Bộ sưu tập của tớ năm nay cực kỳ rực rỡ, teen mà, tớ phải thể hiện sức trẻ chứ!
Trước tiên là mũ lưỡi trai này. Vành hơi toe tí xíu mới bụi nha, màu sắc thì... nổi hết ý luôn.

Để tone sur tone, tớ sẽ chọn những chiếc áo thun có hình ảnh vui nhộn và tương đồng về màu sắc. Các bạn coi nè, thật chic phải không nào?
Hãy xem tớ diện nhá.
Đáng yêu là thế nhưng đôi khi tớ cũng "quậy" lắm và thế là tớ chọn tone đen làm chủ đạo: mũ đen, váy đen, và áo thun trang trí màu đen. Thật tuyệt vì tớ vẫn phối màu khéo léo với tone trắng đấy.
Thắt lưng của tớ cũng rực rỡ đầy màu sắc luôn. Xanh, đỏ, tím, vàng, toàn là màu "tươi" cả nhé.
Đôi khi mình cũng phải "bốc" một chút chứ nhỉ!!!
Cũng với cọng dây lưng ấy, úm ba la, tớ cũng có thể biến hóa thành cô bé xinh xắn và đáng yêu như thế này đây.

Chỉ đơn giản vài món vậy thôi, các bạn hãy thử xem. Rồi các bạn sẽ thấy hè này mình thật tuyệt.
MAI LIÊN