Âm nhạc
“Siêu nhí Karate” hấp dẫn qua nhạc phim (MTO 6 - 21/6/2010)

Không những nổi bật bởi cảnh quay đẹp, diễn xuất tuyệt vời của Thành Long và Jaden Smith, phim còn cuốn hút qua các ca khúc cực kỳ trẻ trung.

Tuy không được xem là một bộ phim bom tấn nhưng “Siêu nhí Karate” (“The Karate Kid”) đã đạt được thành công ngoài mong đợi, trở thành bộ phim hot nhất mùa hè tính tới thời điểm hiện tại. Bộ phim có sự xuất hiện của siêu sao võ thuật Thành Long đã thống trị các rạp chiếu phim ở Mỹ trong tuần đầu tiên ra mắt, đánh bại gã chằng tinh Shrek để giành ngôi đầu bảng. Cũng khởi chiếu cùng thời điểm, bộ phim “Biệt đội hành động” (“The A-Team”) đã phải ngậm ngùi ở vị trí thứ 2 với mức doanh thu 36 triệu USD trong tuần đầu, chỉ bằng khoảng một nửa “Siêu nhí Karate” (77.3 triệu USD). Điều này càng thất vọng hơn khi biết rằng kinh phí của “Biệt đội hành động” là 110 triệu USD, cao gần gấp 3 lần “Siêu nhí Karate”.

"Siêu nhí Karate" vượt mặt "Biệt đội hành động" để giữ ngôi đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tại Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu

Có thể nói “Siêu nhí Karate” là bộ phim không được đầu tư công phu nhưng đã đạt được thành công lớn mà nhiều bộ phim khác mong muốn. Hấp dẫn từ ngoại cảnh phim được quay tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc, đến diễn xuất nhập vai xuất thần của Jaden Smith (con trai tài tử Will Smith) và Thành Long. Tuy nhiên, một điểm tạo hấp dẫn khác cho phim chính là phần soundtrack cực đỉnh với sự quy tụ của nhiều tên tuổi như Justin Bieber, Akon, Flo Rida, Lady Gaga, Bi Rain, Baby Bash, Red Hot Chili Peppers,…

Khác với các bộ phim gần đây, phần nhạc phim chủ yếu lấy ca khúc mới đang hot trên các bảng xếp hạng thì “Siêu nhí Karate” lại chọn rất nhiều các bản hit cũ để làm phần nhạc cho phim. Điều này tạo nên sự khác biệt cũng như hâm nóng trở lại cho các bài hit trước đây.

"Low""Poker Face" là 2 bài hit có mặt trong "Siêu nhí Karate"

Ngay từ lúc tung trailer phim, khán giả đã được thưởng thức lại giai điệu mang sự phấn khởi và sung sức của ca khúc “Remember The Name” của nhóm nhạc rap Fort Minor đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc năm 2005. Ca khúc này đã gây tò mò cho rất nhiều fan trước ngày phim được công chiếu. Cũng là một bài hit vào năm 2005, ca khúc “Baby I’m Back” do Baby Bash song ca với Akon cũng được lựa chọn để làm nhạc cho phim. Chắc hẳn các bạn còn nhớ ca khúc “Low” do Flo Rida cùng T-Pain trình bày có trong bộ phim “Step Up 2: The Street” và quả bom tấn “Poker Face” của nữ ca sĩ đình đám Lady Gaga đã từng thống trị bảng xếp hạng âm nhạc Billboard uy tín của Mỹ trong nhiều tuần liền cũng xuất hiện ở phần nhạc phim “Siêu nhí Karate” . Hai ca khúc này sẽ là nhạc nền trong phân cảnh nhân vật Dre (Jaden Smith) và Mei Ying (Wen Wen Han) trổ tài nhảy nhót của mình. Ngoài ra nhiều hit khác như “Higher Ground” (1989) của nhóm nhạc Red Hot Chili Peppers, “Back In Black” (1980) của nhóm AC/DC, “Dirty Harry” (2005) của nhóm Gorillaz,…cũng xuất hiện, góp phần mang lại không khí phấn khởi và thích thú cho khán giả khi thưởng thức bộ phim.

Lady Gaga - "Poker Face"

Fort Minor - "Remember The Name"

Ngoài các bản hit trước đây, âm nhạc của phim còn được đầu tư bằng hàng loạt bản nhạc mới tinh, hứa hẹn tạo nên những cú hích trên các bảng xếp hạng. Trong không khí World Cup đang tưng bừng diễn ra, khi nhắc đến cái tên K'naan thì khán giả đã gần như quen thuộc với “Wavin' Flag” - nhạc nền chính cho World Cup 2010 do anh thể hiện. K’naan cũng đã góp giọng trong “Siêu nhí Karate” với ca khúc “Bang Bang” song ca cùng ca sĩ chính của nhóm Maroon 5 - Adam Levine. Chắc hẳn đây là cũng là một phần khiến bộ phim nóng lên trong mùa vàng của bong đá. Đặc biệt, ca khúc chính của bộ phim là “Never Say Never” do chính cậu nhóc Jaden Smith (diễn viên chính của phim) trình bày cùng ngôi sao tuổi teen đang nổi Justin Bieber, đã mang lại một sức hút vô hình đối với teen và cũng góp phần kéo một lượng lớn khán giả tuổi teen đến rạp. Đây cũng là cơ hội để cậu quý tử nhà Smith thử sức trong lĩnh vực âm nhạc và hứa hẹn sẽ có được nhiều thành công trong tương lai như cha cậu - diễn viên kiêm rapper nổi tiếng Will Smith. “Never Say Never” đã tiến vào top 100 Billboard với thứ hạng 33, hứa hẹn sẽ còn lên hạng trong thời gian tới.

"Never Say Never" đang là ca khúc nhạc phim khá hot

Knaan & Adam Levine - "Bang Bang"

Justin Bieber & Jaden Smith - "Never Say Never"

Nếu như bộ phim lấy bối cảnh tại châu Á, thì chắc chắn trong nhạc phim cũng sẽ có những ca khúc châu Á góp mặt. Hai ca khúc mang giai điệu châu Á trong nhạc phim “Siêu nhí Karate”“Xin Ying”“Hip Song”. Đặc biệt, “Hip Song” là ca khúc do một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á - Bi Rain - trình bày và không chỉ hút bởi giai điệu của ca khúc mà còn được chú ý nhiều khi gần đây Bi Rain đoạt giải tại MTV Movie Awards. Bên cạnh những bài hát mang giai điệu mạnh mẽ, hối hả thì cũng có một ca khúc trữ tình theo dòng cảm xúc của bộ phim là “Say” do John Mayer trình bày, chính bài hát này đã nối nhịp cảm xúc của phim với các phân đoạn chứa nhiều tình cảm chứ không chỉ có những giai điệu dồn dập, mạnh mẽ.

Khi thưởng thức bộ phim “Siêu nhí Karate”, giai điệu của các bài hát hòa vào phim một cách hài hòa, cho người xem có nhiều cảm xúc hơn qua các phân đoạn với những khoảnh khắc cùng những chi tiết khác nhau. Các bạn hãy nhanh chân đến rạp thưởng thức bộ phim “Siêu nhí Karate” để trải nghiệm những thước phim hay nhất cũng như hòa mình với các giai điệu lúc dồn dập mạnh mẽ lúc tình cảm lãng mạn.

Mời bạn cùng thưởng thức video clip “Never Say Never” - ca khúc chính trong phim “Siêu nhí Karate” - do Justin Bieber và Jaden Smith thể hiện:

H@rry & AvrilP


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Không tìm được Album Vàng của tháng 6 (MTO 6 - 15/6/2010)
Xuân Nghi & ước mơ tuổi 16 (MTO 6 - 14/6/2010)
Cách thức đăng ký thử giọng Vietnam Idol 2010 (MTO 6 - 10/6/2010)
Album Vàng đón tuổi thứ 4 với nhiều nét mới (MTO 6 - 9/6/2010)
Fans muốn làm trưởng nhóm nhạc Kpop nào nhất? (MTO 6 - 9/6/2010)
Cô nàng teen “bỗng dưng nổi tiếng” (MTO 6 - 6/6/2010)
Sự trở lại của Vietnam Idol (MTO 5 - 30/5/2010)
Nhân viên tiếp thị đăng quang American Idol 2010 (MTO 5 - 28/5/2010)
Ca phẫu thuật của Bono đẩy U2 vào cảnh khó khăn (MTO 5 - 25/5/2010)
20 nghệ sĩ Hàn hội tụ tại Dream Concert 2010 (MTO 5 - 23/5/2010)
EXO - có đáng bị ghét?
Những thần tượng Kpop tuổi gà
Hồ Quang Hiếu hướng tới hình ảnh ca sĩ độc lập
Thần tượng Hàn Quốc được yêu thích nhất toàn cầu
Đi tìm nhạc Việt ở thế giới “Underground”
4 tài năng âm nhạc "không đợi tuổi" xứ Hàn
Thủy Tiên - nàng tiên cá đi tìm tình yêu
“Khui” bí mật của Justa Tee
SM Ent: Trọng "sắc" hơn tài năng?
Nhóm nhạc song sinh gây bão trở lại
Nick Vujicic: “Tôi yêu Việt Nam nhất!”.
Chàng trai Micro vàng
Chơi game “Bảo vệ động vật hoang dã”
Độc chiêu làm phim của teen
Hơn cả trong mơ
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.