Một gia đình 6 người đã thực hiện cuộc hành trình xuyên Việt dài... 5000 km, trải qua 38 ngày. Họ chọn việc ngủ lều, ăn bờ bụi, trèo đèo lội suối, cưỡi voi, ngắm thác, nghe tiếng thú rừng gầm khi trời ngả tối, nhìn những đàn bướm rợp cả lối đi, những bầy đom đóm lập lòe rọi dọc theo hai bên đường vào rừng... làm thú vui.
Xếp hành trang đi nào!
”Hè năm mình vào lớp 9, ba nghỉ phép và mẹ đang nghỉ việc buôn bán nên các thành viên trong nhà nhất trí vác ba lô lên đường xuyên Việt. Mất một tối họp bàn kế hoạch và nhất trí, gia đình mình bỏ thêm một tuần lễ để chuẩn bị. Công việc được chia ra: Mẹ là thư kí, kiêm thủ quĩ của đoàn đã rất cẩn thận ghi ra những thứ cần mua, nào là: các dụng cụ y tế, thuốc men, mì gói, cà-phê, bơ, sữa, trứng, bếp ga, lều... Ba là tài xế kiêm thợ sửa xe đã chuẩn bị sẵn tay lái và bộ đồ nghề. Mình và ba anh trai lo chuẩn bị đồ cá nhân, khuân gác và nhiệm vụ... giúp ba dò bản đồ hành trình” - Thanh Thảo, lớp 12A31 trường Marie Curie, Q.3, cô bé út trong gia đình, thành viên nhỏ nhất trong chuyến đi ấy thích thú kể.
Dọc đường... ba lô
|
|
Cả nhà đi xuyên Việt trên chiếc xe này |
Ngày đầu tiên, ba Thảo chạy (xe 4 chỗ) một mạch đến Cà Ná, khi ấy đã hơn 6 giờ chiều, mọi người quyết định dừng chân cắm trại dưới chân đèo. Mẹ và Thảo trổ tài đầu bếp: nấu mì gói, pha trà cho mọi người, bánh trái được đem ra để phục vụ cái bụng réo inh ỏi vì suốt ngày dằn xóc trên đường... Tối, cái lều bé xíu chỉ đủ chứa 3 người, 3 thành viên còn lại phải ngủ trong xe (Điều thú vị là suốt cuộc hành trình này, gia đình Thảo có hơn 20 ngày ngủ bụi: khi thì ngay chân đèo, khi ở đỉnh đèo, khi thì ngủ luôn ở bìa rừng...). Cứ thế, mỗi ngày, trung bình ba lái xe chở cả nhà đi từ 200 - 300 km.
|
|
Xe hư: cả nhà tự sửa |
Một hôm, khi vừa đến chân đèo Cù Mông, trời nhập nhoạng tối mà xe lại hư, mọi người phải dựng luôn lều tại đó để chờ sáng mai ba đem xe đi sửa. Trời rất lạnh, cả 6 người đều chui vào lều và không ai ngủ được. Thế là, ba và ba anh trai của Thảo đã phát huy hết khả năng ca hát phục vụ hai mẹ con, anh ba còn hứng chí sáng tác thơ theo... phong cách Bà Huyện Thanh Quan làm cả nhà cười ngất. Đến hơn 1giờ sáng, mọi người thấm mệt mới ngủ thiếp đi được. Lần khác vào rừng quốc gia Bạch Mã, cả nhà quyết chinh phục thác Đỗ Quyên cao đến 700m, vách đá cheo leo, thẳng đứng rất khó leo, đã vậy, mỗi bậc thang cách nhau đến cả nửa mét, vậy mà chẳng
|
|
Gia đình Thảo ở cổng trời Sa Pa |
thành viên nào bỏ cuộc. Nhớ lại buổi leo thác ấy, Thảo vẫn còn cảm giác mỏi nhừ chân... Còn buổi tham quan rừng Cúc Phương, trời đã bắt đầu tối, con đường vào rừng chỉ vừa một chiếc xe, hẻm dài và sâu hun hút, cây cối âm u làm ai cũng thấy sợ như đang sống trong không gian của phim kinh dị. Đèn xe của ba chiếu sáng trước mặt, khi ấy, Thảo mới liếc qua hai bên đường và reo lên “Đẹp quá!”, cả nhà lúc đó đều ngỡ ngàng trước sự huyền ảo của những đàn đom đóm đang bay lượn hai bên đường như phụ thêm ánh sáng cho đoàn đi... Rồi khi đến Sa Pa, cổng trời hiện ra trước mắt, bên dưới ruộng bậc thang đều thẳng tắp, cảnh yên bình từ những luồng khói bay lên từ những căn nhà của người dân tộc đã hớp hồn “nhiếp ảnh gia” mẹ Thảo. Mẹ bấm máy liên tục, mọi người còn lại đi loanh quanh các sạp bán hàng thổ cẩm của người dân tộc, riêng Thảo tranh thủ chụp tấm ảnh với cô bé dân tộc H’Mông xinh xắn. Tối ấy, cả nhà ở lại một đêm để ngắm cảnh chợ tình SaPa...
Cứ thế, Thảo và các thành viên trong gia đình mình đã đặt chân qua hết những địa danh nổi tiếng của đất nước: Cà Ná, Nha Trang, Qui Nhơn, Quảng Ngãi, Hội An, Non Nước, Đà Nẵng, Huế, Phong Nha, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hạ Long, Lạng Sơn, Lào Cai, Ban Mê Thuột, Đà Lạt..., chụp đến gần 800 tấm ảnh, và ghi chép một quyển sổ dày. Tất cả trở thành một kỉ niệm đẹp của gia đình Thảo.
Thu hoạch
Qua một cuộc hành trình dài, Thảo và các thành viên trong nhà trở nên gắn bó và hiểu nhau hơn. Riêng Thảo, địa lí, đặc trưng kinh tế, thiên nhiên... của từng vùng miền cả nước đã trở thành một phần kiến thức của Thảo. Thảo còn rút ra một điều quan trọng hơn: Nước mình rất đẹp, thiên nhiên trù phú nhưng dường như đời sống con người vẫn còn nhiều khó khăn. Và nhỏ mơ ước sẽ trở thành một nhà... kinh doanh để khai thác những tiềm năng còn bỏ ngỏ ở nhiều vùng trên đất nước...
THỤY QUÂN (ghi theo lời kể của Thanh Thảo - 12A3 trường Marie - Curie)