Giấc mơ mà họ ấp ủ về một tình yêu lí tưởng? Hãy cùng MTĐB khám phá 5 cô nàng cá tính của nhóm nhạc X5 nào.
MÓN QUÀ VALENTINE ĐÁNG NHỚ NHẤT
+ Zed Linh Chi: Valentine năm lớp 12, cả đám con gái tá hỏa vì bọn con trai bỗng dưng… mất tích. Dù biết tỏng hôm ấy là ngày đặc biệt nhưng cả đám chẳng dám… hi vọng, bởi hai năm liền, cả đám liên tục… thất vọng. Thế rồi, đùng một cái, đèn tắt, bọn hắn xuất hiện, mỗi đứa cầm một cành hồng. Sau màn tặng hoa, bọn hắn bày đủ thứ trò để “mua vui” cho đám con gái. Một bất ngờ nữa, khi ra đến bãi xe, có một chàng lẽo đẽo chạy theo, dúi vào tay Chi một em gấu bông rồi phán: “Mình thích bạn lắm. Bạn đừng để… tóc dài nhé!”. Hi hi.
+ Gil Thanh Trúc: Năm ngoái, trường Trúc phát động chiến dịch: mỗi người mang ít nhất một viên sôcôla để tặng cho bạn bè mình. Thế là, dù có người ấy hay không, ai cũng có cơ hội nhận sôcôla. Hôm đó, Trúc “khiêng” về một bịch sôcôla vô cùng hoành tráng. Ấn tượng nhất có lẽ là hộp sôcôla đẹp ngỡ ngàng để trong hộc bàn của một anh chàng (mãi đến giờ Trúc vẫn không biết anh chàng ấy là ai). Khi về đến nhà, Trúc thu hoạch thêm sôcôla từ ba và em trai nữa. Đúng là Valentine “chết ngộp” vì sôcôla!
+ Lee Panda Hải Lê: Do Lê học chuyên Văn, 36 thành viên trong lớp đều là con gái nên suốt 3 năm cấp 3, Lê không biết “mùi” Valentine như thế nào. Để đỡ tủi, cả lớp trích quĩ lớp, mua tặng mỗi đứa một cành hồng. Thật ra, hồi ấy, Lê cũng có người để ý, đến ngày Valentine, Lê cũng cố tình chờ đợi “phép màu” nhưng hổng hiểu sao, năm nào người ấy cũng nhìn Lê cười cười rồi… im luôn (híc híc). Tưởng lên Cao đẳng sẽ hết khổ, ai ngờ, tình hình chẳng khá khẩm lên, suốt 3 năm, Lê toàn phải “ăn ké” sôcôla của nhỏ bạn thân. Đến năm cuối, một anh trong hội bạn thân thương tình, tặng Lê một thỏi sôcôla để…an ủi. Đó là thỏi sôcôla đầu tiên và duy nhất Lê nhận được, dù biết thỏi sôcôla này chẳng có tình cảm gì đặc biệt nhưng khi ăn thì thấy xúc động đậy lắm.
+ Genie Hồng Nhung: Hồi lớp 5, sau khi nhận được thư tỏ tình của cậu bạn ngồi kế bên, Nhung sợ đến nỗi phải xin cô giáo đổi chỗ, sau đó nghỉ chơi cậu ấy luôn. Năm lớp 8, nhận quà Valentine là cuộn băng ghi âm cực tình củm của cậu bạn học cùng trường, Nhung cũng cư xử y chang cậu bạn trước. Dù “đoạn tuyệt” với người ta nhưng Nhung rất thích món quà, đặc biệt là câu nói: “Mình thu âm đến lần thứ 5 rồi đấy, bạn đừng vứt đi nhé”. Đến giờ, Nhung vẫn giữ món quà ấy.
+ Suri Mai Phương: Năm ngoái, khi vừa mở cổng chuẩn bị đi tập thể dục, Phương bắt gặp một bó hoa to tướng (300 bông) đặt ngay dưới cổng rào. Chủ nhân của món quà ấy là cậu bạn học khác trường, “đơn phương” Phương đã 3 năm nay.
MÓN QUÀ CÔNG PHU NHẤT ĐÃ TỪNG CHUẨN BỊ
+ Zed Linh Chi: Biết cậu bạn thân sắp đi du học, Chi quyết định làm một tấm thiệp thật đặc biệt để tặng bạn ấy. Chi đi mua giấy, dây thừng trang trí, sau đó lục lại những bức ảnh hai đứa chụp chung với nhau, dán lên thiệp. Lúc ở sân bay, đọc thiệp xong, bạn của Chi đã xúc động trào nước mắt.
+ Gil Thanh Trúc: Một vườn hoa nhân tạo do Trúc đích thân làm để tặng nhỏ em kết nghĩa nhân ngày Valentine. Đầu tiên, Trúc tìm một thùng cactông thật to, sau đó ra chợ mua các loại hoa về trang trí. Tưởng đơn giản nhưng Trúc đã phải hì hụi cả ngày trời mới xong đấy.
+ Lee Panda Hải Lê: Lê là người khô khan nên quà tặng cũng chẳng được lãng mạn cho lắm, toàn ra nhà sách chọn thôi. Nếu có người ấy, nhất định Lê sẽ chuẩn bị một món quà thật đặc biệt, còn hiện tại, Lê vẫn “độc thân vui tính”.
+ Genie Hồng Nhung: Hồi cấp 3, Nhung “đơn phương” cậu bạn học cùng lớp học thêm, cũng là hotboy học giỏi có tiếng của trường thời ấy. Ngày Valentine, để không bị cậu ấy “phát hiện”, Nhung mua cùng lúc 3 món quà, 1 tặng cho cậu ấy, 2 phần còn lại tặng cho 2 cậu bạn ngồi kế cậu ấy (dĩ nhiên, phần quà cho nhân vật chính đặc biệt hơn một chút).
Cậu ấy không nghi ngờ gì cả. Bẵng đi một thời gian, cậu bạn thân của Nhung biết được, tung hê cho cả thế giới đều biết, bạn ấy gặp Nhung cứ ngại ngại, còn Nhung mắc cỡ quá nên cũng… nghỉ chơi bạn ấy luôn.
+ Suri Mai Phương: Valentine năm ngoái, hai bố con Phương “âm mưu” chuẩn bị một món quà thật độc cho mẹ. Bàn đi tính lại, hai bố con quyết định tự làm sôcôla. Trước đó cả tuần, hai bố con miệt mài lên mạng nghiên cứu cách làm, rồi mua đạo cụ về thực hành thử. Làm đi làm lại cả chục lần, sôcôla mới chịu… đông. Hôm Valentine, Phương tinh ý, nhường hết mọi công trạng cho bố, khỏi phải nói, mẹ cảm động phải biết.
“VẼ” VALENTINE TRONG MƠ
+ Zed Linh Chi: Ngày đó, Chi ước mình không phải đi tập, đi diễn vào ngày ấy. Hôm đó, Chi sẽ đi chơi với bạn ấy từ sáng đến tối. Chi sẽ “ngất lên ngất xuống” nếu bạn ấy tinh ý, dẫn Chi đến một nơi thật đặc biệt, chẳng hạn, nơi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, quán ăn yêu thích của Chi… Dĩ nhiên, Valentine thì không thể thiếu khoản… quà cáp (con gái mà), bật mí luôn nha: Chi thích được tặng một món quà mà mình có thể mang theo bên mình, như vòng đeo tay, nhẫn, dây chuyền… (trắng trợn quá không nhỉ?). Biết vì sao không, bởi mỗi khi nhìn thấy những vật ấy, Chi sẽ nhớ bạn ấy24/24 luôn.
+ Gil Thanh Trúc: Trúc không mơ mộng gì nhiều cả, chỉ cần một món quà thật tinh tế trong ngày này là đủ rồi. Còn thế nào là tinh tế ư? Đơn giản lắm, chỉ cần bạn ấy nhớ đến một câu nói đặc biệt nào đó mà Trúc đã từng nói với bạn ấy, bộ phim mà Trúc thích xem, màu sắc mà Trúc yêu thích… Trúc dễ rung rinh vì những điều giản dị như thế.
+ Lee Panda Hải Lê: Valentine trong mơ của Lê sẽ là: lúc Lê đang chờ đợi mòn mỏi và nghĩ thầm “chắc bạn ấy không nhớ ngày này đâu” thì chuông cửa vang lên, Lê mở cửa ra sẽ thấy bạn ấy, đứng giữa một rừng hoa. Ai mà “cưa” Lê theo kiểu ấy, Lê đổ cái rầm cho mà xem, thật đấy!
+ Genie Hồng Nhung: Nhung lúc nào cũng thích đón Valentine ở một nơi thật lạnh, có tuyết càng hay, bởi trong hoàn cảnh ấy, cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh người ấy sẽ tăng lên… Hi hi.
+ Suri Mai Phương: Phương chưa có người yêu, thế nên, Phương mơ Valentine sẽ có một người yêu mình thật lòng, chỉ biết có mình thôi. Valentine trong mơ của Phương là, cả hai sẽ cùng nhau ăn các bữa ăn trong ngày, cuối ngày, cả hai sẽ trao nhau một bức thư tay thật dài (đã “đặt hàng” từ trước) để “kể tội” nhau. Khi được phe kia “góp ý”, cả hai sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
NGỌC YẾN ghi