Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Em yêu thầy
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Đất nước mến yêu
 
Rập rềnh chợ nổi Cái Răng (MTO 3 - 31/3/2008)

Ở Hà Nội, tôi đã từng thức trắng đêm để đi chợ trái cây Long Biên. Nhưng để đi một phiên chợ trái cây ở trên sông nước bao la như Cái Răng thì đây là lần đầu tiên trong đời.

4h sáng, tôi và chị gái cùng những người bạn trong chuyến du lịch “bụi” háo hức bước xuống chiếc ghe máy để đi chợ nổi Cái Răng.

Cả một buổi tối hôm qua đã thức trắng, ngồi trên ghe ngắm trăng trên sông Cần Thơ bát ngát nhưng vẫn chưa thấy “đã” và quyết tâm phải đi chợ nổi Cái Răng - nghe danh chợ nổi Cái Răng đã lâu, giờ vào Cần Thơ mà không đến thì chắc chuyến đi du lịch “ bụi” này sẽ không trọn vẹn và khi về sẽ tiếc hùi hụi cho mà xem.  

Ở Hà Nội, tôi đã từng thức trắng đêm để đi chợ trái cây Long Biên, thật thú vị và choáng ngợp trước những “ núi” trái cây được tập kết. Nhưng để đi một phiên chợ trái cây ở trên sông nước bao la như Cái Răng thì đây là lần đầu tiên trong đời. Chú lái ghe máy vừa cho chiếc ghe chạy tà tà trên sông vừa là hướng dẫn viên cho vô vàn những câu hỏi thắc mắc của những người “ Bắc Kì” lần đầu tiên đi chợ nổi Cái Răng như chúng tôi. Chợ nổi Cái Răng có từ rất lâu đời và là chợ nổi bán các loại nông sản, trái cây lớn nhất của khu vực Tây Nam Bộ. Chợ họp từ sáng sớm và đến trưa là vãn chợ…

Đi qua cầu Cái Răng, chú lái ghe máy đưa tay chỉ “chợ nổi Cái Răng đây nè các con”. Phía trước mặt chúng tôi là những chiếc ghe, xuồng đang đậu… im lìm trên mặt nước mênh mông. Bọn tôi chưa kịp thắc mắc thì chú lái ghe đã cười hồn hậu giải thích “ bữa nay các con đi sớm quá nên chưa đến giờ buôn bán,lát nữa mới đông vui”. Chúng tôi nhìn thấy trong những chiếc xuồng, ghe đang đậu dập dềnh trên mặt nước cảnh sinh hoạt của những gia đình sống trên này cũng không khác gì trên đất liền. Mùi nhang mà những người sống trên tàu, ghe thắp lên cầu mong một ngày buôn bán thuận lợi thoang thoảng trong làn gió trong lành buổi sáng.

Trời hửng sáng, từ trên mặt nước sông Cần Thơ mênh mông xuất hiện rất nhiều những chiếc xuồng, ghe với đủ kích cỡ khác nhau,chất đầy đủ loại trái cây, rau củ đang băng băng rẽ sóng nhập vào với những chiếc ghe,xuồng neo đậu trước từ đêm qua ở chợ nổi. Cảnh mua bán diễn ra hoàn toàn trên ghe,xuồng. Chúng tôi hoa mắt trước vô vàn trái cây tươi ngon: nào là soài, vú sữa, măng cụt… đang “ di động” không ngừng trước mặt. Chợ nổi Cái Răng là nơi chủ yếu bán buôn cho thương lái đưa trái cây đi các vùng khác nên việc mua bán diễn ra hết sức khẩn trương và không mặc cả kì kèo nhiều. Một cách quảng cáo rất độc đáo của những người bán hàng chợ nổi là họ cho treo trên những rất cao ở đầu ghe hoặc xuồng của mình thứ cần bán để cho người ở xa cũng nhìn rõ. Chẳng hạn như chiếc xuồng bán bắp cải thì trên chiếc sào của xuồng sẽ treo lủng lẳng một cái bắp cải… Nhìn những chiếc ghe, xuồng dập dềnh len lỏi và cảnh người mua người bán thoăn thoắt bước sang ghe, xuồng của nhau mà chúng tôi không khỏi… kính nể.

Không chỉ có mấy đứa “ Ta ba lô” là chúng tôi chịu khó dậy sớm đến “ phục kích” ở chợ nổi Cái Răng mà còn có rất nhiều khách du lịch là “ Tây Ba Lô” cũng thuê ghe, xuồng “ cưỡi sóng” ra đây tham quan, chụp ảnh với sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.

Có lẽ vì quá quen với sự xuất hiện của khách du lịch nên những người buôn bán ở Cái Răng rất tự nhiên trước ống kính máy ảnh và ai cũng nở nụ cười hồn hậu, nhiệt tình trả lời khi chúng tôi bắt chuyện. Một cô điều khiển chiếc xuồng chở đầy trái tắc (ngoài bắc gọi là trái quất) đi qua ghe của chúng tôi, thấy bọn tôi say sưa chụp ảnh thì cười hồn hậu bảo “ không ở nhà ngủ cho khoẻ,ra đây làm gì cho cực hả mấy con?”

Đồ ăn thức uống phục vụ trên chợ nổi Cái Răng cũng rất đa dạng. Những chiếc xuồng, ghe bán đủ thứ đồ ăn,nước giải khát len lỏi khắp chợ. Bọn tôi sì sụp ngồi ăn bún cua, uống cà phê đá trên sóng nước dập dềnh, cảm thấy thật thú vị.

Mặt trời đứng bóng cũng là khi chợ nổi Cái Răng bắt đầu vãn. Những chiếc xuồng, ghe tản mát ra nhiều hướng của dòng sông Cần Thơ. “ Chiến lợi phẩm” quý giá nhất mà chúng tôi thu được trong chuyến đi chơi chợ lần này không chỉ có những trái cây tươi ngon mà quý hơn cả là những bức ảnh thu được cảnh mua bán tấp nập và cả những tình cảm, nụ cười hồn hậu của mọi người trên chợ nổi Cái Răng dành cho chúng tôi.

Bài và ảnh : Mecghi

 
         
 
MucTim Online
7 điều làm tớ choáng trước vịnh Hạ Long (MTĐB T3 - 10/3/2008)
Sài Gòn “lớn” nhanh quá! (MT 818 - 16/2/2008)
Muối đầm Vua (MTO 8 - 14/8/2007)
Ghé chơi “miền đất phúc” sáng chủ nhật 12/8 (MT 794 - 6/8/2007)
Ghé chơi miền đất phúc (MT 794 - 3/8/2007)
Sapa mùa hạ (MTĐB T7 - 24/7/2007)
Con đường nối biển và hoa (27/4/2007)
Lông Nhông trên những nẻo đường (27/4/2007)
Chinh phục những đỉnh trời (27/4/2007)
Cánh cò quê hương (MTO 4 - 21/4/2007)
 
Huyền bí Hạ Long
Hòn ngọc Viễn Đông
Đà Nẵng
Cố đô Huế
Tây Đô
Phố kéo
Lọ mọ chợ hoa đêm Hà Nội
Rập rềnh chợ nổi Cái Răng
Đi tour mùa nước nổi
Rừng tràm mùa nước nổi
 

Đất nước mến yêu

Phố kéo
Rừng tràm mùa nước nổi
"Bay" trên thác

Gia đình ba lô

Chùa giữa miệng núi lửa

Ẩm thực

Đến phố Hoa
Rau tươi
Bún um hoa chuối
Bảy điều nên tránh sau bữa ăn

Thời trang

Cô nàng cá tính
Biển & bạn gái
Đầm teen
Phụ trang teen
Giày teen

Sân khấu

Vở kịch kinh dị đầu tiên của Việt Nam
Kịch cho tuổi mới lớn
Quyền Linh & dự án "hai trong một"
Thành Lộc "sợ" vai giả gái?
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.