Khalip (Minh Nhí) và Ali (Thành Lộc) là hai người bạn mồ côi từ nhỏ nên rất thương yêu nhau. Cả hai sống bằng nghề đánh cá. Một hôm khi kéo lưới lên, hai người bạn chỉ thấy một... nàng tiên cá (Hương Giang). Cô hứa sẽ tặng cho họ hai giỏ đầy cá nếu được thả ra.
Hai giỏ cá bị gã phú ông (Bạch Long) ép mua với giá rẻ mạt, nhưng hai người bạn rất sung sướng vì lần đầu tiên có trong tay một số tiền lớn. Để tiền không bị rơi vào tay bọn cướp bóc và quan lại, Khalip đã bảo Ali phải đánh mình thật mạnh, để phòng khi bị đánh, Khalip vẫn chịu đựng mà không đưa tiền ra. Nhưng trước đòn roi và dọa nạt của con quan phủ, hai anh chàng nghèo khổ chịu đánh đau không nổi đành ôm nhau nhìn công sức của mình rơi vào tay quan lại.
Có hai người chứng kiến cảnh cướp tiền trắng trợn đó. Hai người khách qua đường mua con cá bé tẹo còn lại trong giỏ với giá 100 đồng tiền vàng và hẹn anh đến phủ tể tướng để lấy.
Trong khi đó, ở hoàng cung, hoàng hậu (Hoàng Trinh) và những người thân tín đang tức tối vì cuộc vi hành của vua, thứ phi và tể tướng. Khi nghe tin vua cử thứ phi về cung trước, hoàng hậu cùng gã thái giám thân tín (Đình Toàn) âm mưu hãm hại nàng.
Đức vua (Tuấn Khôi) hồi triều thì nghe tin thứ phi (Mỹ Duyên) mất tích. Biết hoàng hậu cùng anh em của mình đang tạo vây cánh âm mưu làm phản, vua và tể tướng (Đại Nghĩa) nghĩ cách trừng trị.
Trong khi đó, Khalip đến dinh tể tướng đòi tiền. Trên đường về nhà, anh thấy một người lái buôn đang ra bán đấu giá một cái hòm gỗ rất đẹp. Khalip tham gia đấu giá định bụng lừa cho lão phú ông vốn hà hiếp mình bị hố một phen. Ai dè, Khalip trả giá cao nhất và bị ép mua chiếc rương bằng tất cả số tiền anh vừa có được từ dinh tể tướng.
Khalip đau khổ mang chiếc rương về nhà, không biết phải nói sao vì Ali đang đói suốt mấy ngày qua. Ali giận dữ mở chiếc rương khốn kiếp và hoảng hồn khi thấy trong rương là... một con ma mặc đồ trắng. Chưa biết con ma là ai, từ đâu đến, Khalip lại phải chịu đựng cả cơn hờn ghen của cô bạn tiên cá. Giữa lúc đó ba người bạn nghe tin nhà vua đến.
Khalip ngỡ ngàng khi biết người khách qua đường đã từng xin làm đệ tử chài lưới của mình là đức vua, con ma trong rương là thứ phi đang bị hãm hại. Anh còn thất kinh khi nghe vua đề nghị cho Khalip... thay vua trừng phạt những kẻ ức hiếp dân lành, hãm hại người khác...
Trước sự động viên của vua và tể tướng, vua Khalip thẳng tay trừng trị hoàng hậu độc ác, cha con quan phủ hà hiếp dân lành và cả lão lái buôn hay chèn ép người khốn khó.
Kịch bản: VIÊN HÙNG - Đạo diễn: HÙNG LÂM
AN NHƠN giới thiệu
Ảnh: C.T.V
(Vở Khalip đang được diễn tại sân khấu 7 Trần Cao Vân - Quận 1)