Làm vợ lớn kiêm... vợ nhỏ
Lần đầu tiên Thúy Nga không tấu hài, vai diễn mới nhất của cô ngột ngạt và đầy mưu toan. Một bà vợ tính tình hiền lành nhưng bị chồng phát hiện có quá khứ không đàng hoàng nên đuổi ra khỏi nhà, để lại hai đứa con nhỏ. Bà ra đi, sinh bệnh và chết. Mấy năm sau, ông chồng cưới vợ bé - một người đàn bà xinh đẹp nhưng rất mưu mô. Hai bà vợ ấy đều là Thúy Nga.
Đã quen chọc cười người khác, giờ đóng vai ác liệu có khó cho Thúy Nga?
- Khó chứ, nhất là khi Nga phải đóng hai vai cùng một lúc. Vai người vợ thứ hai là một thử thách với Nga, một người miệng lúc nào cũng ngon ngọt với chồng con nhưng trong thâm tâm lại cực kì hiểm độc. Để giành trọn tình cảm và gia tài của chồng, canh lúc chồng đi công tác bà ta lại... giả làm ma hù dọa hai đứa nhỏ. Cuối cùng âm mưu ấy cũng bị một tên ăn trộm phát hiện. Nhiều lúc trên sàn tập Nga cứ sợ mình quen diễn hài, lạng quạng nói ẩu là... chết (cười).
Vậy có khi nào Nga bị hố chưa?
- Chưa, vì đường dây kịch bản khá trầm nên Nga không thể muốn hài là hài. Tuy nhiên, cũng có những mảng miếng vui vẻ ở các tuyến nhân vật khác, như tên ăn trộm hay người hàng xóm chẳng hạn...
Từ Gala đến liveshow
Mỗi năm tham gia Gala Cười, Thúy Nga đều có vai tạo ấn tượng với khán giả. Có lúc là một cô bé bán khoai lòe loẹt trong Khi mùa mưa tới, rồi hô biến thành một cô gái miền Bắc ngờ nghệch trong Ôm xe, khi thì dữ dằn trong vai bà vợ cả người Huế trong Cha nào con nấy... Cái duyên sân khấu đã giúp Thúy Nga vào vai ngọt như thế đấy!
Ba năm tham gia Gala Cười thì hết hai năm Nga đã có giải. Vậy năm nay Nga có hi vọng lập nên hat trick?
- Cũng hi vọng chút chút, nếu có giải thì Nga sẽ rất vui nhưng nếu không có thì cũng đành chịu. Giải thưởng quan trọng thật, nhưng với Nga điều quí nhất vẫn là tình cảm khán giả dành cho mình, tình cảm ấy sẽ giúp Nga cố gắng hơn trong nghề nghiệp.
Trong Gala Cười, đặc biệt là những vai nói giọng Bắc, làm sao Nga nhuộm răng đen hay vậy?
- Đầu tiên, Nga lau răng cho thật sạch, sau đó lấy viết chì tô đen lên. Cái khó là trong khi diễn Nga phải giữ răng luôn khô ráo nếu không sẽ bị trôi màu. Nhiều khi cứ như là Nga đang giúp bé bảo quản răng sạch đẹp vậy!
Nghe nói sang năm 2006 Nga sẽ làm liveshow. Mà trong mắt nhiều người, liveshow tấu hài chỉ là những tiểu phẩm cũ lắp ghép lại...
- Liveshow của Nga cũng là những tiểu phẩm nhưng nó có tính gắn kết và chưa công diễn lần nào. Nga đang tìm người viết kịch bản, về những chuyện vui buồn từ khi Nga là sinh viên trường CĐ Sân khấu Điện ảnh đến khi làm diễn viên v.v. Ngoài tấu hài Nga sẽ hát và... múa minh họa - hi vọng đây sẽ là nét mới trong liveshow của Nga.
Diễn hài phải có máu ...tửng?
Hồi còn học ở trường Sân khấu, Thúy Nga nổi tiếng là nhút nhát và... khờ, đến động tác bắt bướm mà cũng không biết diễn. Khi tốt nghiệp, Minh Nhí đã nói vui một câu: Mai mốt ra Nha Trang diễn dám thấy bà Nga đứng dưới biển... bán ốc lắm à!. Vậy mà Thúy Nga đã được phát hiện...
Sự phát hiện ra Nga hình như là từ một băng video hài?
- Đúng vậy, lúc đó chị Hồng Vân chuẩn bị quay một video hài và cần một cô bé nói giọng Phú Yên nhưng không tìm ra. Được thầy Minh Nhí giới thiệu, chị Vân bèn gọi điện cho Nga và bắt Nga thử giọng ngay trong điện thoại. Thử xong chị Vân mới bắt Nga đón xe vào Sài Gòn quay liền. Rồi từ từ chị Vân giao thêm vai cho Nga, từ những tiểu phẩm đến vở dài như Bản chúc thư, Ôi bóng đá v.v. Giờ nghĩ lại, nếu không có cú phone đó chắc Nga vẫn còn ở Nha Trang... bán ốc quá!
Khán giả bây giờ rất dị ứng với những video hài, nội dung sáo rỗng và diễn viên chỉ toàn nhép miệng. Nga nghĩ sao khi mình cũng từng đóng rất nhiều video hài như vậy?
- Có một dạo, Nga cũng quay nhiều lắm, và cũng toàn là... nhép miệng. Đúng là khi nhép miệng thì diễn xuất của diễn viên sẽ không thật, nhưng có lẽ vì yếu tố như thời gian, điều kiện thiết bị chưa cho phép nên nhà sản xuất mới làm vậy. Gần hai năm nay Nga không còn quay video hài nữa vì khán giả bây giờ tinh ý lắm, cái họ cần là nét hài nhẹ nhàng, tinh tế trong lời thoại, hành động, cách hóa trang... chứ không phải là lối diễn cương, diễn ẩu đối đáp qua lại. Chính vì vậy, Nga phải luôn cố gắng hoàn thiện hơn nữa...
Nhiều người nhận xét diễn viên phải có máu... tửng mới diễn hài được. Nga thì sao?
- Theo Nga, cái tửng ở đây là năng khiếu đối đáp, khả năng ứng xử nhanh và tài liên tưởng, so sánh phải dí dỏm. Bản thân Nga nhiều lúc cũng tửng lắm, nhưng chỉ tửng trên sân khấu thôi còn ngoài đời thì Nga rất... bình thường!
VIỆT HÙNG thực hiện Ảnh: M.HOÀNG - CTV