Tiếp nối thành công toàn cầu của chuỗi phim Ice Age, bên cạnh những yếu tố gây cười độc đáo, hiệu ứng hình ảnh trau chuốt, Ice Age 4 là một bộ phim tuyệt vời về tình bạn và hơn thế nữa!
Mùa hè năm này, bên cạnh những phim bom tấn đa dạng thể loại, hàng nghìn rạp chiếu trên khắp thế giới còn có cơ hội chào đón những người bạn quen thuộc và hết sức vui nhộn quay trở lại với những câu chuyện rất thu hút cùng nhiều yếu tố gây cười độc đáo hơn. Và tất nhiên, trong số đó không thể không nhắc đến sự trở lại đầy hứa hẹn của seri Ice Age trong phần 4 Ice Age: Continental Drift (tên tiếng Việt: Ice Age 4: Lục địa trôi dạt) được phát hành ở Việt Nam vào ngày 18.7.2012 (sớm hơn 2 ngày so với dự kiến ban đầu là ngày 20.8.2012).
Là một trong loạt phim hoạt hình được yêu thích và thành công nhất mọi thời đại, "Ice Age 4: Lục địa trôi dạt" lần này sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm tuyệt vời về đồ họa, và hơn cả là những tình huống hài hước sẽ khiến bao tử của bạn có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Có một điều chắc chắn đây là bộ phim về kỷ băng hà được yêu thích nhất trên thế giới!
Poster chính thức của bộ phim "Ice Age 4: Lục Địa Trôi Dạt" tại Việt Nam.
"Ice Age 4: Lục địa trôi dạt" là cuộc hành trình tìm trái sồi “bị nguyền rủa” của Scrat - một công cuộc tìm kiếm từ khi bình minh của trái đất bắt đầu ló rạng kéo theo vô số hậu quả khôn lường, trong đó phải kể đến trận đại hồng thủy đã khởi đầu cho hàng loạt những cuộc phiêu lưu kì thú của Manny (do diễn viên Ray Romano lồng tiếng), Diego (Denis Leary) và Sid (John Leguizamo). Trong cơn địa chấn, Sid gặp lại Granny gắt gỏng và cả nhóm không may sau đó chạm trán với lũ cướp biển quyết tâm tìm mọi cách ngăn họ trở về nhà.
Khi Manny, Diego và Sid lênh đênh trên một tảng băng giữa biển do hậu quả của cuộc truy tìm trái sồi “xuyên thời gian” của Scrat, họ tình cờ gặp Granny. Nhưng điều làm cho cả nhóm đau đầu nhất không phải là bản tính nóng nảy cùng những trò đùa của Granny, mà là toán cướp biển họ gặp giữa đại dương bao la. Cả nhóm chạm trán thuyền trường Gutt, kẻ cầm đầu băng cướp, người tự coi mình là ông vua của đại dương với những quy luật nghiêm ngặt đậm chất “xã hội đen” và không ngại ngần sử dụng đến những móng vuốt sắc nhọn của mình trong trường hợp cần thiết. Đừng dây vào anh ta nếu bạn không muốn gặp rắc rối, trừ khi bạn là Manny, người duy nhất dám thách thức Gutt. Còn nhớ trong cuộc phiêu lưu lần trước khi Manny cũng là người góp công lớn trong việc chiến đấu chống lại lũ khủng long, lần này “đối thủ” của họ còn mạnh hơn thế, một kẻ không bao giờ chấp nhận câu trả lời “không” từ phía người khác. Manny sẽ “xử lý” đối thủ mới như thế nào?
Những nhân vật chính của "Ice Age 4: Lục Địa Trôi Dạt" - chú lừa Sid
Nhân vật Gutt được lồng tiếng bời Peter Dinklage- người đảm nhận vai Tyrion Lannister trong seri phim truyền hình “Game of Thrones”. Với chất giọng khỏe, có phần “thâm hiểm”, Dinklage cùng với khả năng diễn xuất và phong cách hài riêng biệt của mình sẽ mang đến cho khán giả một thuyền trưởng Gutt rất nham hiểm và đáng sợ.
Bộ phim với định dạng 3D được coi là một trong những điểm nổi bật nhất trong quá trình làm hậu kỳ cho "Ice Age 4: Lục địa trôi dạt". Hiệu ứng 3D sẽ làm cho khán giả như được tham gia vào cuộc phiêu lưu của các nhân vật trong phim, đồng thời biến không gian cũng như bối cảnh của câu chuyện được trải dài đến vô tận. Cảnh Manny, Diego và Sid phải đương đầu với cơn bão khủng khiếp, hiệu ứng 3D đã cho phép đoàn làm phim “mời” khán giả trải nghiệm cuộc chinh phục thiên nhiên của các nhân vật trong phim.
Phim sẽ được công chiếu dưới định dạng 3D hoành tráng
Nhà phát hành bộ phim tại Việt Nam đã quyết định khởi chiếu sớm bộ phim từ ngày 18/07 tới thay vì lịch cũ là 20/07.