Chỗ đó là nơi nào mà lí tưởng vậy? Nào đâu xa lạ, chính là Trạm dừng chân Mê Kông (Mekong Rest Stop). Trên đường về miền Tây, khi còn cách ngã 3 Trung Lương - cửa ngõ vào TP. Mỹ Tho khoảng 3 cây số, nằm cạnh trường Đại học Cộng đồng Tiền Giang; bạn sẽ nhìn thấy địa điểm này. Với khuôn viên rộng 12.000m2 gồm nhà hàng, nhà rường, khu mua sắm... ; Trạm dừng chân Mê Kông đã dần trở thành điểm hẹn của những ai có dịp ngược xuôi trên miền đất phương Nam.
Điểm nổi bật ở đây là khung cảnh vô cùng dân dã mang đậm nét đặc thù của làng quê Nam bộ. Đó là cây cầu dừa bắt qua dòng mương nhỏ, là chiếc vó kiêu hãnh vươn mình đón ánh nắng mai, là mái nhà lợp bằng lá dừa nước ẩn mình sau tàn cây xanh ngăn ngắt... Đặc biệt, bạn có thể nhìn ngắm hàng đàn cá yên bình há miệng ngớp nước bên những cành hoa súng đỏ tươi, hoặc tung tăng bước trên những lối đi ngoằn ngoèo, cong cong và hai bên đường lủng lẳng hàng loạt cây trái miệt vườn...
Thế nhưng, có lẽ thích nhất với teen là mua sắm các mặt hàng lưu niệm. Từ ngay lối vào, bạn có thể bắt gặp một chiếc thuyền to, trên bày đầy các sản phẩm miền Tây Nam bộ: nón lá, hàng thêu, gốm sứ, bánh tráng, kẹo dừa... Riêng về ẩm thực, nơi này cũng rất phong phú, đa dạng các loại thức ăn, giá cả có thể chấp nhận được. Bên những bộ phản gỗ có tuổi thọ cả trăm năm, bạn đã từng thưởng thức cá tai tượng chiên giòn, vị ngon ngọt giòn tan trong miệng hoặc nhấp nháp nước dừa mang mùi thơm lá dứa? Có dịp về miền Tây, dừng chân ở Mê Kông một lần là bạn sẽ nhớ mãi không thôi!
QUANG NHƯỜNG