Ở Việt Nam, nhiều năm nay trào lưu chuộng màu hồng vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ. Nhưng không ít teen girl ngộ nhận về thời trang và muốn mình trở nên đặc biệt vô tình đã làm màu hồng rực rỡ, trong sáng trở nên phản tác dụng.
Sở thích hay trào lưu?
Không chỉ ở Việt Nam mà hầu khắp các nước Châu Á, màu hồng được xem là một hiện tượng trong giới trẻ. Với họ, đó là màu ruột, màu của thời trang, của may mắn, hạnh phúc và là màu bất ly thân của quần áo, cặp xách, chăn mền, kính mắt, dế, phụ kiện…Cơn lốc Triệu Gia Lạc đã quét qua Việt Nam được 5 năm nhưng không vì thế mà trào lưu chuộng màu hồng giảm nhiệt. Nhiều teen girl gia đình khá giả còn tìm đủ mọi cách để có được căn phòng búp bê với tường sơn màu hồng, rèm cửa hồng, chăn, ga, mền, gối hồng, thậm chí họ lùng xục khắp nơi để tậu cho được một chiếc máy vi tính hồng.
Thanh Thảo (lớp 11 trường THPT Hai Bà Trưng), một tín đồ cuồng nhiệt của màu hồng tâm sự: “Nhà mình không có đủ điều kiện để sắm dế hồng, máy tính hồng cũng như sơn tường màu hồng. Vì thế nên tất cả vật dụng cá nhân và đồ đạc trong phòng không cùng tông màu mơ ước đều được mình dán đề can chằng chịt, dĩ nhiên là đề can và sticker hồng, tường trong phòng cũng là do mình mua giấy dán về tự cải biên. Thỉnh thoảng, nếu được bố mẹ dẫn đi mua sắm, mình sẽ cố gắng chọn đồ theo màu mình yêu thích. Vì thế , riêng khoản quần áo, trừ khi mặc đồng phục thì lúc nào mình cũng ra đường với một cây màu hồng.”
Một màu hồng không làm nên cá tính
Thường thì các teen girl giải thích lý do yêu màu hồng rất đơn giản “Vì màu hồng đẹp, trẻ trung, sang trọng, dễ thương…” chứ hiếm người trả lời vì màu hồng hợp với mình.
Minh Trang vốn lùn và mũm mĩm. Sở thích màu hồng sẽ không trở nên lố bịch và thái quá nếu như cô bạn biết cách ăn mặc và phối đồ hợp lý hơn là chạy theo trào lưu “hồng toàn tập”. Ai cũng biết người béo nên tránh mặc đồ sáng màu thế nhưng đồ đạc, quần áo của Trang đều được sắm cùng một tông màu hồng. Chính sở thích này khiến Trang không ít lần bị cười nhạo, châm chọc chưa kể đến hàng chục ánh mắt đổ dồn mỗi khi cô bạn ở chỗ đông người.
Còn Hoa, một teen lớp 10 lại tìm đủ mọi cách để biến mình trở thành công chúa với màu hồng cố hữu. Khuôn mặt xinh xắn lại vốn nhí nhảnh, mơ mộng, Hoa rất thích mỗi khi được khen là dễ thương. Thế rồi chỉ vì một lời nhận xét bâng quơ của cậu bạn lớp bên, Hoa quyết biến mình trở thành một pinky princess. Dù mua bất kỳ thứ gì, Hoa cũng quyết chọn cho được màu hồng, kể cả mỹ phẩm, đồ nội y…Nhưng từ khi trở thành cây hồng di động chính hiệu, Hoa ít nhận được những lời khen dễ thương và cá tính hơn. Những lời nhận xét về Hoa chủ yếu là đàm tiếu “thích chơi trội, quái đản, giả tạo…” để rồi cô bạn uất ức đến phát khóc ngay giữa lớp. Cơn ác mộng đi qua, Hoa trở về là bản thân, giản dị và đa sắc nhưng cũng từ đấy mà cô bé vốn dễ thương sợ màu hồng hơn sợ ma.
Đừng tự biến mình thành một pinky princess…ngớ ngẩn
Không ai có quyền phán xét và nhạo báng sở thích của người khác. Những sở thích lành mạnh, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh luôn đáng hoan nghênh. Vì ngộ nhận, đua đòi, nhiều teen girl đang tự biến mình những pinky princess tự phong ngớ ngẩn. Hãy luôn nhớ, giản dị, trong sáng với đúng tuổi của mình, là chính bản thân trong mọi hoàn cảnh luôn tốt hơn sống trong vỏ bọc và bị cuốn theo thế giới.
THANH PHƯƠNG