"Boys Over Flowers" - bộ phim truyền hình Hàn Quốc, đã trở thành tiêu đề nóng hổi suốt 3 tháng qua khi nó được lên sóng của đài KBS từ tháng 01-2009 và vừa mới kết thúc ngày 31-03. Được lên phim dựa theo bộ truyện tranh nổi tiếng của xứ sở Phù Tang, "Boys Over Flowers" cũng đã trở nên quen thuộc với khán giả châu Á qua 2 phiên bản trước đó tại Nhật Bản và Đài Loan. Đặc biệt, làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt các chàng trai F4 tài hoa qua "Vườn Sao Băng" - phiên bản phim truyền hình Đài Loan, càng khiến fan điện ảnh Hàn nôn nao chờ dịp chiêm ngưỡng "Boys Over Flowers" diễn biến ra sao, có hay và hấp dẫn hơn những phiên bản trước đó không?
|
|
"Boys Over Flowers" - phim truyền hình Hàn Quốc số 1 của năm nay |
Qua 25 tập phim, có thể khẳng định một điều rằng bộ phim này đã làm nức lòng các fan không uổng công trông đợi và theo dõi từng tập phim một. Hàng triệu trái tim theo dõi "Boys Over Flowers" cuối cùng cũng đã được chứng kiến một đoạn kết có hậu, đẹp và lãng mạn như trong truyện cổ tích. Phim xoay quanh câu chuyện giữa những thiếu gia con nhà giàu, tài hoa của nhóm F4 tại trường trung học Shinhwa và cô gái tiệm giặt khô trẻ trung, nhí nhảnh. Nội dung đã được hầu hết các fan biết qua truyện, qua phim trước đó và ê kíp làm phim cũng không thuộc hàng sao nhưng "Boys Over Flowers" đã thành công vượt bậc, chứng tỏ nó có một sức hút mãnh liệt khi được đóng mác từ xứ sở kim chi. Làm nên nổi tiếng cho bộ phim phải kể đến 5 nhân vật trung tâm, gây điêu đứng biết bao khán giả truyền hình, tạo nên làn sóng hâm mộ mới trong cộng đồng của các tín đồ phim Hàn.
|
|
5 nhân vật chính của phim |
Goo Jun Pyo (Lee Min Ho): đây là thủ lĩnh của nhóm F4 và là thiếu gia của tập đoàn Shinhwa nổi tiếng. Goo Jun Pyo được tượng trưng như loài hoa hồng có gai, luôn nổi bật, rực rỡ. Nó đại diện cho tính cách sôi nổi, cho vẻ ngoài đẹp trai, giàu có nhưng lại cô đơn, thiếu tình thương của gia đình. Bởi vậy, Goo Jun Pyo luôn là cái gai trong mắt mọi người vì anh chàng lúc nào cũng tìm cách gây sự chú ý, hay gây khó dễ cho người xung quanh. Tuy vậy, sâu thẳm trong tâm hồn của chàng thủ lĩnh tài hoa này là một tình yêu mãnh liệt, khi đã yêu sẽ yêu đến cùng bất chấp trở ngại.
Yoon Ji Hoo (Kim Hyun Jung): thành viên điển trai, tài hoa của F4 và là cháu trai của một quan chức cấp cao trong nội các tổng thổng đời trước. Yoon Ji Hoo được tượng trưng bởi hoa loa kèn, hồng trắng và hoa mẫu đơn. Những loài hoa đại diện cho sự cao sang, vương giả, nhưng khép kín và thu mình với thế giới xung quanh; khi yêu thì cũng rất chân thành. Chính vì thế mà chàng trai này sống rất âm thầm, hay suy nghĩ và cuộn mình trong thế giới riêng qua những bản nhạc buồn, nhiều suy tư. Nhưng bản chất của Yoon Ji Hoo rất khẳng khái và sẵn sàng dành hết tâm trí cho sự quan tâm, giúp đỡ những người thương yêu.
So Yi Jung (Kim Bum): thành viên đào hoa nhất của F4 và là con của một nhà nghệ thuật tiêu biểu Hàn Quốc. Hoa lan và hoa oải hương được dùng để nói lên tính cách và con người của chàng trai này. Những loài hoa tụ hội của vẻ đẹp tao nhã, thu hút tạo nên một hình tượng So Yi Jung lịch lãm và luôn "bất khả chiến bại" trong tình trường. Tuy vậy, anh vẫn đang bước trên con đường tìm kiếm một nửa đích thực của mình.
Song Woo Bin (Kim Joon): thành viên có những cú đấm mạnh mẽ nhất của F4 và xuất thân từ gia đình có thế lực trong giới kinh doanh bất động sản. Hoa tulip đại diện cho Song Woo Bin bởi sự chân thành và niềm tin đối với các chiến hữu trong F4. Được xây dựng khá mờ nhạt so với 3 người còn lại, nhưng chàng trai này cũng là đối tượng làm điêu đứng biết báo cô gái, kể cả những quí bà lớn tuổi hơn anh. Song Woo Bin như một thế lực ngầm của nhóm các thiếu gia quyền quý này.
Geum Jan Di (Goo Hye Sun): một cô nữ sinh con nhà nghèo, nhưng luôn sôi nổi, nhiệt tình và thân thiện với mọi người. Cô như loài cỏ dại, như một nàng lọ lem giữa đời thường. Một loại cỏ dại nhưng đã chinh phục được tất cả các loài hoa cao quý, mà ở đây chính là hai thành viên của F4 đạ bị cô "khuất phục" hòan toàn bằng tình yêu trong sáng của một cô gái biết vượt lên số phận nghèo khó.
|
|
4 hình tượng mới của giới trẻ Hàn Quốc |
Sau ròng rã 5 tháng bấm máy và gần 3 tháng phát sóng, "Boys Over Flowers" kết thúc để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả bởi kết cục rất có hậu. Một "happy ending" cho đôi trai tài gái sắc Goo Jun Pyo và Geum Jan Di, dù hình ảnh đám cưới giữa 2 người không xuất hiện ở đoạn cuối. Nhưng với lời cầu hôn lãng mạn, chuyện tình Xoăn và Cỏ được "đơm hoa, kết trái" thật đẹp như trong truyện cổ tích. Kể cả cặp đôi Gốm và Cháo (So Yi Jung và cô bạn thân của Jan Di - Chu Gaeul) được mở ra cho một chuyện tình đẹp thứ hai cũng đã làm hài lòng các fan. Dẫu nhà sản xuất vẫn để ngõ cho nhiều chi tiết đẹp hơn, lãng mạn hơn mà khán giả có thể tưởng tượng ra, nhưng phim khép lại như thế cũng đủ chinh phục mọi tín đồ gắn bó suốt chặn đường của "Boys Over Flowers" đã đi qua.
|
|
Đoạn kết lãng mạn của đôi tình nhân Xoắn - Cỏ |
|
|
Gốm - Cháo: chuyện tình đẹp thứ hai của "Boys Over Flowers" |
"Boys Over Flowers"chính thức kết thúc phát sóng tại Hàn Quốc, nhưng khán giả châu Á ở các nước sẽ có dịp thưởng thức bộ phim được trình chiếu tại các đài địa phương. Hi vọng trong thời gian sắp tới, bộ phim sẽ có mắt trên màn ảnh truyền hình tại Việt Nam, nơi mà lượng fan phim Hàn cũng không phải là ít.
|
| Phim kết thúc nhưng hình ảnh của các nhân vật sẽ vẫn mãi được nhớ đến |
Mời bạn xem qua trailer của “Boys Over Flowers” và thưởng thức soundtrack của bộ phim này:
Trailer "Boys Over Flowers"
Soundtrack "Boys Over Flowers"
H@rry
(Theo KBS)