Vai YDram của Võ Thành Tâm trong phim cũng không tránh khỏi những lời khen chê ấy, nhưng với Võ Thành Tâm, vai diễn này đã cộng thêm một tính cách lạ vào danh sách nhân vật của anh.
* Phim của LASTA sản xuất thường bị chê nhiều hơn khen, có ý kiến còn cho rằng diễn viên tham gia trong các bộ phim ấy cốt là để khán giả “biết mặt” hơn là để thể hiện mình. Vậy khi nhận lời tham gia bộ phim Anh chỉ có mình em, một bộ phim của LASTA, anh có ngại dư luận không?
- Trước phim Anh chỉ có mình em, tôi đã được biết đến qua một số phim như Dưới cờ đại nghĩa, Dollars trắng, 2 trong 1... Tôi nhận lời đóng phim này vì tôi thích vai YDram và đã làm hết sức với nhân vật của mình.
* Anh nghĩ gì khi cái vẻ ngơ ngác, lạ lẫm của YDram với cuộc sống nơi phố thị đã bị nhiều người nói là “làm quá”?
|
|
Võ Thành Tâm và Ngọc Diệptrong phim Anh chỉ có mình em |
- Tôi biết sẽ có nhiều ý kiến về nhân vật của mình. Tôi cũng biết cái “ngơ ngác” của YDram là hơi thái quá nhưng tôi nghĩ diễn như vậy khán giả sẽ có cái để coi và để nhớ. Chắc chắn là khi xem phim có người thích và không thích vai YDram nhưng khi nhắc đến nhân vật này họ sẽ nhớ đến vẻ mặt ngờ nghệch của anh ta. Với lại, YDram sống trong buôn làng, nơi cuộc sống vẫn còn lạc hậu, cổ hủ nên cái “ngơ ngác” của YDram cũng có thể chấp nhận được.
* Sau YDram, khán giả sẽ gặp anh ở phim nào nữa?
|
|
Chàng Lương “cà chớn” (bìa trái) trong phim Tuyết miền nhiệt đới |
- HTV sắp phát sóng bộ phim Tuyết miền nhiệt đới, tôi đóng vai Lương, là một người nhanh nhạy và láu cá, thường nghĩ cách để bịp người khác bằng các trò cá độ, đá cá, đá gà... để kiếm tiền. Với người khác có thể Lương là một kẻ bịp bợm nhưng với trẻ con và những người có hoàn cảnh khó khăn thì Lương là một người bạn tốt. Tôi rất sung sướng khi lần đầu tiên thể hiện một nhân vật hài mà khiến cho cả đoàn phim không nhịn được cười. Khi đó, tôi có cảm giác như mình đang đứng trên sân khấu vậy.
* Nhìn lại các vai diễn của mình, Dương Văn Dương (Ba Dương) điềm tĩnh, giỏi giang trong Dưới cờ đại nghĩa, Thanh Hà bản lĩnh trong Dollars trắng, Quân điệu đàng trong 2 trong 1, YDram khù khờ trong Anh chỉ có mình em..., anh có thấy mình may mắn được nhận nhiều dạng vai khác nhau để thể hiện mình?
- Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi diễn những vai rất khác nhau. Tôi vừa mới quay xong phim Sinh mệnh, vai Linh gấu, của đạo diễn Đỗ Duy Phúc. Linh gấu là một người lính gan dạ, thông minh, một nhân vật khác hẳn vai Quân. Khi nhận lời mời đóng phim này tôi mừng lắm vì cùng một đạo diễn tôi lại có hai vai trái ngược nhau, ít ra đạo diễn cũng thấy rằng Võ Thành Tâm có thể đóng nhiều dạng vai.
* Đến với điện ảnh, anh thấy mình nhận được những gì?
- Điện ảnh đem lại cho tôi nhiều điều thú vị mà khó nghề nào làm được. Khi nhận vai Ba Dương trong phim Dưới cờ đại nghĩa, đem kịch bản về hỏi ba, thật bất ngờ, trước kia ba tôi là bộ đội Bình Xuyên và cũng từng là lính của tướng Dương Văn Dương. Có thời gian sáng tôi quay phim này, chiều quay phim kia, một ngày mà tôi được sống trong hai nhân vật tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Những thú vị ấy làm cho tôi ngày càng gắn bó với điện ảnh. Với tôi, mỗi lần đi đóng phim là một lần đi học. Ngoài vai diễn, tôi còn biết thêm cách làm phim của nhiều nơi. Có khi phải đối diện với vô số những chuyện khác trong đoàn phim, để diễn tốt tôi phải học cách làm cho mình thoải mái trước những chuyện phiền lòng. Không chỉ học nghề, tôi còn học cách sống nữa.
* Cảm ơn anh. Chúc cho chữ duyên của anh với nghệ thuật là mãi mãi...
LÂM HẠNH thực hiện