Mình thích màu đỏ vì đó là màu của sự tươi trẻ, màu của hoa, của nắng. Mình thích làm cô bé của thảo nguyên xanh nên trang phục mình chọn cũng mang dáng dấp và hơi thở của rừng cây, nắng, gió.
Cô bé ấy phải thật xinh trong chiếc áo thêu hoa đỏ và váy dài mềm mại. Chiếc thắt lưng to bản thật ấn tượng và bạo dạn trên bộ trang phục dịu dàng này.
Úm ba la, mình sẽ biến hóa thành một teen năng động, mạnh mẽ bằng cách mặc áo hoa với váy jeans đấy. Xỏ thêm đôi giày búp bê đỏ cho cùng tone nào.
Rực rỡ hơn khi mình chọn mặc áo thêu hoa đỏ trên nền gạch đỏ đấy nhé. Ghi-lê jeans là bảo bối để mình tạo phong cách riêng. Mạnh mẽ, cá tính những cực kỳ dễ thương khi mình chọn chiếc cài tóc kẻ ca-rô đáng yêu màu hồng nhạt. Đôi giày thể thao đi cùng quần soọc trắng càng làm mình trông khỏe khoắn và sporty đó bạn.
MAI LIÊN