper Heart" vừa tung ra vào ngày 22-07. Francesca sinh năm 1985, trong một gia đình mang truyền thống âm nhạc cổ điển lâu đời. Đây cũng là lí do mà cô đã có niềm đam mê nhạc kịch từ khi mới lên 6 tuổi.
Tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 15 tuổi với ban nhạc Orlandonhư một bước đầu chập chững vào đời. Đến khi ban nhạc tan rã, Francesca bắt đầu sự nghiệp ca hát thực thụ của mình cùng những ca khúc tự sáng tác bằng cây đàn guitar thân thuộc. Album đầu tay của cô "Just A Breath" phát hành năm 2004 hoàn toàn do tự bản thân cô bỏ tiền túi ra đầu tư. Mặc dù không thành công như mong đợi, nhưng đây cũng là một kinh nghiệm khá cần thiết cho một nghệ sĩ mới như Francesca Battistelli.
Đầu năm 2008, cô quay lại làng showbiz cùng một album nhỏ gồm 4 bài hát mang tên "I'm Letting Go" được phát hành độc quyền trên iTunes. Đây chính là bước đệm khá hiệu quả cho việc ra mắt album hoàn chỉnh mang tên "My Paper Heart".
Album "My Paper Heart" được "ra lò" từ bàn tay thuần thục của nhà sản xuất Ian Eskelin và hãng thu âm Fervent Record. Single đầu tay mang tên "I'm Letting You Go" đã được phát hành trước đó khá lâu, lọt vào top 10 ca khúc R&B trên bảng xếp hạng CHR của Mỹ và Canada.
Có lẽ ai biết đến cô gái này trước đây sẽ không lấy làm ngạc nhiên bởi khả năng âm nhạc trời phú của cô đang được phát huy một cách mạnh mẽ nhất. Chất nhạc của Francesca có thể được đánh giá qua những bản ballad pop trình bày trên nền piano kết hợp với các nhạc cụ khác thật hài hòa làm tôn lên chất giọng mộc mạc của chính cô. Vì ảnh hưởng bởi những âm thanh cổ điển của nhạc kịch và nhạc thánh ca, Francesca Battislli cho biết cô luôn mong muốn tạo ra những bản thánh ca gần gũi hơn, mang mọi người đến gần nhau hơn, ngay cả những người chưa từng có đạo cũng có thể cảm nhận được tình cảm trong từng ca khúc của mình.
Những nốt nhạc, từng ca từ trong album mới này chính là những tâm sự, những trải nghiệm thực sự trong cuộc sống mà Francesca muốn giải bày cùng người nghe. "Free To Be Me", ca khúc đầu tiên của album là một lời khẳng định của chính cô, là một tâm tình cô muốn chuyển tải cho người nghe hãy biết chấp nhận chính mình, hãy biết quí trọng bản thân. Cô cho biết: "Tôi rất thích ca khúc này. Vì mỗi lần trình bày nó, tôi lại có một cảm hứng khác nhau và tôi cứ bộc lộ cảm xúc của mình một cách ngẫu hứng nhất có thể".
"I'm Letting Go"lại làm cho mọi người liên tưởng đến "Love Song" siêu thành công trong thời gian vừa qua của Sarah Bareilles. "Beautiful, Beautiful" lại vương vấn một nét buồn trong giọng hát mang nhiều tâm sự của Francesca. Xuyên suốt album, bạn sẽ có thể tìm thấy những âm thanh Gospel thánh ca xen lẫn những tiết tấu piano classic mang ảnh hưởng lớn trong phong cách âm nhạc của cô.
Mời các bạn đến với ca khúc "Beautiful, Beautiful" trích từ album "My Paper Heart" của Francesca Battistelli.
H@rry & Jackie
(The FrancescaMusic)