Bạn quên rằng, mình đang thưởng thức một “gương mặt” đã qua chỉnh sửa rất kĩ. Sự thật thì để có sự “quá, ghê, cực”... ấy, cả ê kip làm phim đã từng trải qua những phút đứng hình mà mỗi khi nhớ lại, họ vẫn ấn tượng mãi...
PHIM NỮ SINH
- Hết 1/3 cảnh quay trong phim dính đến áo dài, thế là các nữ sinh nhà ta trưng dụng lại áo cũ hồi phổ thông. Khi trình diện, Minh Phương (vai Thục) bị buộc thay áo vì mấy cái hạt đính trên áo làm nhỏ trông già như trái cà, thế là... xài ké bộ của Ngọc Ánh (vai Cúc Hương). Ngặt nỗi, dáng Phương hơi tròn nên cái áo vừa mặc vào đã chật không thở nổi. Để mấy cái nút không dở chứng bất tử, nhỏ đành thót bụng, nín thở khi diễn.
- Cũng lâm vào tình cảnh bi đát như Phương, khi mang bộ áo dài mới may về, Thu Thảo (vai Xuyến) hí ha hí hửng ủi ngay. Do không có kinh nghiệm nên áo dài cháy xém một mảng ở phần dưới tà áo. Vì thế, bạn đừng ngạc nhiên khi đến những cảnh chạy giỡn, Thảo luôn trong tư thế nắm vạt áo nhé!
- Khi quay cảnh trường, lớp học, đoàn toàn quay vào chủ nhật. Tuy nhiên, đến phân đoạn thầy Gia (ca sĩ Quang Vinh) ra mắt học sinh cả trường, đạo diễn bắt quay sáng thứ hai - ngay buổi chào cờ của trường Marie Curie cho có không khí. Không ngờ, khi Quang Vinh xuất hiện, không khí “nóng” lên thật. Không biết làm thế nào, đạo diễn cho Quang Vinh nửa tiếng để “dẹp loạn”. Phù.
- Đến đoạn quay Xuyến, Thục, Cúc Hương thi diễn văn nghệ, kịch bản ghi chú là “tiết mục quá xuất sắc nên khán giả vỗ tay rần rần”. Xuất sắc đâu không thấy, chỉ thấy 3 cô nàng múa may cứ như... khúc củi. Quay đi quay lại cả chục lần mà cả 3 “đơ vẫn hoàn đơ”, đạo diễn đành mời biên đạo múa đến chỉ giáo. Chỉ tội cả trăm diễn viên quần chúng phải ngáp mỏi cả miệng mới được xem tiết mục “tạm được” của 3 nàng. Híc!
- Buổi ghi hình đầu tiên có phân đoạn các bạn đến nhà Xuyến chơi và nhỏ mở cửa mời mọi người vào. Động tác cực đơn giản, ấy thế mà khi đạo diễn hô “diễn”, cánh cửa vẫn cố thủ, chốc chốc lại rung lên bần bật. Mọi người mở cửa ra thì thấy Thảo mặt xanh mét như tàu lá chuối vì khớp. Vì là lần đầu tiên đứng trước máy quay nên Thảo có hơi khớp.
PHIM MÂY TRẮNG NGANG TRỜI
- Để vào vai cô gái bụi đời, Ngân Khánh đành hi sinh mái tóc dài suôn mượt của mình. Sau khi nhờ người ta cắt mái tóc nhìn cho có vẻ hiện đại một chút, Khánh lại bị đạo diễn Quang Đại “xuống tóc” tập 2 với lí do “những năm 90 không ai để tóc thế”. Nhìn mái tóc cực ngố của mình trong gương, Khánh mém khóc. Suốt 1 tháng đóng phim Mây trắng ngang trời, Khánh hầu như không bước ra khỏi nhà.
- Khánh chăm sóc da rất kĩ, mỗi khi hết cảnh quay là chạy vào tránh nắng ngay. Thế mà lần này, Khánh “tự nguyện” phơi nắng để có làn da ngăm đen, lại còn cố tình để mụn mọc từa lưa. Các anh chị trong đoàn, ai nhìn Khánh cũng bảo, đúng là “nhỏ bán bánh mì”.
- “Bà Hoàng” là nick name mà cả đoàn phim đặt cho diễn viên cực nhí vào vai em bé sơ sinh bị bỏ rơi. Em bé khóc suốt làm các diễn viên không thế nào tập trung được, thế là để có mấy cảnh ngủ ngoan trên phim, cả đoàn phải nhờ người dỗ bé ngủ rồi mới dám quay. Để không “kinh động” đến giấc ngủ của bé, cả đoàn phải nói chuyện thật nhỏ, đi thật rón rén. Đóng phim mà cứ như đi ăn trộm vậy, khổ.
PHIM KÍNH VẠN HOA
- Trước ngày quay, đích thân đạo diễn Phú Hải phải đi tìm... lớp học cho 3 diễn viên chính. Đang thở dài vì chẳng tìm được lớp nào đẹp đẹp, đạo diễn nhìn thấy mấy con hạc treo lủng lẳng cửa lớp nọ, thế là alê hấp, đoàn phim đóng đô ở đấy 10 ngày trời. Các bạn học sinh trong lớp học này còn nhiệt tình xếp hạc và làm diễn viên quần chúng cho chú đạo diễn nữa.
- Phim có nhiều cảnh choảng nhau rất dữ mà các diễn viên ra đòn cứ như múa, đạo diễn đành phải nhờ cascadeur đóng thế. Khổ nỗi, tìm đỏ mắt mà chả thấy anh cascadeur nào có thân hình tròn tròn như Vũ Long. Bởi thế, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy Vũ Long uýnh lộn mà chỉ thấy tay và chân nha.
- Hôm quay ở Madagui, do được thông báo trời lạnh nên cả bọn chuẩn bị toàn áo ấm. Khi đến nơi, trời lại nóng như đổ lửa, thế là các diễn viên nhà ta cứ “mặc áo lạnh” mà diễn. Sau mỗi cảnh quay, cả đám tu nước liên hồi và lau mồ hôi giùm nhau. Thêm nữa, do di chuyển qua lại giữa hai vùng nóng lạnh nên các diễn viên đều bị bong da, phải dậm phấn dày cộp để che khuyết điểm. Đến lúc nhìn mấy cái mặt loang lổ trên màn hình, đạo diễn đành phải cho cả đoàn “xả hơi” vài ngày để dưỡng da.
- Kịch bản có cảnh bộ ba phải nhảy qua bờ tường, đến lúc thấy “diện kiến” nó, cả đám lè lưỡi khi thấy cái tường cao hơn tưởng tượng, lại vừa mới xây xong. Do không lường trước cảnh này nên Kim Anh diện váy ngắn, thế là bay trong tư thế cực kì khó coi. Tiếp đất trầy trật, nhỏ giật mình khi thấy vớ thủng một mảng to tướng. Thế là Kim Anh và chị Hồng Ánh phải chạy vù ra chợ lùng chiếc vớ khác vì sợ sai décor.
- Lúc cast, Kim Anh được chọn vào vai Hiền Hòa - vai phụ trong phim. Sau đó, nhỏ được thông báo mình sẽ thế vai Hạnh của Anh Đào. Ngặt nỗi, nhỏ Hạnh trong phim thì mi nhon, còn Kim Anh lại quá tròn, thế là nhỏ tích cực giảm cân. Sau 1 tuần chỉ dám uống nước lọc, nhỏ giảm đến 9 kg.
Thật ra thì, những lúc “đứng hình” như thế là một phần tất yếu của phim truyền hình. Chính những điều thú vị như thế này mới làm tụi mình hiểu, thông cảm và yêu hơn những người làm phim Việt, có đúng không bạn?
NGỌC YẾN