Thơ ngây 2 đã kết thúc những cảnh quay cuối cùng nhưng Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng lúc nào cũng ngọt ngào gọi nhau bằng “ông xã”, “bà xã”. Hãy xem cặp đôi này “bình lựng” gì về nhau nhé!
Lâm Y Thần: Ông xã lúc nào cũng mang nhiều đồ ăn đến phim trường chia cho mọi người. Em thật may mắn vì luôn được ăn “ké” của anh. Anh thường ăn nhanh và ăn những miếng to trông rất buồn cười. Em đã ghi lại những hình ảnh ấy rồi đấy nhé (lêu lêu)...
* Nơi nào có mặt Nguyên Sướng thì y như rằng nơi đó sẽ rôm rả tiếng cười. Từng có người bạn trêu anh “Anh nói không ngừng như thế chẳng lẽ không mỏi miệng?”, Nguyên Sướng liền đáp trả “Vì có nhiều việc tôi không rành, nên mới phải hỏi các bạn”. Y Thần cũng vì mến tính ham học hỏi của Nguyên Sướng nên mới kết bạn với anh.
* Bạn bè Lâm Y Thần hình dung cuộc sống của cô tẻ nhạt như nàng Tiểu Long Nữ phái Cổ Mộ vậy, bởi cô hình như không lên mạng, chẳng biết đến Yahoo, thời gian rảnh chỉ chúi mũi đọc sách, học ngoại ngữ. Tuy là diễn viên nổi tiếng nhưng Y Thần rất kiệm lời trong các cuộc nói chuyện với người lạ. Y Thần cho rằng viết thư là cách tốt nhất để duy trì tình cảm. Sau này có bạn trai, cô nhất định tự tay viết thư cho anh ấy.
* Trong thời gian đóng Thơ ngây 2, hai người thân nhau đến nỗi cha của Nguyên Sướng xem Y Thần như con dâu tương lai còn bạn bè Y Thần đều cho rằng hai người đã “có gì đó” với nhau do việc Nguyên Sướng luôn miệng gọi Y Thần là “bà xã”. Anh đành phải phân trần: “Gọi vậy cho vui thôi chứ nếu yêu nhau thì chúng tôi đã kết hôn từ lâu rồi, chỉ là bạn thân thôi”.
* Cả Y Thần và Nguyên Sướng đều có năng khiếu vẽ và vẽ rất đẹp, cả hai tiết lộ rằng họ thường sử dụng những bức tranh đó để thể hiện suy nghĩ về đối phương. Trịnh Nguyên Sướng vẽ Lâm Y Thần không có môi, không phải là cô ấy không có môi mà ngược lại, trong trái tim của anh Y Thần không thích nói nhiều nhưng là một cô gái thông minh. Còn trong mắt Y Thần thì “ông xã” là một người hoàn hảo và đẹp trai không khác gì các nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy.
Lâm Y Thần: Bên cạnh việc... nói nhiều, ông xã còn rất điệu đàng, có khi còn hơn cả em nữa. Thật là choáng khi thấy anh có thể rút gương soi ra bất cứ lúc nào! Nhưng anh rất ga lăng, nhờ vậy anh luôn giúp em làm mặt, sửa kiểu tóc... để được đẹp như anh. Cảm ơn ông xã rất nhiều!
Trịnh Nguyên Sướng: Còn bà xã đích thị là cô thợ ngủ! Chỉ rảnh có 5 phút em cũng ngủ được. Mỗi khi được giải lao em thường tranh thủ xem bài tập về nhà. Em biết cách sử dụng thời gian rảnh rất tốt. Còn anh thì chỉ ở nhà anh mới chợp mắt được nên thời gian rảnh ở phim trường anh mới hay nói đùa và nghịch phá em.
Trịnh Nguyên Sướng: Lâm Y Thần rất dễ thương, nếu phải chọn giữa Tương Cầm và Y Thần thì chắc chắn tôi sẽ chọn Lâm Y Thần ngoài đời thực, bởi vì tôi không thích kiểu con gái hậu đậu vụng về như Tương Cầm, lúc nào cũng làm cháy thức ăn và hay chiên luôn cả vỏ trứng.
TÔN TIỂU HỒNG