Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Điện ảnh
 
Trần Chí Tài & "Sài Gòn nhật thực" (MT 736 - 26/6/2006)

Nếu có dịp tiếp xúc với Trần Chí Tài ngoài đời, hẳn ít ai nghĩ anh là một diễn viên nổi tiếng của Singapore: anh dí dỏm, thích hoạt náo và... nghịch ngợm.

Gặp anh trong những ngày Sài Gòn nhật thực chuẩn bị đóng máy, anh đã hào hứng “khoe” với PV Mực Tím các “vết tích” của cảnh quay hồi hôm: “Tôi vừa đánh nhau với... cảnh sát (trên phim thôi) bầm hết cả mình mẩy. Đau lắm chứ, nhưng tôi rất vui vì đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình...”.

* Vai diễn của anh thế nào mà lại phải ẩu đả với cảnh sát?

- Đó là một vai phản diện, và đó cũng là vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp phim ảnh của tôi. Trong Sài Gòn nhật thực, tôi vào vai Long - một doanh nhân người nước ngoài về Việt Nam kinh doanh. Việc “kinh doanh” của Long là giới thiệu các cô gái Việt Nam với người nước ngoài, giúp họ làm hợp đồng hôn nhân và ăn chia hoa hồng. Tất nhiên chuyện “môi giới” ấy bị cảnh sát phát hiện, Long bị theo dõi và anh ta đã chống cự lại... Nét phản diện của Long không bộc lộ qua cử chỉ, hành động mà chính là trong suy nghĩ và cách tính toán của anh ta. Theo tôi, đó là nét thú vị khi thể hiện cá tính nhân vật này...

* Còn những cảnh đánh đấm trong phim thì sao? Liệu đó có phải là một thử thách khác với anh?

- Trước đây tôi đóng khá nhiều vai “người hùng” như cảnh sát, chiến binh, võ sĩ.v.v... nên đã khá quen với việc... đánh nhau trên phim trường. Chính kinh nghiệm ấy đã giúp tôi đánh “thật” hơn và không bị “hố” với bạn diễn. Ví dụ bạn tính toán đấm qua trái 3 cái, phải 2 cái nhưng nếu diễn không quen sẽ dễ bị... ăn đấm thật, còn tôi vì đã quen nên không khó lắm để “đấm giả bộ” mà vẫn có góc quay đẹp. Ngoài ra một số cảnh té, nhào lộn tôi phải đích thân đảm nhiệm và hậu quả như bạn thấy đấy, tôi bị “thương tích đầy mình”...

* Quay cảnh đánh nhau khá dễ, vậy theo anh điều gì khó nhất khi thể hiện vai Long?

- Là những câu thoại bằng tiếng Việt. Tiếng Việt của tôi chỉ giỏi để nói “Xin chào”, “Cám ơn” và vài câu xã giao thông dụng. Nhưng trong Sài Gòn nhật thực, tôi phải thoại một số câu tiếng Việt và dĩ nhiên cách tốt nhất là... học thuộc lòng. Sau một thời gian “học tủ”, tôi đã bắt đầu thích sự phong phú của tiếng Việt và có thể viết tên mình bằng tiếng Việt rồi đấy (cười)...

* Đã từng đóng phim ở nhiều nơi như Canada, HongKong, Đài Loan... lần này là Việt Nam, anh có suy nghĩ gì không?

- Con người Việt Nam thật hiếu khách, dễ gần và luôn biết quan tâm đến mọi người. Đóng phim ở Việt Nam cả tháng trời nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác như tại gia đình mình, mọi người từ ê kíp làm phim đến nhân viên khách sạn luôn chăm sóc tôi thật chu đáo. Có những khi quay phim đến sáng họ vẫn vui vẻ phục vụ những món ăn bổ dưỡng, vì thế tôi vẫn được bảo đảm sức khỏe, thậm chí còn... tăng cân nữa kìa. Riêng về đạo diễn Othello Khanh thì... ông ấy thật tuyệt vời: luôn biết lắng nghe, trao đổi với diễn viên để bật ra nhiều ý tưởng mới...

* Lưu lại Sài Gòn những một tháng, anh đã tham quan được nơi nào chưa?

- Rất tiếc là chưa vì lịch quay của tôi quá dày đặc. Sáng sớm quay đến chiều, nghỉ một chút rồi lại quay tiếp đến khuya. Thời gian rảnh tôi chỉ quanh quẩn trong... khách sạn, thỉnh thoảng đi lòng vòng gần đó. Tôi thèm được ngồi trên xích lô chạy vòng vòng ngắm cảnh Sài Gòn, thèm được ăn phở, ăn những món chè của người Sài Gòn... Nhất định tôi sẽ trở lại Việt Nam vì với tôi Sài Gòn đã trở nên rất quen thuộc, không chỉ trên phim tôi đóng mà còn cả trong suy nghĩ của chính bản thân tôi...

VIỆT HÙNG thực hiện - Ảnh: BÌNH SƠN

VÀI NÉT VỀ TRẦN CHÍ TÀI

+ Tên tiếng Anh: Edmund Chen

+ Gia đình: Một vợ, hai con (một trai - một gái)

+ Bắt đầu gia nhập làng giải trí Singapore từ năm 1986 với gần 60 vở kịch và phim truyền hình, 10 phim điện ảnh. Một số phim tiêu biểu có anh tham gia như Thiên thượng nhân gian, Tiếng sét ái tình, Đôi mắt, Hỷ lâm môn, Gia đình hạnh phúc v.v... Mặc dù chưa từng qua lớp đào tạo diễn xuất chính qui nào, nhưng chính năng khiếu của anh đã được phát hiện trong một vở kịch, bắt đầu từ một vai phụ.

Sài Gòn nhật thực được thực hiện như một “Truyện Kiều hiện đại”. Phim nói về Kiều, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với ước mơ làm diễn viên trong một bộ phim do Henry - bố dượng của Kiều - làm nhà sản xuất. Ngờ đâu gia đình đổ vỡ, Henry nướng hết tài sản vào sòng bài và cuộc đời Kiều bắt đầu truân chuyên từ đây... Ê kíp làm phim đến từ khá nhiều nơi như đạo diễn Othello Khanh (Pháp); Dustin Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn (Mỹ), Trần Chí Tài (Singapore), Trương Ngọc Ánh, Như Quỳnh (Việt Nam), Joseph Chang Tseng (Hong Kong)...

 
         
 
MucTim Online
The Princess Diaries 2: Nhật kí công chúa 2 (24/6/2006)
Bí mật của "Cô bạn gái kinh dị"... (23/6/2006)
Nữ diễn viên có một nụ cười đẹp nhất nước Mỹ (21/6/2006)
Ngô Minh Thuận: “Mỗi web phim là một tác phẩm nghệ thuật!” (MT 735 - 21/6/2006)
Diệp Tuyền trong "Bẫy Tình" (MT 734 - 16/6/2006)
Trịnh Y Kiện và "Kẻ giấu mặt" (MT 734 - 14/6/2006)
Thùy Lâm- Để thấy mình trưởng thành hơn... (MT 733 - 12/6/2006)
Web phim Việt: từ nhà ra phố (MT 733 - 5/6/2006)
Huỳnh Hiếu Minh - "Dương Quá mới của điện ảnh Trung Quốc (MT 732 - 2/6/2006)
Đến phim trường "Xin lỗi tình yêu" (MT 732 - 30/5/2006)

 

 
Trịnh Nguyên Sướng nói về Lâm Y Thần
"Chạng vạng" hớp hồn teen toàn thế giới
Giải cứu thần chết
Giải cứu...từng centimét
"Con nhà giàu" Hàn Quốc khởi động
Kim Hye Soo - Khuôn mặt đẹp nhất Hàn Quốc
Cảnh sát tương lai
Tiểu thư giang hồ
Phim Việt cho teen - vừa thiếu vừa yếu
Chân dung người đẹp tỏa nhiệt
 

Điện ảnh

Diệp Tuyền trong "Bẫy tình"
Trịnh Y Kiện & "Kẻ giấu mặt"
Đến phim trường "Xin lỗi tình yêu"
Tự sự Trung Dũng
Kiếm hiệp "Made in VN"

Truyền hình

5 điều thú vị của "Nhật ký Vàng Anh"
Gặp hoa hậu hàng ngày
Han Ji Hye - Cô bé Lọ Lem
Ca sĩ học trò vào vai chính
Châu Á: một đợt sóng mới

Sân khấu

Quyền Linh tất bật làm... bầu
Quyền Linh & dự án "2 trong 1"
Thành Lộc "sợ" vai giả gái
Hạnh phúc có ở thiên đường?
Nghệ sĩ Hồng Vân và...

Âm nhạc

Con thuyền, cánh buồm đỏ và...
Đóng dấu cho kỷ lục độc quyền
Những "chiêu lạ" chờ giờ G...
Nỗi lòng chàng ca sĩ họ "Cao"
Thanh Ngọc "lột xác" để trưởng thành
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.