.jpg) |
| “Ngủ đi! Cha sẽ ở bên con”, Ray đã nói như thế với cô con gái bé bỏng Rachel đang run sợ của mình khi ở bên ngoài căn nhà, những sinh vật lạ ngoài trái đất không ngừng tìm kiếm họ... |
Và rồi mọi thứ bỗng chốc trở nên hoang tàn, khi những vật thể lạ xuất hiện từ trên trời cao lẫn trồi lên từ dưới mặt đất để bắt đầu một cuộc tàn phá. Ray (Tom Cruise) từ ngoài phố trở về với gương mặt thất thần, không kịp thu dọn gì nhưng vẫn phải bắt đầu một cuộc chạy trốn không có đích đến với cậu con trai Robbie (Justin Chatwin) và cô con gái nhỏ Rachel (Dakota Fanning)...
Những cảnh quay được dàn dựng (kết hợp với kĩ thuật vi tính) trong War of the Worlds của đạo diễn tài danh Steven Spielberg, vẫn tiếp tục làm rung động những khán giả vốn yêu thích ông. Muốn rơi nước mắt nhất là khi nhìn cảnh những bộ quần áo rơi từ trời cao xuống, mà những người mặc chúng đã biến mất vĩnh viễn...
|
|
Gương mặt thất thần của Ray khi nhìn mọi thứ bỗng chốc trở nên hoang tàn |
Không gì khác ngoài tình yêu thương vô bờ bến đã giúp Ray bảo vệ cô con gái Rachel, cũng như tự giúp mình luôn giữ lấy khát vọng sống. Như một mầm lá xanh đẫm sương còn sót lại trên cành cây đã cháy rụi vào cảnh cuối phim, đủ nói thay cho 1 giờ 57 phút phim đầy biến động.
|
|
Steven Spielberg và Tom Cruise - hai nhân vật chính làm nên thành công của bộ phim |
Với Ray, có thể nói Tom Cruise đã có vai diễn thuộc dạng xuất sắc nhất từ trước tới nay, bên cạnh một Dakota Fanning 12 tuổi tuyệt vời không kém...
Nếu ai đó hỏi xem xong War of the Worlds bạn sẽ nhớ đến bộ phim nào nhất, câu trả lời có lẽ là The Day after Tomorrow (2004). Cho dù War of the Worlds nói về một hiểm họa ngoài trái đất, còn The Day after Tomorrow thì thực tế hơn khi cảnh báo về hiểm họa ngay từ chính thiên nhiên chung quanh ta, nhưng trên hết, cả hai phim đều nhẹ nhàng ngân lên những giai điệu tình yêu thương của con người - điều quí giá nhất mà chúng ta có.
VIỆT PHONG