Từ rất nhỏ, Jo In Sung đã mê các môn thể thao với bóng và võ thuật, từng đoạt giải cao tại các cuộc thi đấu dành cho học sinh. Jo In Sung mơ ước trở thành vận động viên. Tiếc rằng giấc mơ của Jo In Sung không thể thực hiện vì khi tham dự một giải đấu Taekwondo ở Seoul, anh bị chấn thương nặng, không thể tiếp tục nghiệp võ. Đang lo lắng cho tương lai của mình thì những người bạn thân đã "đẩy" Jo In Sung vào thế giới nghệ thuật. Thấy Jo In Sung có ngoại hình đẹp, họ âm thầm gửi ảnh của anh đến các công ty quảng cáo và kết quả, anh được chọn làm người mẫu độc quyền cho thương hiệu thời trang Ziozia. Đó là năm 1998.
Với gương mặt đẹp và làn da trắng mịn còn hơn… phụ nữ, Jo In Sung nhanh chóng trở thành một người mẫu quảng cáo được yêu thích. Biết rằng công việc này không lâu dài, anh quyết định tham gia lớp đào tạo diễn viên khoá đầu tiên do Hãng truyền hình MBC tổ chức.

Ngay vai diễn đầu tiên trong bộ phim Trường học (phần 3), Jo In Sung đã thể hiện được khả năng và sức hút của mình. Thật ra, để giành quyền tham gia tác phẩm này, anh đã phải trải qua một cuộc tuyển chọn gắt gao với tỉ lệ 100:1. Bởi vì Jo In Sung đang học ở MBC nhưng bộ phim "Trường học" (phần 3) lại do "đối thủ" KBS thực hiện. Chính vì vậy, vai diễn đầu tiên đối với anh mang rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Khán giả ủng hộ, bỏ phiếu cho Jo In Sung một phần cũng nhờ vai diễn của anh trong phim "Chuyện xảy ra ở Bali". Chàng diễn viên cũng làm "sống" lại mốt đàn ông Hàn Quốc mặc áo hoa, trang phục anh thường mặc trong phim. Thậm chí, ngay đến cả Won Bin cũng mặc chiếc áo giống chiếc áo Jo In Sung đã mặc trong phim để chụp ảnh bìa tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh "Anh trai tôi".

Chỉ đứng sau Bae Yong Joon và Lee Byung Hun, Jo In Sung đang là gương mặt được khán giả Nhật Bản ái mộ sau khi xem bộ phim "Chuyện xảy ra ở Bali", do anh đảm nhận vai chính cùng So Ji Sub và Ha Ji Won. Sức hút của Jo In Sung càng thêm dữ dội hơn với bộ phim mới nhất mang tên "Ngày xuân" được công chiếu.
Bộ phim "Ngày xuân" được thực hiện theo bộ phim Ngôi sao may mắn rất nổi tiếng của Nhật Bản nên được khán giả xứ Phù Tang đặc biệt quan tâm. Ngày 14/1 vừa qua, hơn 700 fan của Jo In Sung đã tham gia một cuộc gặp gỡ thân tình với "thần tượng mới" của mình tại Tokyo. Đó là bước khởi đầu tốt đẹp cho kế hoạch "tấn công" thị trường Nhật Bản trong năm 2005 này của Jo In Sung.
Một cuộc bình chọn trên mạng mới đây đã tìm ra chủ nhân mới của danh hiệu "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc": Jo In Sung đã giành ngôi vị của Won Bin, đánh bại các đối thủ Kim Jae Won, Kim Rae Won…
Theo 24h.com.vn