Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Điện ảnh
 
Poseidon: Giá trị của sự sống (21/7/2006)

Số mệnh tang thương của con tàu Tiatanic từng khiến bao người phải lau nước mắt lại một lần nữa lặp lại trên con tàu lộng lẫy sang trọng, mang tên vị thần của biển cả Poseidon.

Với hàng trăm ngàn lít nước đổ ập vào như thế này. Sau mỗi cảnh quay, các diễn viên nhìn nước là ...sợ.

Một cơn sóng thần hung hãn đã vùi Poseidon xuống lòng biển sâu. Và ở những giây phút giáp với tử thần ấy, có những con người đã chiến đấu ngoan cường để tìm lại sự sống.

Vật lộn với biển sâu

"Elena, cô phải cố lên, hãy nghĩ về đứa em trai cô sẽ gặp"- Trong đường ống nhỏ hẹp của khoang tàu, nước đang dân lên ngập tới cổ nhưng Dylan vẫn hét lên, trấn an Elena khi cô gái hoảng sợ bởi nước đang dâng cuồn cuộn.

Dylan nói với Elena cũng như thầm nói với chính mình bởi anh biết không ai có thể giúp đỡ họ lúc này ngoài sức mạnh và ý chí của chính họ. Lửa cháy, điện, ga tắt ngấm, xác người chết cháy, chết vì va đập, vì điện, vì ngập nước vất vưởng khắp nơi... Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ kinh hoàng...

Niềm tin, lòng trắc ẩn và sự đoàn kết đã kết nối họ cùng chiến đấu với biển cả.

....Đêm giao thừa, con tàu lộng lẫy Poseidon chở những vị khách thượng lưu lướt trên Đại Tây Dương rộng lớn. Tàu cao hơn 20 tầng, gần 800 phòng nghỉ thuộc hàng xa xỉ bậc nhất lúc bấy giờ.

Khi hàng trăm vị khách bật sâm banh đón mừng năm mới cũng là lúc thảm họa ập đến. Một bức tường nước khổng lồ-cơn sóng thần hung hãn đã nuốt trọn Poseidon vào lòng biển cả. Thuyền trưởng con tàu dù đã cố hết sức đưa tàu thoát khỏi đường đi của cơn sóng nhưng đành bất lực.

Một tiếng ầm vang. Con tàu Poseidon chìm trong bóng tối của đại dương mênh mông. Sau những giây phút kinh hòang, những người may mắn còn sống sót tập trung vào giữa khoang tàu - nơi được thuyền trưởng động viên là đảm bảo sự sống cho họ cho đến lục gặp cứu hộ. Con tàu vốn sang trọng là thế nhưng giờ đây chỉ còn là chiếc hộp móp méo, đang cố ôm siết họ ở lại vĩnh viễn dưới đáy biển.

Nhưng có những người không cam mình chờ sự hy vọng mong manh. Họ cố đi tìm lại sự sống ngay trong con tàu đang dần bị vùi dưới lòng biển sâu. Đó là Dylan (Josh Lucas) - một cây chơi bài bạc nổi tiếng, là mẹ con Maggie (Jacinda Barrett) và Conor (Jimmy Bennett). Ông Robert, (Kurt Russel) nguyên là thị trưởng New York, cô con gái Jenifer (Emmy Rossum) và hôn thê của cô Christian(Mike Vogel).

Tham gia cùng họ còn có cô gái đi lậu vé nhút nhát Elena(Mia Maestro), Valentin (Fredy Rodriguez) người đàn ông đồng tính đang tuyệt vọng với cuộc sống khi bạn trai của ông đã bỏ ông ra đi.

Những con người này hoàn toàn xa lạ, khác hẳn nhau về học thức, địa vị. Nhưng họ có cùng một điểm chung: khao khát được sống. Bởi ngay như chính Valentin đang định tự tử thì lúc ông nhìn sóng thần ập đến, nhìn những cái chết bất ngờ diễn ra trước mắt, Valentin đã hiểu rõ giá trị của sự sống trên cõi đời này như thế nào.

Làm thế nào để tìm được lối ra khi tất cả các khoang tàu đều ngập nước? Làm thế nào khi mọi thứ xung quanh hỗn độn, chỉ còn lại sự hoảng loạn, bế tắc và tuyệt vọng? Làm thế nào khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh? Dylan, Robert , Maggie...- những con người với khát vọng cuộc sống mãnh liệt đang cố chống chọi tìm lối ra với niềm tin, sự đòan kết hết sức mình. Poseidon- Con tàu tuyệt mệnh là một quá trình đấu tranh cho sự sinh tồn dưới lòng biển sâu.

Chuyện phía sau Con tàu tuyệt mệnh

Valentin (trái) và Elena đều cố vật lộn với biển sâu và những ngu hiểm xung quanh vì khát vọng được sống.

Có một điều khá thú vị là Poseidon của đạo diễn Wolfgang Petersen khá giống với Poseidon Aventure của đạo diễn Ronald Neame (nhà sản xuất Irwin Allen) năm 1972.

Đạo diễn Petersen từng rất thành công với các bộ phim In the line of fire (3 đề cửu Oscar 1993), Outbreak, Air Force One, Troy, The Perfect Storm ...cho biết: "Chúng tôi đã mượn một số chi tiết của bộ phim trước như hình ảnh con tàu sang trọng và hoành tráng với hàng ngàn vị khách gặp phải sóng thần ngay đêm giao thừa. Còn nhân vật và tuyến kịch bản thì hoàn tòan mới".

Nhà biên kịch Mark Protosevich (rất thành công với The Cell ) đã tự mình đi qua Đại Tây Dương bằng tàu biển để hiểu hơn những cảm giác trên biển của những nhân vật và xây dựng những cảm nghĩ, hành động của nhân vật ở trạng táhi hoang mang một cách rõ rệt và tạo ấn tượng nhất.

Khi bộ phim khởi quay vào tháng 6-2005, thời điểm này vẫn còn nhiều dư âm từ con sóng thần khốc liệt tại Indonesia nên tất cả các diễn viên cảm thấy sống rất thật với cảm xúc sợ hãi, hoảng lọan trong phim. Gần 400.000 lít nước được các nhà làm phim sử dụng cho cảnh quay cơn sóng thần đổ ập vào phòng khiêu vũ. Xong cảnh quay, tất cả diễn viên nhìn nước là ...sợ. 150 hình nhân giả làm xác chết giống y như thật rải quanh hiện trường.

Phim ấn tượng về sự quy mô, hoành tráng với những đại cảnh làm "ngợp" người xem. Nhưng có lẽ do quá tham để nhiều nhân vật vào tuyến chính nên chuyện phim khá loãng, các nhân vật không tạo điểm nhấn cho phim. Vì thế dấu ấn về mặt cảm xúc, tình cảm của người xem dành cho nhân vật rất mờ nhạt.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính khiến bộ phim được dự đoán là "quả bom tấn" của Hollywood không thể nổ tung trong mùa hè vừa qua khi chỉ thu được 167 triệu đô la trên toàn cầu. Trong khi chi phí sản xuất phim lên đến 160 triệu đô.

(*) Phim khởi chiếu tại các rạp ở TP HCM từ ngày 21-7.

Theo TTO

 
         
 
MucTim Online
Võ Thành Tâm: “Mỗi lần đóng phim là một lần đi học” (MTĐB T7 - 15/7/2006)
Lý An công bố vai nữ chính cho phim Lust, Caution (14/7/2006)
Ra mắt "Điệu vanxơ mùa xuân" (13/7/2006)
“Cướp biển vùng Caribbean”: bộ phim của những kỷ lục (10/7/2006)
Phim hấp dẫn: The Omen (Đứa con của Satan) (10/7/2006)
120 tân giám khảo của Oscar (7/7/2006)
Đạo diễn Võ Tấn Bình: “Làm tốt phim của mình là quí lắm rồi!” (MT 737 - 6/7/2006)
Harry Potter và chiếc cốc lửa chiếu tại VN (5/7/2006)
Kính Vạn Hoa Phần 2 sẽ làm bạn ngộp thở? (MT 737 - 4/7/2006)
Củng Lợi, Tử Di - ai sẽ là “nữ hoàng” tại Oscar 79? (4/7/2006)

 

 
Trịnh Nguyên Sướng nói về Lâm Y Thần
"Chạng vạng" hớp hồn teen toàn thế giới
Giải cứu thần chết
Giải cứu...từng centimét
"Con nhà giàu" Hàn Quốc khởi động
Kim Hye Soo - Khuôn mặt đẹp nhất Hàn Quốc
Cảnh sát tương lai
Tiểu thư giang hồ
Phim Việt cho teen - vừa thiếu vừa yếu
Chân dung người đẹp tỏa nhiệt
 

Điện ảnh

Diệp Tuyền trong "Bẫy tình"
Trịnh Y Kiện & "Kẻ giấu mặt"
Đến phim trường "Xin lỗi tình yêu"
Tự sự Trung Dũng
Kiếm hiệp "Made in VN"

Truyền hình

5 điều thú vị của "Nhật ký Vàng Anh"
Gặp hoa hậu hàng ngày
Han Ji Hye - Cô bé Lọ Lem
Ca sĩ học trò vào vai chính
Châu Á: một đợt sóng mới

Sân khấu

Quyền Linh tất bật làm... bầu
Quyền Linh & dự án "2 trong 1"
Thành Lộc "sợ" vai giả gái
Hạnh phúc có ở thiên đường?
Nghệ sĩ Hồng Vân và...

Âm nhạc

Con thuyền, cánh buồm đỏ và...
Đóng dấu cho kỷ lục độc quyền
Những "chiêu lạ" chờ giờ G...
Nỗi lòng chàng ca sĩ họ "Cao"
Thanh Ngọc "lột xác" để trưởng thành
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.