Điện ảnh
Người đẹp báo thù (MTO 3 - 5/3/2012)

Bị dồn vào chân tường, cô nàng xinh đẹp buộc phải một mình chống lại gã tinh ranh nhất thế giới.

Sau khi trở lại khá thành công cùng Contagion với sự tham gia của hàng loạt các diễn viên nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne, Jude Law, Marion Cotillard, Kate Winslet,… đạo diễn Steven Soderbergh tiếp tục thừa thắng xông lên với dự án toàn sao kế tiếp mang tên Haywire.

Mallory Kane là một cựu lính đánh thủy. Sau khi xuất ngũ, cô đã gia nhập và làm việc cho một công ty mật vụ bí ẩn dưới sự chỉ đạo của tay quản lý Kenneth. Sau một điệp vụ giải cứu con tin tại Barcelona, Mallory tiếp tục được giao nhiệm vụ mới, cùng hợp tác với một điệp viên khác là Paul, trực thuộc tổ chức tình báo Anh - MI-6. Công việc đang diễn ra suôn sẻ thì tình cờ cô phát hiện ra xác chết của nhân chứng mà mình đã giải cứu trong điệp vụ trước.

Nhận ra được một sự nguy hiểm tiềm tàng, Kane đã hết sức đề phòng và ngăn chặn được sự ám toán của Paul. Và sau đó, cô nhận được cuộc điện thoại từ một kẻ bí ẩn đã ra lệnh giết nhân chứng, và thật không ngờ người trả lời máy chính là sếp kiêm bạn lâu lăm của cô - Kenneth. Vì vậy, Mallory trở thành con mồi bị truy sát khắp thế giới.

Một khi đã bị dồn vào đường cùng, chính là lúc cô nàng giỏi võ này phải phản công. Cô tiến hành điều tra và truy tìm tung tích kẻ đứng sau đã giật giây, để trả thù và giải cứu cho cha mình.

Nếu xét về kịch bản, thì Haywire mang một câu chuyện hành động thường gặp với chất lượng khá ổn, nhưng cách làm phim lạ lùng của Steven Soderbergh trong Haywire đã khiến cho bộ phim này trở thành một cơn ác mộng điện ảnh. Những khung hình trong phim diễn ra không mấy mượt mà, cộng thêm cách quay phim khiến chất lượng hình ảnh của Haywire giống như một cuộn băng video được quay bằng máy quay kỹ thuật số bình thường, chứ không phải là một tác phẩm điện ảnh thật sự.

Được mong đợi ngay từ khi mới lên kế hoạch sản xuất vì có sự xuất hiện của những diễn viên thuộc ba thế hệ điển trai nhất Hollywood, bao gồm Michael Douglas, Antonio Banderas, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Bill Paxton, Channing Tatum và Michael Angarano. Khi được ra mắt, khán giả đã có thể nhìn thấy những người đàn ông này đều thể hiện tròn vai của mình, còn quý cô Gina Carano thì ngược lại. Từng một võ sư chuyên nghiệp, Gina Carano có lợi thế cao về ngoại hình và thể hiện tốt các động tác võ thuật trong phim, nhưng vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất nên phần biểu cảm trên khuôn mặt hay dùng ngôn ngữ hình thể đều rất “đơ” và gượng gạo. Còn vai diễn của Michael Angarano mặc dù khá tốt, nhưng nhân vật này khá thừa và không làm nổi bật được chi tiết nào trong bộ phim, mà anh xuất hiện giống như chỉ để hâm nóng tên tuổi sau một thời gian lặn mất tăm.

Haywire cũng cho thấy rằng đạo diễn Steven Soderbergh vẫn luôn trung thành với phong cách làm phim “lạ” của mình. Đầu tiên chính là một tác phẩm “toàn sao”, nhưng cách hình thành câu chuyện thì luôn bị đứt quãng, thiếu tính chất cao trào, tạo ra sự bực bội cho người xem và khiến họ khó mà mở mắt nổi, và minh chứng cụ thể nhất chính là bộ phim nghệ thuật “đáng sợ” nhất năm 2009 The Informant do nam tài tử Matt Damon đóng vai chính.

Là một bộ phim lấy hành động làm chủ thể, nhưng hiệu ứng âm thanh của Haywire đặc biệt tệ. Trong suốt gần hai giờ đồng hồ, các pha hành động đều bị hủy hoại không thương tiếc vì âm thanh nhỏ lẻ và không hề có âm vang. Chính vì vậy mà cho dù Gina Carano có đánh đấm hay và đẹp đến đâu, thì đều không tồn tại cái hồn nào cả.

Ra mắt tại khu vực Bắc Mỹ từ ngày 20/01, cho đến thời điểm hiện tại Haywire chỉ thu về 25 triệu USD, nhưng cũng là con số tạm ổn với kinh phí khoảng 23 triệu USD. Haywire đã có mặt tại các rạp Việt Nam với tên gọi Người đẹp báo thù.

Mời bạn xem qua trailer của bộ phim Người đẹp báo thù:

H@rry&AvrilP


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 

 
Cuộc chiến tình yêu (MTO 2 - 29/2/2012)
Nghệ sĩ từ Pháp thắng đậm Oscar 2012 (MTO 2 - 27/2/2012)
Yêu lại từ đầu (MTO 2 - 26/2/2012)
Dream High 2 (MTO 2 - 25/2/2012)
Người đàn ông trên gờ tường (MTO 2 - 22/2/2012)
Những diễn viên lớn tuổi nhất từng đoạt giải Oscar (MTO 2 - 20/2/2012)
Hiểm họa bóng ma (MTO 2 - 19/2/2012)
Chiến binh bất tử (MTO 2 - 18/2/2012)
Johnny Trí Nguyễn và Ngọc Diệp… cưới ngay kẻo lỡ (MTO 2 - 16/2/2012)
Ngôi nhà trong hẻm (MTO 2 - 13/2/2012)
15 phim có doanh thu cao nhất năm 2012
10 phim truyền hình Hàn Quốc kinh điển
Jung Yong Hwa từ chối đóng cùng Lee Min Ho và Park Shin Hye
Nàng Chu Chỉ Nhược nào xinh đẹp nhất?
'Gửi tuổi thanh xuân' của Triệu Vy: Nối tiếp cơn sốt phim về tuổi mới lớn
Đả nữ lên ngôi trong mùa phim hè 2013
Google có thể dự đoán phim bom tấn - bom xịt
"Mỹ nam học đường" gia nhập phim của Lee Min Ho
10 phim rùng rợn nhất về loài Rắn
Những phim hoạt hình khiến khán giả rơi lệ
TP.HCM trao 46 tác phẩm đoạt giải báo chí
Gặp lại “Vua cá ngát"
Ký ức trong tôi
Báo Mực Tím đoạt 2 giải báo chí
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Thắp sáng những ước mơ
Kết thúc Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh 2013
Xác định giá bán bản thân
Cho mùa hè ý nghĩa

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.