Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Ngày chưa hai mươi....
Mỗi người là một ngôi sao
Chiếc nón len
Status - công cụ "thay lời muốn nói"
Quản lý thời gian
Cô bé tỏa sáng từ Olympic Bắc Kinh
Con trai...chảnh
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Điện ảnh
 
Đến phim trường "Xin lỗi tình yêu" (MT 732 - 30/5/2006)

“Đoàn phim sẽ bấm máy vào lúc 14 giờ tại đường Lý Tự Trọng, em rảnh thì ghé nha!”. Đó là nội dung tin nhắn tôi nhận được từ đạo diễn Hồng Ngân.

Người đang thực hiện một trong các bộ phim mới nhất của TFS: Xin lỗi tình yêu.

 

17 phút cho một... câu thoại

Địa điểm quay là căn biệt thự sang trọng nằm ngay mặt tiền đường Lý Tự Trọng. Khi tôi đến thì đoàn phim đã chuẩn bị quay sence đầu tiên trong ngày: cảnh hai diễn viên Quách An An và Hiền Mai xuống taxi và bước vào nhà. Một ít lá khô được rải ra, một cây chổi để sẵn trên bậc thềm và... “Diễn”. Hai diễn viên người làm vừa quét lá vừa “tám”, chiếc taxi trờ tới trước cổng, một người chạy ra mở cửa, và Quách An An - Hiền Mai bước xuống xe, vào nhà. Hết! Phân đoạn chỉ có bấy nhiêu nhưng cứ bị hô “cắt” liên tục. Lí do là có khi Hiền Mai bước xuống quá sớm, khi thì chiếc taxi “nấp” không đúng chỗ bị “dính” vào khuôn hình, lúc lại do cô người làm ra mở cửa mà quên... đóng cửa v.v... Những “sạn” nhỏ ấy được “lọc” tới lần thứ... tám thì tạm ổn!

Hết cảnh taxi. Tôi theo chị Hồng Ngân vào trong nhà để quay cảnh tiếp theo. Lần này có bốn nhân vật: NSND Thế Anh, Diễm My, Đức Tiến và Hiền Mai. Chỉ là cuộc trao đổi giữa bốn nhân vật trên với “điểm nhấn” là khi người mẹ (Diễm My) phát hiện vết bầm trên mặt con trai (Đức Tiến), vậy mà phải quay đi quay lại trên chục lần. Mỗi lần quay lại, hai máy quay phim lại được di dời đến một góc khác để lấy hình, khi toàn cảnh, lúc trung cảnh hoặc cận cảnh. Đến khi cận cảnh mặt Đức Tiến thì có... vấn đề. Chỉ hai câu “Dạ, tụi con mới thăm Đan Thanh về” và “Không có gì đâu mẹ” mà Đức Tiến bị “hành” diễn lại đến... vã mồ hôi (thay vì tỏ ra bối rối thì ánh mắt anh chàng cứ nhìn... đâu đâu). Tôi thấy chị Hồng Ngân khẽ cau mày: “Tiến hôm nay bị “tổ trác” rồi. Diễn lại!”. Cứ thế, đến khi câu thoại ấy được “OK” thì đã qua phút thứ... 17. Đức Tiến nhìn tôi le lưỡi. Liếc vào khung hình xem thử đoạn phim vừa quay, tôi thấy diễn xuất của Tiến đã tốt hơn lúc đầu nhiều lắm...

Đạo diễn Hồng Ngân (giữa) đang chỉ đạo diễn xuất

"Ai bảo là tôi khó tính"

Đó là câu nói mà đạo diễn Hồng Ngân tự “phác họa” về mình. Ngộ một cái, chị lại thích nghe người ta nói mình như thế...

Vậy đã có diễn viên nào “than thở” về sự khó tính của chị chưa?

- Có, nhưng không nhiều. Khó tính cũng là một cách để chứng tỏ quyền lực của đạo diễn nhưng với tôi, khó tính là để cho bộ phim hay hơn. Ví dụ, chỉ với một cảnh đơn giản nhưng tôi muốn diễn viên phải diễn tới diễn lui nhiều lần, hai máy quay phải đổi góc quay liên tục để khi dựng phim mới có nhiều khuôn hình đẹp cho tôi lựa chọn. Nói tôi khó tính, đúng, nhưng cái khó đó để mang lại một kết quả tốt thì tôi rất cần.

Xin lỗi tình yêu nói về cuộc đời của Đan Thanh (Quách An An) - một du học sinh ở nước ngoài về bất ngờ nghe tin ba mình bị hại. Theo sự sắp đặt của người chú họ, Đan Thanh trà trộn vào gia đình ông bà Duy Khang (NSND Thế Anh - Diễm My), người mà cô cho là hại ba mình để... trả thù. Cô tìm cách quyến rũ Chánh Khiêm - con trai ông Duy Khang - để lấy một số bí mật của công ti bất chấp Chánh Khiêm đã có vợ là Bảo Ngọc (Hiền Mai). Nhưng vô tình Đan Thanh lại yêu Công Huy (Nguyễn Phi Hùng) - người anh trai cùng cha khác mẹ với Chánh Khiêm...

Phim dài 30 tập, dự kiến khởi chiếu vào đầu năm 2007

Trong phim có cả hai thế hệ: lớp diễn viên kì cựu và “lính mới” tò te. Cách làm việc của chị thế nào để hai thế hệ ấy “hiểu ý” nhau và diễn xuất cho tốt?

- Diễn viên chuyên nghiệp thì có kinh nghiệm, nhưng tôi cũng thích nét bỡ ngỡ của các diễn viên lần đầu đóng phim, do vậy tôi cứ để cho họ... muốn diễn sao thì diễn. Tôi không hề thị phạm, cũng không hề “ép” họ phải bước tới mấy bước là nói câu thoại này, sang trái mấy bước phải nói câu thoại kia v.v. Hãy xem đây là nhà của họ, cuộc sống của họ và cứ tự nhiên biểu lộ cảm xúc giống như họ nghĩ. Diễn xuất chuyên nghiệp quá đôi khi lại đâm ra... giả, điều tôi muốn ở diễn viên là phải sống với nhân vật, điệu bộ, tâm lí phải là của nhân vật đó chứ không đơn thuần là một cái máy chỉ biết diễn cho tốt...

Trong quá trình quay, theo chị, những diễn viên trong đoàn có gì được và chưa được?

- Điểm được là hầu hết diễn viên diễn xuất khá tốt, và điểm hạn chế là các anh chị ấy hình như rất ngại tranh luận. Tâm lí chung của diễn viên là rất “ngán” đạo diễn, chính điều đó tạo ra một sức ì. Với tôi, đạo diễn chưa chắc đúng hoàn toàn nên có gì không ổn thì cứ tranh luận cho ra vấn đề. Tôi rất thích nghe những ý kiến ngược lại, nhưng tiếc rằng số diễn viên chịu tranh luận với tôi chỉ là một số rất nhỏ...

Bài và ảnh: Việt Hùng

 
         
 
MucTim Online
Xem phim online trả tiền: Có hấp dẫn? (MT 731 - 25/5/2006)
Maggie Q và Mission Impossible III (MT 731 - 22/5/2006)
Jun Ji Hyun - Hoa cúc dại giữa trời Âu (21/5/2006)
Jo In Sung: "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc" (20/5/2006)
Halle Berry: "Trưởng thành" ở tuổi 40 (17/5/2006)
Tự sự Trung Dũng (MT 729 - 10/5/2006)
Chuyện của Pao: bình yên và ray rứt (MT 729 - 9/5/2006)
Kiếm hiệp “made in VN” (7/5/2006)
"RV": Phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ (6/5/2006)
Ca sĩ đóng phim – “Món lạ” có còn hấp dẫn? (MT 728 - 2/5/2006)

 

 
Mai Phương Thúy bị... đánh?
Những gương mặt điện ảnh mới
Trịnh Nguyên Sướng nói về Lâm Y Thần
Cỏ đuôi gà
Kim Hye Soo - Khuôn mặt đẹp nhất Hàn Quốc
High School Musical 3 trước ngày ra rạp
Đăng Khôi ngại “hun”
Gong Hyo Jin - cô gái cá tính
Kính Vạn Hoa Phần 2 sẽ làm bạn ngộp thở?
Bảy viên ngọc rồng lên phim
 

Điện ảnh

Diệp Tuyền trong "Bẫy tình"
Trịnh Y Kiện & "Kẻ giấu mặt"
Đến phim trường "Xin lỗi tình yêu"
Tự sự Trung Dũng
Kiếm hiệp "Made in VN"

Truyền hình

5 điều thú vị của "Nhật ký Vàng Anh"
Gặp hoa hậu hàng ngày
Han Ji Hye - Cô bé Lọ Lem
Ca sĩ học trò vào vai chính
Châu Á: một đợt sóng mới

Sân khấu

Quyền Linh tất bật làm... bầu
Quyền Linh & dự án "2 trong 1"
Thành Lộc "sợ" vai giả gái
Hạnh phúc có ở thiên đường?
Nghệ sĩ Hồng Vân và...

Âm nhạc

Con thuyền, cánh buồm đỏ và...
Đóng dấu cho kỷ lục độc quyền
Những "chiêu lạ" chờ giờ G...
Nỗi lòng chàng ca sĩ họ "Cao"
Thanh Ngọc "lột xác" để trưởng thành
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.