Lương Thế Thành - Thanh Ngọc: Từ “có lời” thành...“không lời”
Trong Một ngày không có em, Thanh Ngọc vào vai Thùy - một cô gái mồ côi đi du học về, còn Lương Thế Thành “hóa thân” thành một thương gia làm ăn bên HongKong. Họ vô tình gặp nhau và...yêu nhau. Nội cái vụ tỏ tình trên phim thôi cũng “hành” cặp đôi này đủ thứ chuyện. Ban đầu, đạo diễn set - up cho Thành và Ngọc ngồi trong một khung cảnh lãng mạn tại công viên để Thành mặc sức tỏ tình (muốn nói gì thì nói). Ngặt nỗi ngoài đời hai người này quậy tới bến nên khi lên phim không biết cách nào để nói lời yêu. Thế là Thành cứ ấp a ấp úng: “Nhóc ơi, nhóc à, nhóc có biết là có một người đang để ý nhóc không... “, còn Ngọc thì cứ gục gặc đầu và chúm chím cười. Lại cắt (diễn không đạt mà). Rồi phải huy động thêm nhiều người “sáng tác” ra những lời có cánh để Thành thổ lộ với Ngọc. Vậy mà Thành nhà ta cũng nói không nổi (tại cứ nhìn mặt Ngọc là cười). Cuối cùng đạo diễn quyết định: không nói gì hết, hai người chỉ nhìn nhau, nắm tay và thế là...yêu. Phù!
Chưa hết, xong vụ tỏ tình đến vụ “ôm” còn căng hơn. Thành cao gần 1m8, Ngọc dĩ nhiên là “nấm lùn” hơn Thành nhiều và những cảnh ôm nhau phải có một người kiễng chân + một người khòm lưng. Đến nỗi Ngọc phải đề nghị với anh đạo diễn nếu có ôm thì anh chọn chỗ nào có cái gờ để Ngọc đứng cho cao hơn chút. Và khi lên phim, nếu có cảnh Thành và Ngọc “ôm” nhau thì họ sẽ ngồi trên ghế nhiều hơn đứng. He he.
Hòa Hiệp: ”Cặp” với ai Hiệp cũng... cười
Điều này khá chính xác với anh chàng mắt một mí này. Đầu tiên là với Lý Thanh Thảo trong Mùi ngò gai 3. Hôm đó, Hiệp và Thảo giận nhau (vì một chuyện hiểu lầm bé xíu) nhưng cả hai lại quay cảnh...tỏ tình (lại tỏ tình). Khỏi phải nói, mặt người nào người nấy “đơ như cây cơ”, nhất quyết không ai chịu xuống nước làm huề trước. Diễn đi diễn lại gần chục lần, cứ hễ Hiệp mở miệng “Anh muốn nói với em là...” là mặt Lý Thanh Thảo lại “trầm trọng”, chịu không nổi cả hai phá lên cười nắc nẻ. Huề rồi đó!
Khi “huề” nhau rồi cặp đôi này còn sáng chế ra một cách nhắc tuồng rất hay. Khi quay cận Hiệp thì Thảo lại nhóp nhép miệng nhắc bài và ngược lại, chỉ cần nhìn khẩu hình của người kia thì người này sẽ biết “thoại" câu gì. Bất ngờ chưa!
Với Thanh Vân thì Hiệp lại cười kiểu khác. Số là trong phim Sóng đời (đạo diễn Xuân Phước, đang trên trường quay) có cảnh Hiệp và Vân chui vào mền để “iu”. Ai dè hôm đó trời nóng quá, cộng thêm ánh sáng của đèn pha vậy mà cả hai phải trùm mền liên tục. Thế là cười. Cười một cách thoải mái. Vậy mà mọi người cứ tưởng “cặp” này diễn xuất quá tốt chứ ai có biết đâu...
Quỳnh Anh: Nụ hôn bị đánh cắp
Kỉ niệm nhớ đời của Huỳnh Đông và Quỳnh Anh là những nụ hôn. Lần đóng chung với nhau trong phim Sóng gió cuộc đời, khi đạo diễn yêu cầu cả hai phải...hôn thì Quỳnh Anh òa lên khóc. Lúc đó, Quỳnh Anh nghĩ: nụ hôn đầu tiên phải dành cho người ấy, ai dè lại “bị đánh cắp” bởi “chồng trên phim” như thế này! Sau một hồi năn nỉ được hôn má mà chú đạo diễn vẫn...bình chân như vại, Quỳnh Anh đành nhắm mắt nhắm mũi hôn đại. Về phần Huỳnh Đông, mặc dù đã học “kĩ năng hôn” khi ở trường Sân khấu điện ảnh nhưng thấy Quỳnh Anh căng thẳng quá nên cũng run theo.
Sang đến phim Một ngày không có em, do cả hai bắt đầu quen với những động tác hình thể nên những nụ hôn có vẻ ngọt hơn. Một lần, trong một cảnh ăn uống, đang quay ngon ơ thì Quỳnh Anh phát hiện ra mình đang uống rượu thật chứ không phải nước như mọi lần. Vốn không biết uống rượu, lại không dám xin chú đạo diễn ngừng quay, thế là Quỳnh Anh vừa ngậm rượu vừa hun. Khi chú đột nhiên bảo cắt cũng là lúc nguyên ngụm rượu phi thẳng vào người Huỳnh Đông.
Nụ hôn nhớ đời nhất là cảnh hôn nhau trên cầu Thủ Thiêm. Vì là cảnh lãng mạn nhất trong phim nên đạo diễn yêu cầu hơi bị cao, thế là cả hai phải “giữ nguyên tư thế” trong hơn nửa tiếng đồng hồ để quay phim chuyển góc máy. Hai anh em môi chạm môi mà cứ luôn miệng to nhỏ: “Sao lâu quá vậy” và cổ họng luôn phải phát ra những âm thanh ứ ừ ừ để khỏi cười. Khi quay xong thì cả hai cũng đơ luôn.
Thân nhau trên phim là thế, ở ngoài đời Huỳnh Đông và Quỳnh Anh hay gọi nhau là “Ông xã ụt ịt” và “Bà xã ụt ịt” đấy!
VIỆT HÙNG - NGỌC YẾN - Ảnh: ĐỖ THÀNH AN - CTV