 |
|
Lời thoại phim hay cộng với diễn xuất tốt của hai diễn viên chính Khánh Trình - Yến Ngọc sẽ là một trong nhiều yếu tố để 1735 km thu hút khán giả |
Cơ duyên nào đưa anh đến với Kỳ Đồng Productions?
- Trước khi về thăm Việt Nam vào tháng 6/2004, tôi được một người bạn học giới thiệu làm quen với anh Quang Thái (hiện nay là Phó giám đốc Kỳ Đồng Productions). Chúng tôi gặp nhau như những người bạn, và tôi có cho anh xem hai phim tài liệu ngắn của mình : From Outside (câu chuyện một chàng trai gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ về thăm lại quê hương) và Better Than Friends (nói về đề tài tình yêu)... Ở Việt Nam được ba tháng, tháng 9 tôi về Mỹ, và chỉ sau một tháng tôi trở lại Việt Nam với lời mời hợp tác từ Kỳ Đồng Productions.
 |
|
Đạo diễn Đặng Tuấn và quay phim K'Linh trao đổi trước một cảnh quay trên chuyến tàu |
Theo như kịch bản, có thể nói 1735 km là một trong những phim nhựa Việt Nam hiếm hoi, mà phần thoại của hai nhân vật chính chiếm hầu hết thời gian phim?
- Có lẽ là thế, nên tôi cố gắng làm mọi thứ thật tốt để phim không thể rơi vào không khí nhàm chán : từ việc chọn góc quay đẹp, bối cảnh đẹp (tôi từng phải ghi chú kĩ lưỡng từng chi tiết cũng như vẽ các góc quay cơ bản, trong quá trình đi thực tế giữa tháng 12/2004)... Đặc biệt là phần diễn xuất của hai diễn viên chính Khánh Trình - Yến Ngọc, tôi thực sự hài lòng về họ. Ngoài ra, tôi cũng rất tâm đắc với kịch bản. Nếu bạn biết trong 48 ngày (dài hơn ba ngày so với kế hoạch đặt ra, từ 20/3 - 7/5/2005) thực hiện phim, tôi thậm chí không có thời gian để nghĩ đến việc cạo râu hay cắt tóc, thì đủ biết tôi đã?sống chết” với 1735 km như thế nào.
 |
|
Phút thư giãn bằng cách nhảy breakdance của Đặng Tuấn khi đoàn phim ở Huế. |
Một phim cho giới trẻ (các nhân vật chính trong phim đều ở độ tuổi 23-24) với đề tài cũng từ cuộc sống của chính họ, anh có bao nhiêu phần trăm niềm tin thành công vào 1735 km?
- (Cười thật tươi) Thật lòng, tôi không dám nói trước ! Tôi làm phim với cảm xúc của chính mình, và với tôi, bộ phim nhựa đầu tay 1735 km (với kinh phí 200.000USD, dự kiến trình chiếu vào tháng 9/2005) là bài học lớn nhất mà tôi cần vượt qua...
VIỆT PHONG thực hiện
|
Sinh năm 1976 tại Sài Gòn, cậu bé Đặng Tuấn rời Việt Nam khi mới lên 3 tuổi. Tốt nghiệp trường ĐH Irvine (California), ra trường làm công việc về web lẫn multimedia cho AOL Time Warner, trước khi quay trở lại học thạc sĩ ở Viện Cao học nghệ thuật California và tốt nghiệp năm 2004. Năm 1998, lần đầu tiên Đặng Tuấn về thăm quê hương, những năm kế tiếp hầu như năm nào anh cũng cố gắng về Việt Nam một lần. |