CHI TIẾT CHI TIÊU
Phương tiện đi rẻ nhất là đi “open bus” (có thể đi Open bus của Sinh Café giá từ 100k - 150k). Đi tàu lửa thì mất 325k/ lượt, còn vé máy bay giá rẻ của Jetstar Pacific hiện có vé 520k/ chiều.Huế có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ nằm dọc đường Lê Lợi cạnh sông Hương, ngày thường giá chỉ tầm 120k là cùng (đợt lễ cũng chỉ 150k thôi). Bạn có thể tìm những khách sạn, nhà nghỉ dọc đường lên Bến Ngự hoặc đường Kim Long với giá khoảng 150 - 200k/ phòng/ 2 người. Để thuận tiện đi lại, bạn nên thuê xe máy hoặc xe đạp cho chủ động. Chọn tour đi thăm lăng tẩm nên bắt đầu từ bến tàu sông Hương, đặt vé đi thuyền giá khoảng 50k. Bạn sẽ được thăm quan chùa Thiên Mụ, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng... mỗi địa danh du thuyền cho bạn khoảng thời gian nhất định để tham quan. Tiền xe ôm từ các bến vào Lăng khoảng 25k và tiền vé vào cổng bạn tự thanh toán. Café Huế bây giờ cũng hiện đại lắm, muốn thưởng thức cảm giác vi vu thang máy lên tiệm café phong cách châu Âu, cứ thẳng tiến đường lên Bến Ngự nhé. Nhưngcafé Huế đúng chất Huế chỉ có ở ven sông Hương, dọc đường Lê Lợi. Khuya, bạn cũng có thể ghé café ga Huế để thức cùng ánh đèn dầu của gánh hột vịt lộn, những gánh hàng nậm lọc hay chè bột lọc thịt quay.
|
|
Huế đang rực rỡ đón Festival - Ảnh: Nguyễn Phúc Duy Quang |
TRỞ THÀNH “CON YÊU BÁNH NẬM”?
Người Huế dùng từ “con yêu bánh nậm” để ví những... đệ nhất ăn hàng đấy! Ẩm thực Huế là một nét quyến rũ du khách đến Huế. Bạn đã biết những địa chỉ ăn uống “hảo hảo” chưa?
- Muốn ăn cơm hến ngon thì phải đến Cồn Hến, giá chỉ 2k/ tô thôi. Ngại đi xa, bạn có thể ghé số 7, Trương Định “dứt” một tô cho ấm bụng, giá ở đây thì 5k/ tô.
- Bánh bèo chén, bánh nậm, bánh lọc không đâu ngon bằng quán Nậm Lọc (đường Nguyễn Huệ, gần cung An Định).
- Bánh ướt thịt nướng kiểu Huế chỉ có ở Kim Long (đường lên chùa Thiên Mụ) ăn với nước sốt rất đặc biệt, giá khoảng 10k/đĩa.
- Muốn thưởng thức bánh canh cá lóc nên đến lề đường Nguyễn Thái Học, giá 5k/ tô, ngon hơn ở phố ẩm thực trong Thành Nội nhiều.
- Chè hẻm số 29, Hùng Vương là một thế giới chè mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến như bột lọc thịt quay, hạt sen nhã, chè bảy màu Huế... đựng trong những cái chén chè nhỏ xinh và giá chỉ 3k/ chén.
- Bánh xèo cá chình thơm ngon và lạ miệng, ăn kèm trái vả chát chát, rau sống các loại giá 5k/ chiếc có bán ở dưới chân cầu Gia Hội (đường Chi Lăng).
- Dọc đường Lê Lợi hay có những gánh ốc khuya thơm lừng, nhưng ăn ốc ngon nhất nên tìm đến làng ốc Bến Ngự (đường lên Nam Giao)
Chúc bạn đến Huế và trở thành “con yêu bánh nậm” vui vẻ nhé!
KHÁM PHÁ “GÓC KHUẤT” CỦA HUẾ
Những điểm đến khiêm nhường này không có trong bản đồ du lịch, do đó không bán vé, không người hướng dẫn và bạn phải hỏi thăm nhiều lần mới tìm được. Đó là lí do bạn phải đến để khám phá và tự tìm hiểu.
Hổ quyền - Voi ré
Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía Tây - Nam (thôn Trường Đá - Thủy Biều)Hổ quyền là đấu trường lộ thiên dành cho những trận đánh giữa voi và hổ, có từ thời vua Minh Mạng. Hổ quyền có hình vành khăn, đối diện khán đài chính là năm cửa để thả hổ và voi vào. Voi là sức mạnh quân đội, tượng trưng cho chính nghĩa nên trước khi vô cuộc đấu, hổ bị nhổ hết răng, móng vuốt, và trận đánh kết thúc khi voi giết chết hổ. Cách Hổ quyền không xa là điện Voi ré, phía trước là hồ tràn ngập những đóa sen thơm ngát. Nơi đây rất vắng vẻ nhưng cũng chính là nơi thể hiện rất rõ nét cổ kính xưa cũ của Huế.
Lăng bà Từ Dũ
Trong tour đi thăm lăng tẩm thường không có nhắc đến, nhưng từ lăng Thiệu Trị, bạn hãy theo con đường nhỏ bên trái, bạn đi vào đó khoảng 100m là lăng bà Từ Dũ - vợ vua Thiệu Trị - nằm lặng lẽ trên một khu đất hoang tàn, đổ nát. Bạn đến đây là để thăm cả quần thể lăng của gia đình vua Thiệu Trị, gồm có Xương lăng (lăng vua Thiệu Trị), Xương Thọ lăng (lăng bà Từ Dũ), lăng Hiếu Đông của bà Hồ Thị Hoa (mẹ vua) và không xa phía trước là khu mộ “tảo thương” - nơi có nhiều ngôi mộ của các ông hoàng, bà chúa nhỏ bé, con vua Thiệu Trị. Tất cả quây quần, đoàn tụ với nhau.
GIA TIẾN - NHÓC XINH - Ảnh: GIA TIẾN - TÙNG CHÂU