Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Bạn tôi
Thổ Hà mùa nước ngập
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Điện ảnh
 
Tự sự Trung Dũng (MT 729 - 10/5/2006)

Vẻ bướng bỉnh pha một chút mềm mại, Trung Dũng đã tạo được nét riêng của mình trong làng điện ảnh. Từ Vĩnh Long lên TP.HCM đã hơn mười năm, Trung Dũng kể lại những buồn vui của mình...

 

 

Những ngày mới lên thành phố

Tôi lên TP.HCM học khoa Đông Nam Á - Đại học Mở Bán công. Lên đây tự nhiên đâm ra ghiền phim ảnh nên học xong đại học, tôi thi vào trường Điện ảnh Việt Nam. Năm 98, tôi tốt nghiệp trường Điện ảnh, cũng là thời kì vô cùng khó khăn của điện ảnh Việt Nam. Một sinh viên mới tốt nghiệp muốn trụ lại với nghề là rất khó nên có lúc tôi cũng hoang mang. Ở lại thành phố, tôi làm đủ thứ từ bồi bàn, bartender cho đến hát hò để tự nuôi thân vì “lớn đầu” rồi không thể xin tiền ba mẹ mãi. Cũng may là tôi không phải gánh vác gia đình, còn ba mẹ thì hiểu quyết tâm của con nên không cản.

Những ngày đầu bước chân vào điện ảnh

Vai Mười Trí trong phim Dưới cờ đại nghĩa

Nói là học điện ảnh chứ thực chất là chúng tôi chỉ học ở sân khấu chứ đâu được học trước máy quay như bây giờ. Vì vậy được đi đóng phim là tôi thích lắm nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong khi quay, lúng túng đến nỗi lời thoại đã học thuộc lòng mà đến lúc quay cứ quên tới quên lui.

Cũng như nhiều diễn viên khác, tôi từng đóng nhiều vai quần chúng chỉ thấy “thấp thoáng” trong phim, nhiều khi không kịp nhìn thấy mình. Rồi cái ngày hạnh phúc cũng đến, vừa kí xong hợp đồng cho vai bộ đội trong phim Hạ sĩ quan là tôi gọi điện thoại về nhà cho mẹ biết ngay. Đó là một vai thứ chính, xuất hiện nửa tiếng trong phim, người ta trả thù lao là 2 triệu đồng. Sau đó, tôi gắn liền với một loạt vai bộ đội trong các phim Đất trắng, Những nẻo đường phù sa, Sương gió biên thùy...

Những nhân vật yêu thích

"Tay" xã hội đen Lê Nguyên Anh trong phim
Dollars trắng

Bây giờ thì tôi đã có nhiều vai diễn và có những vai không thể nào quên. Nhọc nhằn và sung sướng nhất là khi vào vai Mười Trí trong phim Dưới cờ đại nghĩa, diễn một nhân vật có thật trong lịch sử quả là một thách thức, dễ thành công nhưng cũng khó tránh khỏi thất bại. Nhờ gia đình có truyền thống cách mạng nên tôi thường được nghe ba mẹ kể chuyện chiến tranh. Ngày xưa, ba cũng thường xa nhà đi chiến đấu mình mẹ ở nhà nuôi con. Mỗi lần nghe ba mẹ kể chuyện tôi có rất nhiều cảm xúc, nên khi vào vai Mười Trí những câu chuyện kể của ba mẹ cũng tràn về. Sau khi đọc và phân tích kịch bản, bàn bạc với đạo diễn, tôi bắt đầu lao vào nhân vật. Quay xong cảnh Mười Trí kéo chiếc xuồng nặng hơn ba trăm kí chạy mười mét đường đuổi theo can ngăn Bảy Viễn đừng theo Tây là tôi... xỉu luôn, có hôm đang diễn thì bị trúng gió, người lạnh cóng và “ói tới mật xanh” làm cả đoàn phim phải nghỉ.

Vai Lê Nguyên Anh trong phim Dollars trắng cũng là một vai tôi thích. Một tên xã hội đen si tình, năm lần mười lượt bị người yêu gạt mà đến chết vẫn còn đặt niềm tin vào cô ấy.

Tôi còn thích và đang chờ một vai rất đời thường như những người lao động buôn gánh bán bưng hoặc một phản diện mà nhân vật cực kì ác chứ đừng “nửa vời”.

Và những ngày bình yên

Cả nhà chỉ có một mình tôi “bỏ quê” lên thành phố nên nhiều lúc nhớ nhà lắm, ba mẹ cũng nhớ con trai nên tôi thường về thăm nhà. Nhất là những lúc mệt mỏi vì công việc chạy về nhà là thấy thanh thản nhất, ở đó có người thân, có “khu vườn yên tĩnh” và có những hôm làm “Dũng can cook” trổ tài đãi gia đình một mâm ăn. Thật bình yên và hạnh phúc! Về nhà “hồi sức” rồi tôi lại lên Sài Gòn với những bộ phim, những vở kịch để thỏa thích đam mê. Tôi rất thích cuộc sống hiện giờ của mình, có người thân, bạn bè và kiếm được tiền từ công việc mình yêu thích.

LÂM HẠNH ghi - Ảnh: NGUYỄN Á

 
         
 
MucTim Online
Chuyện của Pao: bình yên và ray rứt (MT 729 - 9/5/2006)
Kiếm hiệp “made in VN” (7/5/2006)
"RV": Phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ (6/5/2006)
Ca sĩ đóng phim – “Món lạ” có còn hấp dẫn? (MT 728 - 2/5/2006)
Trương Minh Quốc Thái: Lo khán giả ngán mình (1/5/2006)
Lý Mỹ Kỳ và "Điệp vụ bất khả thi" của Tom Cruise (1/5/2006)
Xinh đẹp Han Ji Hye (MT 728 - 29/4/2006)
Phim Bán đảo Hàn Quốc - từ hư cấu trở thành hiện thực? (28/4/2006)
My Scary Girl đứng đầu Hàn Quốc 3 tuần liền (28/4/2006)
Phim tuổi teen cuối cùng của Lindsay Lohan? (28/4/2006)

 

 
“Những phút đứng hình” đứng tim
HSM3 đã đến gần hơn bao giờ hết
Mai Phương Thúy bị... đánh?
Ai sẽ là nữ hoàng màn bạc mùa thu?
Từ Hy Viên…bị bắt cóc
Những gương mặt điện ảnh mới
Son Ye Jin...có hai đời chồng?
Kim Hye Soo - Khuôn mặt đẹp nhất Hàn Quốc
Trịnh Nguyên Sướng nói về Lâm Y Thần
Hoàng tử Jumong lại bén duyên với phim cổ trang
 

Điện ảnh

Diệp Tuyền trong "Bẫy tình"
Trịnh Y Kiện & "Kẻ giấu mặt"
Đến phim trường "Xin lỗi tình yêu"
Tự sự Trung Dũng
Kiếm hiệp "Made in VN"

Truyền hình

5 điều thú vị của "Nhật ký Vàng Anh"
Gặp hoa hậu hàng ngày
Han Ji Hye - Cô bé Lọ Lem
Ca sĩ học trò vào vai chính
Châu Á: một đợt sóng mới

Sân khấu

Quyền Linh tất bật làm... bầu
Quyền Linh & dự án "2 trong 1"
Thành Lộc "sợ" vai giả gái
Hạnh phúc có ở thiên đường?
Nghệ sĩ Hồng Vân và...

Âm nhạc

Con thuyền, cánh buồm đỏ và...
Đóng dấu cho kỷ lục độc quyền
Những "chiêu lạ" chờ giờ G...
Nỗi lòng chàng ca sĩ họ "Cao"
Thanh Ngọc "lột xác" để trưởng thành
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.