Xuất thân là người mẫu quảng cáo và đóng các video clip ca nhạc cho các ca sĩ, Lim Su Jung - cô gái có thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt khá xinh xắn này chuyển hướng sang nghề diễn và gặt hái rất nhiều thành công.
Có lẽ khán giả vẫn chưa quên được vai diễn khá nhiều nước mắt của cô trong bộ phim “Xin lỗi, em yêu anh”. Diễn xuất của cô trong bộ phim này được đánh giá khá cao vì vậy cô được “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn nữ bệnh nhân tâm thần trong "Người điên biết yêu” cùng nam diễn viên - ca sĩ Rain. Sau bộ phim điện ảnh trên, cô tạm thời “im hơi lặng tiếng”. Và gần đây cô đã trở lại qua một bộ phim mới toanh “Joen Woo Chi” (Story of Joen Woo Chi) cùng Kang Dong Won.
Đây là một bộ phim hành động giả tưởng do Dong Hun Choi làm đạo diễn.Trong phim, Kang Dong Won đóng vai Joen Woo Chi. Nhân vật do anh diễn xuất sinh ra cách đây hơn 500 năm nhưng bị tù tội. Anh ấy tìm kiếm sự tự do và đã đi bộ đến trái đất. Để đạt được “manpaseokjeok”(một loại nhạc cụ có sức mạnh kì lạ) anh đã làm một bản hiệp ước với Hwa Dam. Cùng thời gian đó, Joen Woo Chi đã bị In Kyoeng Seo (Lim Su Jung) làm cho mê mẩn và anh cảm giác dường như mình đã yêu cô cách đây nhiều thế kỷ.

Tuy chưa đóng nhiều phim nhưng các vai mà Lim thể hiện dường như đều nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả. Hi vọng rằng với vai diễn mới này, cô sẽ tiếp mang đến cho khán giả nhiều sự bất ngờ, mới lạ khác.
Phim sẽ được phát sóng vào tháng 8 tại Hàn Quốc.
PHƯƠNG QUỲNH