Điện ảnh
Hạnh phúc mong manh (MTO 10 - 31/10/2010)

 

Hạnh phúc luôn là một khái niệm lớn và khó xác định, vì bởi có những người đi hết quãng đường đời dài vẫn không tìm ra giá trị thật sự của hai chữ hạnh phúc. Nhưng cũng có những người tìm thấy “hạnh phúc” khi mới chạm ngõ cuộc đời và họ cho rằng đó là hạnh phúc mãi mãi, rồi bỗng một ngày hạnh phúc ấy tan lỗng ra, những nỗi buồn sâu thẳm bắt đầu nhen nhóm khiến cho họ mệt mỏi muốn ngã quỵ… Bà Hạnh - nhân vật chính trong phim, cũng đã nhiều lần muốn vứt bỏ cuộc sống, nhưng bé Lan - con gái của bà - khiến cho bà gắng gượng sống và hy sinh. Sau này, chính hạnh phúc của Lan đã giúp bà tìm thấy một hạnh phúc khác trước, đó mới là hạnh phúc viên mãn.

Bộ phim Hạnh phúc mong manh bắt đầu từ câu chuyện của một gia đình nhỏ thật ấm cúng, hạnh phúc, luôn ngập tràn tiếng cười, đó chính là mái ấm của cặp vợ chồng ông bà Gia - Hạnh và cô con gái Quỳnh Lan. Ông Gia - giám đốc công ty Gia Phát, mẫu đàn ông lý tưởng của thời đại công nghiệp, anh là kiến trúc sư giỏi, tu chí làm ăn, yêu vợ, thương con hết mực. Bà Hạnh dáng người dong dỏng cao và gương mặt phúc hậu, ưa nhìn, bà là một phụ nữ dịu dàng và khéo vun vén gia đình. Dù gia đình bề thế nhưng bà Hạnh không ỷ lại, bà vẫn làm công việc mình yêu thích đó là nhận may quần áo thời trang. Gia đình bề thế của ông Gia luôn có những tiếng cười trong trẻo của cô con gái Quỳnh Lan (16 tuổi), khiến nhiều người không khỏi ganh tỵ về hạnh phúc gia đình họ.

Nhưng rồi cuộc sống êm ấm ấy bắt đầu bị xáo trộn khi bà Hạnh phát hiện mình mang trong người căn bệnh nan y - ung thư vú. Ông Gia hết lòng động viên và chạy chữa cho vợ. Vì phát hiện khá sớm nên căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bà Hạnh thật sự sốc và đau khổ khi không còn cách chữa trị nào khác ngoài việc phẫu thuật cắt bỏ một bên vú. Cũng từ đó, những mặc cảm về bệnh tật và cơ thể không còn lành lặn, nguyên vẹn như xưa đã làm chị thay đổi tính tình. Một bóng đêm âm u bao phủ lên ngôi nhà vốn vui tươi ngập tràn hạnh phúc của họ. Thoạt đầu, ông Gia cũng hiểu và thông cảm cho vợ, nhưng một thời gian sau, mặc cho mọi cố gắng động viên, an ủi, khích lệ của ông, bà Hạnh vẫn không thay đổi lối sống bi quan, sầu muộn làm ông Gia mất dần kiên nhẫn, cảm thấy chán chường và bắt đầu đi tìm niềm vui trong men rượu. Hoàn cảnh đó đã tạo điều kiện cho một kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống của họ.

Bà Ngọc - phụ nữ sắc sảo, cá tính mạnh mẽ, là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng lớn. Gia đình bà tan vỡ khi người chồng ngoại tình và thường xuyên bòn rút lấy tiền của trốn theo tình nhân. Càng bất mãn với người chồng cũ, bà càng xốn xang khi nhìn thấy ông Gia chăm lo cho gia đình một cách chu đáo. Càng tiếp xúc với ông Gia, cảm tình rồi phát triển thành khao khát tình yêu từ khi nào không hay. Dẫu biết gia đình ông Gia đang gặp trục trặc, nhưng bà Ngọc không thể thôi nghĩ về mái ấm tương lai của mình cùng ông Gia. Và rồi chuyện đã xảy ra, một bên quá lạnh lùng, luôn né tránh nghĩa vụ làm vợ, với một bên sắc sảo, quyến rũ, ngọt ngào và luôn có mặt giúp đỡ trong những hợp đồng đấu thầu cao ốc, công trình lớn… Ông Gia đã sa ngã vào vòng tay của bà Ngọc lúc nào không hay. Cuộc chia tay đã diễn ra sau sự cố ấy một năm, những giằng xé trong ông Gia rồi cũng dần tan biến khi công việc làm ăn của ông ngày càng phát đạt, với sự hỗ trợ tích cực của người vợ mới - bà Ngọc.

Bà Hạnh âm thầm đau khổ gắng gượng một mình nuôi con, bé Lan giã từ hồn nhiên để đối diện sự thật là ba mẹ không còn như trước. Nhưng trong cô vẫn khao khát một phép màu và gia đình sẽ đoàn tụ như xưa. Nhưng biến cố lại xảy ra, bà Hai - mẹ của bà Hạnh bệnh nặng, không người chăm sóc, lò gốm gia truyền sắp bị dẹp bỏ bởi sự ăn chơi của vợ chồng anh cả… Tuy đau đớn, nhưng bà Hạnh buộc lòng phải bán nhà và gửi con cho ông Gia lo lắng, để bà an lòng làm tròn chữ hiếu với đấng sinh thành dưỡng dục. Lan được đón tiếp tại ngôi nhà cũ của mình bằng ánh mắt dò xét của bà mẹ kế và vẻ mặt dửng dưng, ghẻ lạnh của người anh không cùng cha lẫn mẹ - Mạnh đang học Đại học Bách Khoa.

Tuy công việc làm ăn khá bận rộn, nhưng bà Ngọc vẫn cảm thấy không thoải mái khi cảm nhận ông Gia vẫn còn tình cảm đặc biệt dành cho bà Hạnh, nỗi bực dọc ấy được nhân lên gấp bội vì Lan càng lớn càng giống mẹ như tạc. Nỗi ghen tức chuyển dần sang hành động, bà luôn đay nghiến Lan bằng những câu nói khoé cạnh, Lan chỉ biết cúi đầu, nuốt nước mắt chịu đựng. Mạnh - tuy trầm tính, ít nói nhưng cũng phân biệt đúng sai, có đôi lần anh bênh vực cho Lan. Và rồi dần dà, tình cảm giữa Lan và Mạnh lớn dần, lớn dần theo những tình huống khá hy hữu xảy ra xung quanh cuộc sống gia đình họ… Bà Ngọc biết được và cấm đoán, ông Gia bất lực nhìn con gái không biết cư xử như thế nào cho phải, bà Hạnh thì khổ tâm vì con gái trót dại yêu con của tình địch đã cướp đi hạnh phúc ngày xưa của bà… Những nỗi đau tưởng đã chôn vùi nay bị đào xới lên, một lần nữa tất cả mọi người buộc lòng nhìn lại quá khứ để có câu trả lời cho hiện tại…

Liệu còn lại tiếng cười hay nước mắt sau giông tố cuộc đời? Hạnh phúc có thật sự mong manh, dễ vỡ như người ta vẫn tưởng hay không? Cuộc đời con người phải chăng chính là nỗi khoắc khoải trên con đường đi tìm hạnh phúc. Đây chính là những thắt nút mà bộ phim Hạnh phúc mong manh từ từ mở ra để khán giả cùng nhận ra sợi dây mong manh ấy càng bền chặt hơn khi đã trải qua những sóng gió của cuộc đời.

Hạnh phúc mong manh dài 50 tập, do Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC9 và Nhất Tâm Lasta Film hợp tác sản xuất. Bộ phim là sự góp sức của tập thể tác giả Thu Hương, Kiêm Thoa, Đặng Thanh, Nhật Đăng San; do nhà văn - nhà biên kịch kinh nghiệm Nguyễn Thị Thu Huệ biên tập. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Minh Quang, giám đốc hình ảnh Võ Chiêu Dũng, quay phim Bùi Nguyên Khoa cùng các diễn viên tên tuổi như: Huỳnh Anh Tuấn, Vân Anh, Kim Hiền, Hà Trí Quang, Nguyễn Hậu, Mai Thành, Phi Điểu… Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 1/11/2010 trên kênh THVL1, từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút.

Mời bạn xem qua trailer của bộ phim Hạnh phúc mong manh:

H@rry


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 

 
Taecyeon và Wooyoung của 2PM đóng phim thần tượng (MTO 10 - 31/10/2010)
Kẻ Chỉ Điểm (MTO 10 - 30/10/2010)
Trung tâm mai mối (MTO 10 - 29/10/2010)
Kết quả tặng vé "Cún con siêu quậy" (MTO 10 - 25/10/2010)
Những cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh xứ Kim Chi (MTO 10 - 24/10/2010)
Vé phim 3D "Hộ vệ xứ Ga’Hoole" đã có chủ (MTO 10 - 21/10/2010)
Cánh đồng bất tận (MTO 10 - 20/10/2010)
Hộ vệ xứ Ga'Hoole (MTO 10 - 18/10/2010)
Phim về nữ tổng thống ăn khách hơn điệp vụ của Rain (MTO 10 - 16/10/2010)
Chạm vào quá khứ (MTO 10 - 15/10/2010)
15 phim có doanh thu cao nhất năm 2012
Chạm vào quá khứ
Jung Yong Hwa từ chối đóng cùng Lee Min Ho và Park Shin Hye
10 phim truyền hình Hàn Quốc kinh điển
Sao Hàn nào trí nhớ tốt nhất?
Nàng Chu Chỉ Nhược nào xinh đẹp nhất?
Yuri (SNSD) dính tình tay 3 với Lee Jong Sook và Seo In Gook
"Mỹ nam học đường" gia nhập phim của Lee Min Ho
Những phim đầy mê hoặc ở định dạng 3D
Những phim hoạt hình khiến khán giả rơi lệ
Chàng trai Micro vàng
Chơi game “Bảo vệ động vật hoang dã”
Độc chiêu làm phim của teen
Hơn cả trong mơ
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.