Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Điện ảnh
 
Lee Yong Won - “Tôi và Việt Nam biết nhau từ trước” (MT 690 - 4/8/2005)

Được khán giả Việt Nam chú ý trong phim Cú nhảy cuối cùng, nhưng đến vai luật sư Han trong phim Lối sống sai lầm, Lee Yong Won mới được khán giả yêu thích thật sự. Lee Yong Won được mời sang Việt Nam tham gia trận bóng đá gây quĩ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam. Lee Yong Won lên máy bay về Hàn Quốc, ngay sau khi trận bóng kết thúc. Phóng viên MT đã có một cuộc trò chuyện ngắn với anh giữa hai hiệp đấu...

Được biết anh là người đến Việt Nam trễ nhất và ra về sớm nhất vì đang quay một bộ phim dài, bận rộn như vậy sao anh vẫn nhận lời tham gia chương trình này?

- Tôi muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho những nạn nhân chất độc màu da cam. Tôi có một mối “lương duyên” với người Việt Nam. Vai diễn đầu tiên của tôi là vai một người lính tham gia chiến trường Việt Nam. Nghĩa là tôi đã gián tiếp làm quen với Việt Nam của các bạn. Lần đến Việt Nam này rất ngắn nhưng vẫn kịp cho tôi thấy một Việt Nam thân thiện. Tôi muốn đến Việt Nam lần nữa.

Anh có nhận thấy khán giả Việt Nam rất thích anh không?

- Có và bất ngờ. Tôi qua Nhật, qua Trung Quốc, có nhiều người nhận ra. Không ngờ đến Việt Nam, được rất nhiều người biết. Tôi hỏi cô phiên dịch tại sao và biết rằng, các bạn thích tôi từ phim Lối sống sai lầm. Cảm ơn các bạn.

Nhưng sao vẫn không thấy anh cười. Anh có vẻ “khó tính” như những vai diễn của anh?

- (Cười). Mặt tôi đăm đăm hoài đó là do vai diễn cần phải vậy. Ở ngoàitôi cũng vui vẻ và hòa đồng mà. Tôi là người dễ chịu.

Được biết anh xuất thân là người mẫu?

- Đúng, nhưng tôi thích làm diễn viên. Đến nay tôi đã đóng gần 20 phim truyền hình và phim nhựa.

Phim mới nhất của anh?

- Là bộ phim tôi đang quay. Vừa quay vừa chiếu nên tôi tất bật là vậy. Phim tên là Sự đau khổ. Tôi đóng vai một người đàn ông thất bại và đang tìm lại gia đình hạnh phúc của mình.

Còn hạnh phúc của anh, Lee Yong Won thì sao?

- Tôi có vợ và hai bé, một trai một gái. Phương châmsống của tôi đơn giản lắm: Cố gắng sống tốt và không làm hại ai. Mỗi tuần tôi đều chơi bóng rổ, bóng chuyền và đá banh. Vậy là vui rồi!

SƠN Ý
Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG

 
         
 
MucTim Online
Những giai điệu yêu thương (MT 689 - 1/8/2005)
Black Eyed Peas (MT 688 - 28/7/2005)
Thế giới đại chiến (MT 688 - 28/7/2005)
"Tôi làm phim bằng cảm xúc của mình...” (MT 688 - 28/7/2005)
Bi- Anh chàng dễ thương (MT 687 - 18/7/2005)
Phim hài chiếu rạp: ĐAM MÊ & THAM VỌNG (MT 686 - 13/7/2005)
Minh Tiệp - “Tôi lại đi thi” (MT 686 - 13/7/2005)

 

 
“Những Thiên Thần Áo Trắng”: Giờ G sắp điểm
Nhớ đến anh
Hiểm họa vùng Sameri - Hồi hộp kiểu Hàn
Cú đáp hoàn hảo
Kẻ cắp tia chớp
Ai nhận vé phim “Ác thần”?
Ngôi sao bộ phim "Nhiệm vụ bất khả thi" qua đời
Oscars 2010: phim chiến tranh đi vào lịch sử
Điểm mặt Top 10 phim “khủng” năm 2010
Kết quả tặng vé phim “Nhớ đến anh”
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.