Vua Khalip (tác giả Viễn Hùng), Bầu rượu càn khôn (Phạm Hữu Thông) do đạo diễn Hùng Lâm dàn dựng, Tôi là ai (Nguyễn Thị Minh Ngọc), Hạnh phúc của quỉ (Thanh Phương-Cao Tuấn) do đạo diễn Vũ Minh đảm nhiệm.
Vở kịch được phúc khảo sớm nhất Tôi là ai, ngoài dàn diễn viên quen thuộc: Thanh Thủy, Hữu Châu, Chi Bảo, Ngọc Trinh còn có những gương mặt mới lạ cũng góp phần hút khách không kém. Đó là những người “đá trái sân”: diễn viên Kim Khánh, ca sĩ Minh Thuận và người mẫu Xuân Lan. Kiểu kết lửng của Tôi là ai gây nhiều sự bất ngờ cho khán giả.
Sân khấu kịch Phú Nhuận cũng bung ra nhiều chiêu rất độc: Boy & Girl (đạo diễn Minh Hoàng) tập trung về những vấn đề trớ trêu của giáo dục giới tính, đặc biệt qua nét diễn của những gương mặt siêu “tửng tửng”: Cát Phượng, Thái Hòa, Đức Thịnh, Thanh Vân... Thuê vợ của đạo diễn Minh Béo là vở ca kịch vừa nghiêm túc vừa hài hước... Vấn đề về gia đình, giới trẻ và những nỗ lực vươn lên được tập trung mạnh. Khán giả cũng đang hồi hộp chờ đợi xem các gương mặt của sân khấu cải lương như thế nào qua hai vở Nghêu sò ốc hến, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài...
|
| Hương Giang, Thành Lộc, Tuấn Khôi và Minh Nhí trong vở Vua Khalip |
Sân khấu nhỏ 5B vốn lặng lẽ cũng đang chuẩn bị một loạt kịch: Thầy thuốc biết bay (Molierè - Lê Văn Tỉnh), Show giống những người nổi tiếng (Nguyễn Ngọc Tiến- Lê Quí Dương), Những cánh chim di trú (Nguyên Thảo - Trần Minh Ngọc)... Nhà hát nhỏ này sẽ lại tiếp tục thể nghiệm những cái mới ngay cả trong những vở kịch hài của mình.
Kịch Sài Gòn cũng đầu tư rất công phu cho ba vở Tết: Rể quí, Một triệu đô la (đạo diễn Trần Ngọc Giàu), Gái giang hồ quốc tế (đạo diễn Công Ninh)...
Nhà hát nào cũng có những gương mặt sáng giá và độc chiêu riêng để thu hút khán giả của mình. Tết này, những người mê sân khấu sẽ tha hồ chọn lựa trên bàn tiệc sân khấu những món... cười cho riêng mình.
S.Y