Nói đến Bạc Liêu - một tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ, nhiều bạn nghĩ ngay đến những giai thoại nổi tiếng phong lưu của công tử Bạc Liêu, nhớ đến soạn giả Cao Văn Lầu - người sáng tác ra bản nhạc Dạ cổ hoài lang đầy nỗi niềm thương nhớ...
Bình yên nhà cổ
Về Bạc Liêu, dừng chân ở thị xã, nơi du khách không thể bỏ qua là nhà của công tử Bạc Liêu khi xưa. Tòa nhà có kiến trúc theo kiểu Pháp, xây dựng năm 1920 và đã nhiều lần được trùng tu. Nó nằm riêng biệt tại góc đường Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng.
|
|
Một góc nhà công tử Bạc Liêu |
Với khuôn viên rộng 4.000m2, không gian thoáng đãng và kiến trúc hài hòa, từ bao đời nay nơi đó vẫn là góc phố đẹp đối với người Bạc Liêu. Ngôi nhà cổ này nay đã trở thành nhà hàng - khách sạn phục vụ cho khách du lịch. Trong khuôn viên tư gia của công tử Bạc Liêu, nhiều nhà chòi mới mọc lên làm nơi nghỉ ngơi, uống cà phê. Và chốn này còn là nơi để giới trẻ của thị xã họp mặt ngày hè, nghe đờn ca tài tử!
Măm măm chợ đêm
Cũng tại thị xã Bạc Liêu, chen trong công viên Hai Bà Trưng, từ đường Hà Huy Tập tới Lê Văn Duyệt dài khoảng 250m là khu chợ đêm. Chợ chỉ nhóm từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
|
|
Đặc sản gỏi bồn bồn chấm cá kèo kho |
Chợ đêm có hơn trăm hàng quán lớn nhỏ, nhộn nhịp trong bóng của những tàn cây già cỗi, trong ánh sáng của những bóng đèn đủ loại giăng mắc khắp nơi. Đến đây bạn tha hồ thưởng thức các món: hủ tíu, mì, hoành thánh, mì vịt tiềm, bánh bao, cháo Quảng, bánh tiêu, bò bía, sâm bổ lượng của người Hoa; cháo lòng, bánh xèo, bánh ướt, bánh cống, gỏi cuốn, bánh khọt của người Việt; bún nước lèo, bánh thốt nốt của đồng bào Khmer... Món ăn ở đây có giá rất bình dân, cao lắm là 14.000 đồng/tô mì vịt tiềm, thấp nhất là bánh mì thịt 2.000 đồng/ổ.
Một điều nữa là chợ đêm rất văn minh lịch sự. Hàng quán lúc nào cũng sạch sẽ, không có cảnh chèo kéo, tranh mời khách; không có tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc... Khách đến ăn từng nhóm, đủ thành phần, quây quần bên nhau cười nói nhỏ nhẻ, đậm đà tình nghĩa!
Một lần về nhà công tử Bạc Liêu, bạn sẽ có những phút giây thật thanh thản, cảm nhận được không khí yên bình của một thị xã miền sông nước!
NGỌC CHÂU