Hôm 16-5 vừa qua bộ phim “Người sắt” (Iron Man) - bộ phim được các nhà phê bình đánh giá là xuất sắc nhất nửa đầu năm 2008 tính đến thời điểm hiện tại và là bộ phim đầu tiên của năm 2008 có doanh thu tuần đầu vượt ngưỡng 100 triệu USD - đã được công chiếu rộng rãi tại Việt Nam.
“Người sắt” được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của NXB Marvel, đây cũng là NXB đã cho ra đời khá nhiều bộ truyện nổi tiếng được dựng thành phim như “Spider Man”, “X-Men”, “Gosht Rider”…Bộ phim cũng đã mở màn khá thành công cho loạt phim hè năm nay với doanh thu gần 200 triệu USD sau 2 tuần công chiếu.
Người sắt trong phiên bản truyện tranh
...và trên phim
Nội dung chính của bộ phim kể về tay tỉ phú chuyên sản xuất vũ khí cho quân đội Mỹ, Tony Stark. Với tiền tài, danh vọng và tài năng Tony tự mãn và kiêu ngạo với những gì mình đạt được.
Tony Stark (Robert Downey Jr)
Thế nhưng tất cả thay đổi khi Tony đến Afghanistan và bị bọn khủng bố bắt cóc giam cầm. Sau khi thoát chết trở về Mỹ, Tony nhận ra vũ khí không phải là thứ đem lại những điều tốt đẹp, chỉ có đau thương mất mát và cái chết mà thôi. Tony quyết định dùng khả năng chế tạo của mình cùng với kỹ thuật hiện đại nhất để làm ra một bộ áo giáp đặc biệt để bảo vệ công lý và đem lại hòa bình cho mọi người.
Đạo diễn Jon Favreau hướng dẫn diễn xuất cho Robert
Không chỉ đơn thuần là phim giải trí
Nếu cho rằng “Người sắt” chỉ đơn thuần là một phim bom tấn với dàn diễn viên hút khách, kỹ xảo hoành tráng, nội dung tàm tạm thì có lẽ bạn đã nhầm. Vẫn là những ngôi sao hàng đầu, vẫn những màn kỹ xảo đặc biệt nhưng “Người sắt” được khán giả đón nhận và thành công vì nó đem lại những điều mới mẻ.
Phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên đoạt Oscar Gwyneth Paltrow
Thứ nhất nhân vật chính của phim “người sắt”- Tony Stark - thật ra cũng chỉ là người bình thường, cũng có những suy nghĩ và hành động sai lầm nhưng đã kịp nhận lỗi và sửa chữa. Hơn nữa bản thân Tony cũng không thể chống lại các thế lực tội ác một mình mà lúc đó bạn bè anh đồng nghiệp anh sẽ là những người đứng đằng sau sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Thứ hai, các nhà làm phim đã khéo léo lồng vào “Người sắt” những chi tiết thời sự khá nóng hổi như buôn bán vũ khí, khủng bố tại Afghanistan…cùng những cảnh hài hước khá dí dỏm và đáng yêu như khi một cậu bé đến xin chụp hình với Tony thì anh nhắc khéo là nhớ upload ảnh lên trang MySpace. Những chi tiết này khiến bộ phim sinh động, thực tế và gần gũi với khán giả hơn chứ không phải là những điều gì đó xa vời…
Đây là một bộ phim mà bạn không thể bỏ qua trong dịp hè này đặc biệt hơn khi trong năm 2010 phần hai của “Người sắt” sẽ được công chiếu.
Phạm Thị Thanh Huyền (tổng hợp)