Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Sân khấu
 
Thúy Nga "2 chọn 1" (MTO 2 - 31/1/2006)

Quê Nha Trang, khởi nghiệp và thành danh ở Sài Gòn; cầm tinh con Rồng; chuyên trị những vai diễn “tưng tửng” với giọng nhại bẩm sinh...

...còn độc thân phơi phới, ăn hàng vặt... Đó là những nét chính về Thúy Nga - một trong những diễn viên được yêu thích nhất năm qua trên sân khấu hài của TP.HCM và cả nước. Những ngày cận Tết, làm cuộc “rượt đuổi” ngôi sao với những câu hỏi “dí tới bến”, Thúy Nga không những chẳng ngại ngần mà còn khoái chí với kiểu đặt câu hỏi “2 chọn 1”. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện ngay trong tiệm làm tóc trên đường Cao Thắng, lúc Thúy Nga đang trong tình trạng... “rối bù”. Kệ, hỏi cứ hỏi, nàng vừa trả lời vừa làm đẹp. Tết đến nơi rồi, phải chỉnh trang dung nhan đón năm mới chứ!

Hỏi: Là “gái quê” đang sống giữa phồn hoa đô hội, nếu được chọn lại, Thúy Nga muốn là một cô gái thành thị hay là... “gái quê”?

Chọn: Thúy Nga từ chân lấm tay bùn mà đi lên nên thích sự dân dã. Người ta sinh ra phải trải qua những giai đoạn từ bò - đi - chạy... cũng như khi ta sống cũng cần phải biết hết những buồn - vui - sướng - khổ thì mới hiểu cuộc đời là gì! Nếu sung sướng từ trứng nước thì người mình “nhạt” mất. Chính vì khổ nên Nga mới háo hức đi tìm cái “sướng” chớ!

Hỏi: Vậy bây giờ Thúy Nga thấy cuộc sống của mình đã thực sự sướng chưa?

Chọn: Ok, “gái quê” number one!

Thúy Nga đã tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả qua những vai diễn đa phong cách: Vai bà vợ cả người Huế trong Cha nào con nấy, cô nữ sinh “chảnh chẹ” trong Ai là bạn tốt (đã từng diễn trong chương trình Bay đến ước mơ do báo Mực Tím tổ chức), Ca sĩ hát Mắt nai cha cha cha bằng giọng Nẫu, vai Oshin trong vở Ôm xe và đặc biệt là vai diễn khởi nghiệp - vai bà già trong Cầu mayTrước ngày xuất giá v.v..

Hỏi: Thúy Nga được nhiều người yêu thích vì cái duyên hài “lồ lộ”, nhưng nhan sắc thì chưa thuộc vào loại “sắc nước hương trời - nghiêng thùng đổ nước” - Giữa một cô gái xinh đẹp mà không có tài và một cô gái có tài nhưng... chưa xinh đẹp lắm, Thúy Nga chọn ngả nào?

Chọn: Ai dám bảo tui hổng đẹp? Tui đẹp thấy... sợ luôn nè! (nàng chìa cái đầu rối bù ra nhát ma!). He he... Nói vậy chứ khi có tài ai lại chịu để mình xấu bao giờ. Túm lại, Thúy Nga chọn làm người có tài - ít xấu! (bỏ nhỏ nghe: nghĩa là sẽ đẹp rạng ngời trong nay mai đó!).

Hỏi: Trong vở kịch hài Nữ sinh (đã diễn trong chương trình Bay đến ước mơ - báo Mực Tím tổ chức), Thúy Nga phân vân giữa Tiết Cương - nhà nghèo và Hiếu Hiền xí trai - nhà giàu (tự nhận: “một ngàn lời nói không bằng... làn khói Dylan”), vậy ngoài đời Thúy Nga chọn ai?

Chọn: Nga thích mẫu đàn ông thông minh, có tài. Vì vậy, nếu Hiếu Hiền giàu có, xí trai mà thông minh, có tài hay Tiết Cương đẹp trai, nhà nghèo mà có tài, thông minh thì “bệnh gì mà cữ”?!

Hỏi: Giữa tóc ngắn trẻ - khỏe - năng động và tóc dài thướt tha - dịu dàng?

Chọn: Hồi Nga 10 tuổi để tóc ngắn ngủn như con trai, mặc quần short áo thun rất “hầm hố”. Một lần bị bệnh phải nằm viện, ông bệnh nhân nằm giường bên cạnh nói với mẹ Nga: “Chị có đứa con đẹp... trai quá, chờ nó lớn lên tui gả con gái cho nghen!” Từ đó đến giờ Nga nuôi tóc thề luôn! Kể ra chơi liều như vậy cũng tiếc, vì để tóc ngắn tiện đủ đường: đỡ tốn xà bông gội đầu mà còn ít bị... ngứa!

Hỏi: Đường sá bây giờ đông đúc, xe hơi tiện nghi nhưng dễ bị mắc kẹt (bể show!); xe máy bình dân nhưng cơ động, Nga thích loại nào?

Chọn: Xe máy thôi. Chuyện “sĩ diện” quan trọng sao bằng chuyện “phăng phăng giữa chốn đông người - Đêm vài show diễn cuộc đời mới vui!” (Trời đất, nàng ứng khẩu thành thơ luôn mới ghê!).

Hỏi: Ăn uống nhà hàng trịnh trọng, sạch sẽ - ăn uống vỉa hè nhếch nhác nhưng rẻ tiền và tình thân, kiểu nào Nga kết hơn?

Chọn: Lỡ mang tiếng là “siêu ăn hàng” nên kiểu nào hợp khẩu là Nga nhào dzô. Giá cả không quan trọng nhưng đồ ăn phải ngon. Đã gọi là ngon thì cỡ nào Nga cũng “bu” - dù hàng trăm con mắt, hàng triệu con ngươi săm soi thì Nga vẫn 3 tô ra về! Có lần tụi Nga đi ăn ốc, đĩa xếp chồng chất ngất mới chịu “buông súng”, ngước lên thấy 6 cặp mắt nhìn mình đắm đuối đầy... ngưỡng mộ luôn á!

Hỏi: Nga thích xem kịch hay xem phim?

Chọn: Xem kịch. Vì diễn “sống”, trung thực, rõ nét. Nga vừa xem giải trí vừa học hỏi. Thỉnh thoảng Nga cũng so sánh tài lanh: “Phải chi vai đó để mình diễn!”

Hỏi: Nga thích phim Hàn Quốc hay phim Mỹ?

Chọn: Nga thích xem phim... Việt Nam, ủng hộ điện ảnh nước nhà! Kế đến là phim Hàn Quốc, vì nó gần gũi, tình cảm hợp với tính cách của Nga. Mặc dù là diễn viên hài nhưng xem phim Hàn Quốc phải “thủ” vài cái khăn. Nga còn tranh thủ học cách ăn mặc, trang điểm của diễn viên trong phim nữa đó!

Hỏi: Nấu ăn và thức ăn người khác nấu?

Chọn: Nga mê nấu ăn hơn vì trình độ nấu ăn của Nga tự chấm điểm là 10/10 luôn... Sau này thong thả, Nga tính mở tiệm bán bánh canh Nẫu”. Các bạn nhớ đến ủng hộ nghen!

Hỏi: Khán giả dễ tính mau cười và khán giả khó tính - suy gẫm rồi mới... mỉm chi, Nga thích loại khán giả nào?

Chọn: Những khán giả nhiệt tình và khó tính nhất của Nga đó là những người trong gia đình, họ hàng. Thường thì họ khen ít, chê nhiều nhưng sao Nga vẫn khoái và luôn nhớ đến họ. Lẽ đời, chinh phục được cái gì khó thì kết quả thuyết phục hơn mà!

Hỏi: Ăn nhiều, ngủ ít và ngủ nhiều, ăn ít thì cái nào sướng hơn?

Chọn: Nghề diễn viên lúc nào cũng thiếu ngủ nên Nga chọn cái thứ hai. Ờ, mà giá như trong giấc ngủ nằm mơ thấy mình được... ăn thì vẹn cả đôi đường ha!

Hỏi: Tình yêu lãng mạn mà bất ổn, với tình yêu “chắc cú” mà khô khan - Nga thích yêu kiểu nào?

Chọn: Yêu “chắc cú” đi nha! Vì Nga cũng đâu còn trẻ nhỏ gì nữa! Nếu cần sự lãng mạn thì rủ người khô khan cùng xem phim Hàn Quốc là... ướt át liền chứ gì!

Hỏi: Bánh chưng và dưa hấu - món nào Nga chuộng?

Chọn: Ăn bánh chưng nổi mụn, ăn dưa hấu mát ruột - tại sao không chọn dưa hấu nhỉ?!

Hỏi: Tết ta và Tết dương lịch, Tết nào với Nga sướng hơn?

Chọn: Tết nào cũng... khổ, vì người ta chơi còn mình phải chạy show ná thở luôn! Nhưng Nga thích Tết Nguyên đán mình hơn, vì nó thiêng liêng và ấm cúng.

Hỏi: Được lì xì và lì xì cho người khác?

Chọn: Trời ơi, được lì xì hổng sướng hơn hay sao mà hỏi kì quá! Nhưng thôi, “đừng để nỗi đau thêm dài”. Nga chỉ có đường phát ra thôi chứ không mấy khi được thu hồi vốn đâu! Hu hu...

Trời! Khóc mà không có nước mắt. Năm Cún đến rồi kìa Nga ơi. Thương chúc Thúy Nga một năm dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc mà không phát tướng (vì như vậy là xinh đẹp lắm rồi!). Chúc diễn viên hài dễ mến của chúng mình ngày càng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật!

Bùi Thanh Tuấn

 
         
 
MucTim Online
Danh hài Hoài Linh: "Ngày Tết tôi thích ăn bánh tét chiên!" (MTO 2 - 30/1/2006)
"Triệu đôla" của Hữu Nghĩa (21/1/2006)
Những món... cười trên bàn tiệc xuân (MT 713 - 19/1/2006)
Thuý Nga "lột xác" (MT 713 - 16/1/2006)
Thành Trung: Sau vai diễn anh chàng “đào mỏ" (5/1/2006)
Hoa của tình yêu (MT 711 - 3/1/2006)
Tiếng cười ý nhị trong vở "Thày thuốc biết bay" (2/1/2006)
Đêm hội ngộ những cây cười nổi tiếng (28/12/2005)
Vở Cậu bé rừng xanh gặp sự cố (26/12/2005)
Quế Trân mừng Xuân mới bằng… liveshow (MT 710 - 26/12/2005)
 
Thành Lộc “sợ” vai giả gái?
Nghệ sĩ Hồng Vân và công việc “phi thường” nhất...
Quyền Linh tất bật làm... bầu
Xem kịch ngắn ở Gala cười 2005
Người vợ ma
Vui Noel cùng hài kịch
Danh hài Hoài Linh: "Ngày Tết tôi thích ăn bánh tét chiên!"
Quyền Linh và dự án "hai trong một"
Sân khấu kịch nói: Diễn viên trẻ, bao giờ khởi sắc?
Kịch cho tuổi mới lớn: chưa có nhiều chọn lựa!
 

Sân khấu

Kịch cho tuổi mới lớn...
Nháp - sân khấu không lời
Thanh Phương: Đi bộ với niềm tin...
Yêu là không nói nên lời

Âm nhạc

Hà Anh Tuấn: hát... như chơi
Lương Bích Hữu và liveshow giá mềm
Hồ Hoài Anh & những sở thích dân dã
Quang Vinh & Album học trò cuối cùng
Sôi động ca khúc học trò

Thời trang

Chúng tôi là Xì tin tuổi 17
Mốt chơi ảnh "xì tin"
Cảm nhận mùa
Thời trang là cá tính
Ai cũng có ước mơ

Điện ảnh

"Điệu vanxơ mùa xuân"
Cướp biển vùng Caribê
Đứa con của Satan
Siêu nhân trở lại...
Nhật ký công chúa 2
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.