Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Giải trí
 
Tớ đã chinh phục Fanxipăng (MT 835 - 22/5/2008)

10 giờ tối, bọn tớ khệ nệ đeo balô đến ga Hà Nội để khởi hành đi tới Lào Cai rồi sau đó là Sapa.
>> Bảo Thy đón tuổi 20 
>> Hãy đến ngay trong hè

Trekking là hình thức du lịch mạo hiểm, ăn trong rừng, ngủ trong lều, sống giữa thiên nhiên... Người tham gia trekking phải có sức khỏe để vác nặng, đi những hành trình dài băng rừng, lội suối, trèo vách đá, núi... Tớ, một người thích trekking đã có một chuyến đi chinh phục nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fanxipăng cách mực nước biển hơn 3.000 mét - một chuyến đi cực kì thú vị của gần 20 người bạn trẻ vừa kịp quen nhau qua mạng đến từ nhiều miền trên đất nước.

NGÀY KHỞI HÀNH

10 giờ tối, bọn tớ khệ nệ đeo balô đến ga Hà Nội để khởi hành đi tới Lào Cai rồi sau đó là Sapa. Cả đoàn đã thuê một tour guide dày dạn kinh nghiệm và một poster (là người địa phương làm công việc dẫn đường cho những chuyến trekking).

Vì là hôm đầu tiên, do chưa quen vác balô nặng, tớ và vài người bạn đã khá vất vả trên con đường mòn nhỏ xíu men quanh núi. Đi khoảng 30 phút, nhiều “tên” do chưa quen nên phải ngồi lại nghỉ, thở dốc vì mệt. Có những đoạn dốc gần như thẳng đứng, bọn tớ phải bám vào trúc rừng để leo, đánh đu với cái balô nặng trịch sau lưng, nỗi sợ hãi bao trùm, cảm giác hối hận vì đã đi leo núi thoáng qua... Mưa bắt đầu rơi, bùn nhão dưới chân như muốn kéo mọi người lại. Tuy nhiên, có những đoạn đường rất đẹp, chỉ toàn một màu trắng: những khối băng bám quanh những chiếc lá, những cành và cả thân cây, trắng, những giọt băng đủ hình dạng... đẹp đến ngây người. Tớ rung cây nhẹ nhẹ, băng rơi ào ạt, ai cũng thấy hạnh phúc trước khung cảnh đó. Cả đoàn ban đầu còn đi cạnh nhau, dần dần tách thành những tốp nhỏ vài ba người đi với nhau, lầm lũi, ướt át. Đi đến chiều, tụi mình cũng đến được chỗ nghỉ trại ở độ cao 2.200m. Mọi người cởi giày, tất chống vắt, bó gót chân, quần áo, balô. Tiết mục xiên găng tay, tất, tất chống vắt để hơ lửa bắt đầu.

NGÀY TĂNG TỐC

Hành trình hôm nay được dự báo có độ khó tăng gấp đôi hôm trước. Hầu hết cácđoạn đường đều cao vút, mọi người phải bám vào gốc cây mới trèo được. Có những đoạn, tụi mình toàn phải bò bằng... 4 chân; có những đoạn mà muốn đi qua, bọn tớ phải đu dây rừng như Tarzan, hic hic... Rừng trúc xuất hiện liên tiếp đã giúp cho việc leo của tụi mình bớt khó khăn hơn. Nhóm đầu tiên đi nhanh quá, mất dấu, lại không có guide đi cùng nên suýt lạc. May là bọn tớ quay lại nhìn thấy dấu hiệu để lại của một anh trong đoàn, nên cũng tìm thấy mọi người. Cảnh rất đẹp, mọi người quay phim hoa đỗ quyên mọc ven hai bên đường, sương mù bao quanh... cảnh tượng còn đẹp hơn tranh vẽ.

Ngày hôm ấy, nhóm tụi tớ đã đi thêm lên độ cao 500m - nghĩa là ở độ cao 2.700m - khí hậu cực kì lạnh. Cả đoàn ngồi lại hong áo quần và ăn tối. 20 giờ, cả đoàn chui hết vào lều to ngủ cho ấm nên cảm giác lều ấm hẳn lên. Chân tay mọi người đều được trang bị tất chống vắt, ủng nylon, có người còn mặc cả quần áo mưa chui luôn vào túi ngủ. Mưa rả rích suốt đêm, tụi mình dường như không còn sức để trò chuyện nên chưa đến 10 giờ đã không còn nghe tiếng trò chuyện, ai cũng ngủ một mạch đến 6 giờ sáng.

NGÀY VỀ ĐÍCH

Sáng dậy, do đã có kinh nghiệm từ hôm trước nên trang phục của mọi người đều được hong khô ráo. Ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt, chẳng ai buồn ra khỏi chỗ ngủ, mọi người lặng lẽ chuẩn bị hành trang cho ngày cuối cùng. Rất nhiều thành viên lấy salonpas dán khắp nơi, gót chân, bụng chân, đầu gối, vai, lưng. Chúng tớ ăn sáng, món mì gói nấu trong cái nồi to khủng khiếp, nhìn vào rất giống... một nồi cám lợn lềnh phềnh, thế mà ai cũng múc lấy múc để, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

A - Z VỀ TREKKING

1. Địa điểm cho bạn mê trekking: Bạn và bạn bè có thể tự tổ chức các kế hoạchtrekking ở các cung đường như: Na Hang - Tuyên Quang, Ba Bể - Bắc Kạn, Y Tý Bát Xát - Lào Cai, Mù Căng Chải hay Tà Sì Láng - Yên Bái... chủ yếu là các vùng rừng núi thuộc Tây Bắc. “Nhẹ đô” hơn, nhóm bạn có thể cùng nhau khám phá những khu rừng quốc gia có dọc các miền: Cúc Phương, Cát Tiên...
2. Balô của dân trekking: Balô sẽ có cân nặng từ 4,5kg - 10kg tùy theo hành trình của trekker. Trong đó, có “hầm bà lằng” thứ, gồm: túi ngủ, quần áo, đồ cá nhân, lương khô, đồ hộp, rau sấy, nước...
3. Thời gian đi trekking? Thông thường, một chuyến trekking sẽ không ít hơn 2 ngày và có thể kéo dài cả tháng trời tùy thuộc vào quỹ thời gian và kế hoạch của bạn, của nhóm bạn. Một kế hoạch đi trekking thường được bắt đầu bằng ôtô hoặc xe máy để di chuyển gần nhất đến khu vực cần khám phá. Sau đó, cùng với một vài tấm bản đồ địa hình, bạn sẽ bắt đầu những bước chân đầu tiên của cuộc hành trình.

Và lên đường. Mọi người bám nhau thành từng tốp, len lỏi qua những tảng đá. Đoạn này làm tớ thấm nhất câu “trèo đèo, lội suối”, cái găng tay hạt nhựa trắng tinh mới tớ thay buổi sáng giờ đã đen màu bùn ướt. Gió thổi như tát nước vào mặt. Lạnh đến rùng mình. Nhiều lúc mệt quá, bọn con trai trong đoàn phải hát đồng ca để cả đoàn cùng tựa vào nhau và tạo khí thế. Xa xa, có nhiều nhóm đang hò reo, chắc là họ đã chinh phục được Fan. Tớ thầm nghĩ: Fan ơi, đợi đấy, tớ đang đến đây!

11g trưa, tất cả các thành viên cuối cùng cũng đặt chân đến đích, một đích đến hiển hiện trước mắt chứ không còn mơ hồ - đỉnh FANXIPĂNG - nóc nhà của Đông Dương. Cảm giác đó thật sự khó tả. Mặc kệ gió, mặc kệ cái lạnh thấu xương, cứng đờ cả người, tớ móc ngay điện thoại để dò sóng nhắn tin gửi một loạt cho những người bạn thân cái khát vọng mà tớ ấp ủ từ cả năm nay đã thành hiện thực. Mọi người xung quanh ai cũng cùng tâm trạng sung sướng ấy, hân hoan, hò hét, người thì gọi điện, người thì chụp hình lia lịa mọi người với đủ mọi tư thế. Sâm banh được khui ra để mọi người cùng uống mừng.

NGUYỄN VŨ SƠN (Đại học Khoa học Tự nhiên - Hà Nội)

 
         
 
MucTim Online
Bảo Thy đón tuổi 20 (MTO 5 - 16/5/2008)
Tưng bừng Đệ Nhất Quân Đoàn tại TP.HCM (MTO 5 - 15/5/2008)
Hãy đến ngay trong hè (MTĐB T5 - 12/5/2008)
Vượt biển giải cứu “nàng tiên cá” (MT 833 - 8/5/2008)
Giải bóng đá “Vui, bổ, khoẻ” (MTO 5 - 7/5/2008)
Bọn tớ đã tới Hòn Khoai (MT 833 - 6/5/2008)
Gift code cho Tam Quốc Chí và Cabal (MTO 5 - 4/5/2008)
Cô Tấm @ (MTO 5 - 3/5/2008)
Mẹ "sao"- con "sao" (MTO 4 - 28/4/2008)
Đặc nhiệm anh hùng mở chiến dịch “Tố cáo gian lận" (MTO 4 - 28/4/2008)
 
Theme đẹp cho Blog Yahoo! 360
Đánh cờ tướng trên mạng
Làm lịch & thiệp xuân trên máy tính
“Tút” nhà ảo đón Giáng sinh
4 bước "tự sướng" với photofun
Audition cập nhật phiên bản mới
Zing MP3 - giai điệu của sự kết nối
Khiêu vũ với Phạm Băng Băng
Đội hình...tuần lộc của Santa Claus
Chợ tin Show-biz trong tuần
 

Giải trí

Truyền hình ngày 25-7
Truyền hình ngày 24-7
Truyền hình ngày 23-7
Truyền hình ngày 22-7

Điện ảnh

Thiên Ngân rút khỏi "Võ lâm truyền kỳ"?
Choi Ji Woo đẹp dịu dàng
Poseidon: Giá trị của sự sống
Đứa con của Satan

Ẩm thực

Thực phẩm tăng IQ
Đi ăn buffet
Nhìn và phát thèm
Hoa quả không thể thay thế cho rau

Văn hóa - Nghệ thuật

Những triệu phú nhí ở Hollywood
Leonardo giải cứu fan Madonna
Âm sắc đàn môi
Ca sĩ khổ vì.. fan!
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.