KHÔNG MƠ LÀM DIỄN VIÊN
Thúy kể: “Ngày xưa, Thúy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày trở thành diễn viên. Thúy thích làm tiếp viên hàng không vì thấy các cô ấy ăn mặc đẹp, lại đi nhiều nước”. Hết mơ làm tiếp viên hàng không Thúy lại mơ làm hướng dẫn viên du lịch. Trong đầu Thúy, chưa bao giờ mảy may có ý nghĩ trở thành diễn viên. Tuy nhiên, Thúy lại từng ước mơ trở thành ca sĩ.
Nói rồi, Thúy bật điện thoại lên cho tôi nghe những bài hát Thúy thu âm. Khá bất ngờ vì không thể nhận ra được giọng của Thúy. Thúy hát rất điêu luyện y như một ca sĩ thứ thiệt. Cách nhả chữ, luyến láy và ngân giọng đều rất thành thục. Hỏi ra mới biết Thúy cũng từng đi học thanh nhạc, nhưng vì không thể đảm đương nổi thời gian nên đành nghỉ. Hồi còn đi học, Thúy tham gia nhiều hoạt động của trường. Thúy là một trong những cây văn nghệ nổi bật ở trường Gia Định, từng đi thi Chú ve con nữa!... Đến bây giờ, vào một số dịp, Thúy vẫn về trường hát. Thúy cười: “Nếu không thành diễn viên biết đâu Thúy trở thành ca sĩ”. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của thời đi học. Vì bây giờ, Thúy chỉ tập trung vào chuyên môn của mình. “Làm ca sĩ không phải dễ, phải đi học, phải chăm chỉ tập luyện thường xuyên, phải có vũ đạo tốt” nên Thúy chỉ chấp nhận mình là một diễn viên biết hát thôi (Thúy cũng hay tham gia chương trình Người đẹp hát). Đối với Thúy bây giờ, diễn viên là nghề của mình.
Ngoài thời gian ở trường, Thúy cũng ít đi chơi đâu, chỉ ngồi xem tivi lúc rảnh rỗi. Lúc đó không có nhiều phim để xem như bây giờ mà chủ yếu là cải lương. Thúy rất có khiếu về nhạc. Chỉ cần nghe qua một lần là có thể nhớ được giai điệu. Mấy bài cải lương hồi đó, Thúy thuộc lòng hết. Những cái tên như Ngọc Huyền, Tài Linh... là những nghệ sĩ mà Thúy từng yêu thích. Có điều, thích vậy thôi chứ Thúy không có mơ trở thành nghệ sĩ cải lương.
Năm lớp 10, Thúy bắt đầu tham gia làm người mẫu ảnh cho một số tờ báo. Lúc đó tham gia cho vui thôi nhưng đó cũng là một trong những bước đệm quan trọng, giúp Thúy quen với việc diễn xuất trước ống kính. Được một thời gian Thúy phải tập trung ôn luyện để lo thi Đại học.
Thời của Thúy mỗi học sinh được thi nhiều trường cùng khối. Thúy giỏi khối C nên thi toàn bộ những trường nào dính đến khối C, trong đó có trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. May mắn đã mỉm cười khi Thúy đậu thủ khoa. Cuộc đời Thúy bước sang một con đường mới, nhiều lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị.
KỊCH VÀ PHIM ẢNH
Ngay từ thời sinh viên, Thúy đã được mời đi đóng phim. Chính vì vậy mà Thúy có một thời gian bảo lưu kết quả học tập ở trường để có thể hoàn thành vai diễn của mình. Thúy được sự giúp đỡ rất nhiều của các thầy cô, nếu không thì chắc Thúy khó lòng mà đảm trách nổi hai nhiệm vụ.
Vai diễn đầu tiên của Thúy là vai bác sĩ Vân trong phim Blouse trắng. Lúc đó, Thúy diễn bằng bản năng nhiều hơn là kĩ thuật. Người ta biết đến Thúy qua nhiều bộ phim truyền hình nhiều hơn là kịch. Thúy thường đóng vai hiền, mà đặc biệt là vai gái quê lên Sài Gòn, gặp được một chàng hoàng tử nào đó và có một kết thúc đẹp. Nhiều người bảo Thúy bị “đóng đinh” vào những vai diễn đó, dễ gây nhàm chán. Nhưng thật sự, Thúy thấy hài lòng về những gì mà mình gặt hái được. Mỗi vai diễn có một đối tượng khán giả nhất định. Rất nhiều khán giả thích các vai diễn đó của Thúy. Thậm chí, có khán giả còn muốn nhận Thúy làm con nuôi vì thấy trên phim Thúy “tội nghiệp” và “thương không chịu được”. Như vậy là Thúy hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, là một diễn viên, ai mà không muốn thử nghiệm nhiều vai diễn khác nhau. Thúy cũng từng đóng vai vũ nữ đấy chứ! Có điều những vai diễn như thế ít quá nên khán giả không nhớ đến nhiều. Nhưng đó là điều mà diễn viên không thể quyết định được. Còn phải tùy thuộc vào kịch bản, đạo diễn v.v... Nhiều lúc Thúy cũng muốn đóng vai lạ nhưng không có kịch bản thì cũng đành chịu. Và quan trọng là đạo diễn sẽ chọn ra ai phù hợp với vai nào chứ không phải muốn đóng là đóng.
Đối với Thúy, mỗi vai diễn đều như một đứa con mình sinh ra. Mà con thì đứa nào mà chẳng yêu. Thúy không có tâm niệm là sẽ đóng một bộ phim để đời, mà mỗi một vai diễn, dù nhỏ nhất cũng phải là một vai để đời, khiến khán giả nhớ tới. Mỗi ngày trôi qua mình phải sống sao cho ý nghĩa để đừng hối tiếc điều gì.
Khán giả quen với Thúy trên truyền hình mà ít ai biết rằng, kịch mới chính là nơi Thanh Thúy thật sự là Thanh Thúy. Tại sân khấu kịch, với nhiều vai diễn đa dạng, Thanh Thúy thật sự là một cái tên được nhiều người nhớ đến. Nếu ai đã từng một lần xem Thúy diễn vai bé Bì trong vở Cánh đồng gió sẽ có cảm giác rùng mình, nổi da gà vì Thúy diễn hay quá, thật quá. Thúy đóng vai một cô bé bị bệnh chậm phát triển, bị sự hắt hủi của chính cha ruột mình. Cô bé vẫn một mực thương cha và không hiểu vì sao mình bị hắt hủi. Với ngoại hình bé nhỏ, Thúy trông không khác gì một cô bé thật sự. Không lấy gì làm lạ nếu như trong khán đài nghe thút thít và bắt gặp những giọt nước mắt đồng cảm. Đây cũng chính là vai diễn giúp Thúy đạt giải Diễn viên xuất sắc liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc năm 2006. Bản thân Thúy cũng thừa nhận mình thích đóng kịch hơn đóng phim. Cảm giác được khán giả xem trực tiếp, thấy được những phản ứng tức thì của khán giả làm cho diễn viên có một cảm xúc rất khó tả mà khi đóng phim không thể nào có được.
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC
Trước đám cưới, Thúy hầu như không còn tâm trí để nghĩ đến bất kì chuyện nào khác. Lúc nào cũng thấy Thúy cầm điện thoại để hỏi thăm tình hình chuẩn bị thế nào cho lễ cưới. Dễ thấy, tâm trạng của một cô dâu trẻ đang mang nhiều cảm xúc. Thúy nói: “Lo quá chừng, mặc dù là Thúy có nhiều bạn bè giúp đỡ nhưng mình vẫn phải theo dõi xem có vừa ý không. Đám cưới đời người chỉ có một lần”.
Dù vậy, trước hay sau kết hôn. Thúy vẫn là Thúy. Có điều, ngoài vai trò Thúy diễn viên, giờ Thúy phải đảm đương thêm vai trò mới là làm vợ nữa. Một người phụ nữ hiện đại phải là một phụ nữ giỏi công việc và biết gìn giữ hạnh phúc.
HÀ THANH PHÚC thực hiện