Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Điện ảnh
 
Minh Tiệp - “Tôi lại đi thi” (MT 686 - 13/7/2005)

Gặp Minh Tiệp những ngày này, lúc nào cũng thấy anh lận lưng vài cuốn sách, có vẻ như anh vẫn chưa thoát ra khỏi bóng dáng của Bằng trong Ban mai xanh. Hỏi ra mới biết, anh đang “sốt vó” lo cho kì thi vào khoa đạo diễn của ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, gác lại nhiều dự án làm phim và bảo lưu kết quả học tập tại Khoa Báo chí - ĐH Quốc gia.

Anh lại vào vai sinh viên đẹp trai, giàu nghị lực, có sợ lặp lại không?

- Lẽ ra Tiệp vào vai Bính, anh trai của Bằng, nhưng các đạo diễn thuyết phục Tiệp vào vai Bằng vì đó là nhân vật dài hơi và phía TFS muốn có mình trong vai chính. Thế là Tiệp phải thuyết phục trở lại với các đạo diễn, để Tiệp khai thác tính cách đa chiều của Bằng theo hướng “người” nhất. Bằng hiền lành nhưng sẽ có những thô mộc, thậm chí rất xù xì của một thanh niên giàu tự trọng. Mình cố gắng để Bằng không chỉ là một anh chàng bóng mượt, hoàn hảo và không tì vết. Bằng sẽ là Tiệp, là bạn và những sinh viên khác cộng lại, nhân vật này sát gần với thực tế.

Cảnh quay nào anh thấy xúc động nhất?

- Kỉ niệm làm phim thì rất nhiều. Nhưng xúc động nhất có lẽ là những cảnh quay Bằng ra mộ bố ngồi những lúc buồn đau. Đó là một cảnh quay khó, đòi hỏi cả tâm trạng, diễn xuất và thoại hoàn chỉnh, nhưng Tiệp chỉ diễn một lần là xong. Và Tiệp đã khóc thật, khóc rất ngon lành...

Anh từng được đề cử diễn viên xuất sắc nhất trong phim nhựa Trò đùa của Thiên Lôi, có phải đó là vai diễn hài lòng nhất?

- Có thể gọi như vậy đến thời điểm hiện tại. Khi công chiếu, bác mình đi xem và bác cũng rất hài lòng về vai diễn. Mình thấy ít nhất là cách diễn của mình cũng đã chinh phục được những người lớn tuổi chứ không chỉ có thanh niên.

Dạo này các đạo diễn than gọi Minh Tiệp đóng phim khó quá, bắt đầu thành “sao” lớn là chảnh ngay rồi?

- Oan 100%. Tiệp không thích làm nhiều việc cùng lúc vì như vậy hiệu quả sẽ không cao và sẽ ảnh hưởng đến công việc của người khác. Tiệp chỉ nhận lời đóng phim khi thấy kịch bản đó phù hợp và mình sắp xếp được thời gian. Nếu ai hiểu Tiệp, sẽ chẳng thấy Tiệp “chảnh” đâu.

Nghe nói, anh đang tính chuyển qua làm đạo diễn thời trang nên ít đóng phim?

- Đạo diễn thời trang là chuyên môn mình được học và mình từng giảng dạy nhiều lớp người mẫu Hà Nội. Gần đây, một số chương trình như Người đẹp Hà Nội - Việt Namtổ chức, Tiệp nhận lời vì muốn áp dụng những điều mới mẻ trên sân khấu. Mọi người cũng rất ủng hộ Tiệp trong lĩnh vực này.

Nghĩa là anh sẽ tạm biệt phim trường? 

- Điện ảnh là đam mê lớn nhất của Tiệp. Mình buộc phải bảo lưu kết quả tại Khoa Báo chí vì mê đi đóng phim và có quá nhiều dự án, nhưng không thấy tiếc vì đó là việc cần làm để tôn trọng mọi người. Đi học mà ai cũng chê học ẹ quá thì xấu hổ lắm. Mình thi vào khoa đạo diễn vì muốn được làm phim lâu dài, sau khi đã... hết thời diễn viên. Mình chỉ tạm xa trong thời gian ngắn để lo thi cử cho tốt thôi.

Thời gian đi làm phim có giúp ích gì cho anh trong kì thi này?

- Gần như giúp mình... toàn bộ kiến thức về làm phim, mình học được nhiều điều nên bước vào kì thi cũng thấy tự tin hơn.

Thi xong anh có tính xả hơi không?

- Không, vì có nhiều dự án làm phim đang chờ Tiệp. Mình sẽ vào vai một nhà báo trẻ trong loạt phim dài tập của VFC và vai chính trong bộ phim truyện nhựa Sinh mệnh của đạo diễn Nguyễn Quang. Mình cũng đang thảo luận với đạo diễn Bá Vũ, có thể mình sẽ nhận vai trong phim Khách sạn không đèn. Và còn một vài bộ phim mới nữa...

Làm việc nhiều thế, anh không sợ stress sao?

- Tiệp thường xem phim Hồng Kông, thích Tạ Đình Phong và Cổ Thiên Lạc. Đó là thú giải trí rất... hữu ích. Tiệp dành 30 phút tập thể hình mỗi ngày và thấy đây là cách xả stress tốt nhất. Và cuối tuần mình cũng đi đá banh.

Đá với đội bóng nghệ sĩ hả anh?

- Không. Với nhiều người lắm, và với Tuấn Hưng. Đấy, giới nghệ sĩ mình chỉ thân với Tuấn Hưng và Quang Dũng thôi, vì tính mình cũng hơi cầu toàn. Quan trọng là hiểu thì mới chơi được với nhau. Tình bạn phải luôn xuất phát từ hai phía...

Cảm ơn anh!

HỒ BINH thực hiện

 
         
 

 

 
Trịnh Nguyên Sướng nói về Lâm Y Thần
"Chạng vạng" hớp hồn teen toàn thế giới
Giải cứu thần chết
Giải cứu...từng centimét
"Con nhà giàu" Hàn Quốc khởi động
Kim Hye Soo - Khuôn mặt đẹp nhất Hàn Quốc
Cảnh sát tương lai
Tiểu thư giang hồ
Phim Việt cho teen - vừa thiếu vừa yếu
Chân dung người đẹp tỏa nhiệt
 

Điện ảnh

Diệp Tuyền trong "Bẫy tình"
Trịnh Y Kiện & "Kẻ giấu mặt"
Đến phim trường "Xin lỗi tình yêu"
Tự sự Trung Dũng
Kiếm hiệp "Made in VN"

Truyền hình

5 điều thú vị của "Nhật ký Vàng Anh"
Gặp hoa hậu hàng ngày
Han Ji Hye - Cô bé Lọ Lem
Ca sĩ học trò vào vai chính
Châu Á: một đợt sóng mới

Sân khấu

Quyền Linh tất bật làm... bầu
Quyền Linh & dự án "2 trong 1"
Thành Lộc "sợ" vai giả gái
Hạnh phúc có ở thiên đường?
Nghệ sĩ Hồng Vân và...

Âm nhạc

Con thuyền, cánh buồm đỏ và...
Đóng dấu cho kỷ lục độc quyền
Những "chiêu lạ" chờ giờ G...
Nỗi lòng chàng ca sĩ họ "Cao"
Thanh Ngọc "lột xác" để trưởng thành
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.