Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Em yêu thầy
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Điện ảnh
 
Bi- Anh chàng dễ thương (MT 687 - 18/7/2005)

Sau khi được thưởng thức album Vol.3 và một số video clip của anh, nữ rapper đình đám Lil’Kim đã phải thốt lên: “Cậu ấy có một giọng hát cùng vũ đạo tuyệt vời. Quả là một ca sĩ châu Á mang đẳng cấp thế giới!”. Những lời khen tặng ấy, QueenBee Lil’Kim dành cho anh: Bi(Rain).

 

Bi sinh ra là để ca hát

Bi sinh năm 1982 và mê hát từ nhỏ. Trong khi các cậu bạn còn đang mải vui chơi thì 15 tuổi, Bi đã ghi tên vào lớp vũ đạo để bắt đầu thực hiện ước mơ lớn của cuộc đời. 16 tuổi, Bi nộp đơn xin gia nhập Công ti Giải trí JYP Entertainment. Sự hoàn hảo trong vũ đạo, sức cuốn hút của giọng ca, cộng thêm lợi thế ngoại hình (Bi cao 1,86 m), ngay từ bài kiểm tra năng lực đầu tiên, JYP đã xác định Bi có đầy đủ các tố chất của một ngôi sao và là một mỏ vàng đang chờ được khám phá! JYP đã ngay lập tức lên kế hoạch đào tạo chuyên sâu cho Bi trong hai năm trước khi “tung anh ra thị trường”. JYP muốn Bi hoàn hảo từ đầu đến chân ngay từ buổi ra mắt đầu tiên. Trong thời gian Bi luyện tập, JYP đã sắp xếp cho Bi tham gia một vài show quảng cáo thời trang nhằm giúp anh tạo ấn tượng với công chúng... Và Bi đã không phụ công sức của JYP khi chỉ trong một thời gian ngắn, Bi đã khiến giới trẻ không tiếc tiền đến xem anh hát, nhảy và mua đĩa nhạc của anh.

Hấp dẫn bởi cặp mắt một mí dễ thương, thân hình rắn rỏi cao ráo, lôi cuốn bằng gu ăn mặc sành điệu pha chất “bụi bặm đường phố”, Bi nổi lên trong giới showbiz châu Á như một hình tượng mà bất cứ ca sĩ trẻ nào cũng mong muốn có được. 

Nhưng trên hết, Bi sở hữu một giọng ca quyến rũ và những bước nhảy sôi động, điệu nghệ. Những yếu tố đó giúp anh không chỉ nổi tiếng khắp châu Á, mà còn được khán giả Pháp, Mỹ, Canada... bình chọn là Ca sĩ châu Á được hâm mộ nhất năm 2004. Vào nghề ba năm, với hai album đoạt đĩa Bạch kim, Bi được xem là thành công của làng K-pop. Các cô gái cũng như các chàng trai đều thích nghe Bi hát, ăn mặc giống Bi, và thích treo ảnh Bi trong phòng.

Full House - ngôi nhà mơ mộng của Bi

Năm 2004, Bi nổi bật trên màn ảnh nhỏ với vai một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trong bộ phim Ngôi nhà mơ mộng (Full House). Hoàng tử Jung Jae trong Full House từ lâu đã là thần tượng của các cô gái trẻ. Full House ra đời, nói lên những ước mơ của phái nữ: thích một người đàn ông thành đạt nhưng biết yêu lãng mạn, biết hi sinh cho người yêu... Sự hoàn hảo của nhân vật đã mang lại lợi thế và cả những khó khăn cho Bi. Song, nhờ kịch bản được “đo ni đóng giày”, cộng với diễn xuất thông minh, có duyên, cuối cùng, Bi thành công hơn cả mong đợi.

Diễn xuất của Bi được đánh giá có tiến bộ rõ rệt. Full House càng chiếu càng ăn khách, qua mặt luôn bộ phim được đầu tư rất lớn là Giấc mơ tình yêu chiếu cùng thời điểm. Về mối quan hệ với Song Hye Kyo, Bi cho rằng hai người chỉ là bạn tốt của nhau. Anh mong muốn có bạn diễn lí tưởng là người gây được ấn tượng tốt, một người tử tế, ân cần và có phong cách, và Song Hye Kyo chính là mẫu người như thế.

Nhờ được yêu thích trên phim, nên những lần sau xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, Bi được chào đón nồng nhiệt còn hơn hồi anh chỉ là một ca sĩ biểu diễn với phong cách mới lạ.

Những bí mật của Bi 

+ Phong cách vũ đạo của Bi chịu ảnh hưởng từ vua nhạc pop Michael Jackson và nghệ sĩ người Nhật Namie Amuro. Món ăn Nhật Bi yêu thích là sushi. Bi có thể ăn sushi mỗi ngày. Bi cũng thích gà ảo.

+ Trả lời câu hỏi: Ba thứ anh sẽ chọn khi lạc đến một hòn đảo hoang vắng?, Bi nói: “sushi, cái gì đó để học và một chiếc thuyền”.

+ Ước mơ lớn nhất đời: “Tôi muốn có những tour diễn vòng quanh châu Á, muốn biến âm nhạc trở thành chiếc cầu nối bạn bè giữa các dân tộc, muốn thể hiện các ca khúc nhạc Hàn của mình bằng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Thái... Tôi biết, thực hiện chúng không dễ. Nhưng tôi sẽ làm bằng tất cả khả năng và tình yêu của mình dành cho âm nhạc”.

MỘNG THU

 
         
 
MucTim Online
Phim hài chiếu rạp: ĐAM MÊ & THAM VỌNG (MT 686 - 13/7/2005)
Minh Tiệp - “Tôi lại đi thi” (MT 686 - 13/7/2005)

 

 
"Con nhà giàu" Hàn Quốc khởi động
Trịnh Nguyên Sướng nói về Lâm Y Thần
Phim Việt cho teen - vừa thiếu vừa yếu
Tiểu thư giang hồ
Chân dung người đẹp tỏa nhiệt
Giải cứu thần chết
“Vườn sao băng” của Hàn Quốc sắp lên sóng
Cảnh sát tương lai
Định mức khuây khoả
Kim Hye Soo - Khuôn mặt đẹp nhất Hàn Quốc
 

Điện ảnh

Diệp Tuyền trong "Bẫy tình"
Trịnh Y Kiện & "Kẻ giấu mặt"
Đến phim trường "Xin lỗi tình yêu"
Tự sự Trung Dũng
Kiếm hiệp "Made in VN"

Truyền hình

5 điều thú vị của "Nhật ký Vàng Anh"
Gặp hoa hậu hàng ngày
Han Ji Hye - Cô bé Lọ Lem
Ca sĩ học trò vào vai chính
Châu Á: một đợt sóng mới

Sân khấu

Quyền Linh tất bật làm... bầu
Quyền Linh & dự án "2 trong 1"
Thành Lộc "sợ" vai giả gái
Hạnh phúc có ở thiên đường?
Nghệ sĩ Hồng Vân và...

Âm nhạc

Con thuyền, cánh buồm đỏ và...
Đóng dấu cho kỷ lục độc quyền
Những "chiêu lạ" chờ giờ G...
Nỗi lòng chàng ca sĩ họ "Cao"
Thanh Ngọc "lột xác" để trưởng thành
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.