Về hai diễn viên chính
Han Ji Hye (vai Yoon Jung Sook)
Jung Sook đang là một nữ sinh yêu đời, vô tư, không quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh mình. Bất ngờ bị ép làm đám cưới với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ và lớn hơn mình đến... 10 tuổi khiến cô không thể nào chịu nổi. Jung Sook phản kháng, và chuyện đó đã gây xào xáo cho gia đình bên chồng...
Vai diễn “nhí” này được diễn viên Han Ji Hye diễn xuất vui nhộn không thua gì Moon Geun Young. Vốn “chuyên trị” những vai diễn có nội tâm giằng xé, lại lớn hơn nhân vật những 3 tuổi (cô sinh năm 1984), nhưng Han Ji Hye vào vai rất “ngọt”. Hỏi ra mới biết, trước khi phim bấm máy, Han Ji Hye đã tự đăng kí một lớp học thêm trung học để tìm lại những cảm giác nữ sinh mà cô vừa trải qua. Tuy chỉ kéo dài khoảng một tháng rưỡi, nhưng lớp học này giúp Han Ji Hye bắt được cái hồn của nhân vật. Sau khi đóng máy, Han Ji Hye vẫn không “thoát” được nhân vật do quá nhập vai, vì vậy cô đã phải tìm đến bác sĩ tâm lí!
Lee Dong Gun (vai Kwon Hyuk Joon)
28 tuổi, Kwon Hyuk Joon là một mẫu thanh niên Hàn Quốc chuẩn mực, cực kì truyền thống và bảo thủ. Kế thừa truyền thống làm người đại diện pháp luật của gia đình, anh nhanh chóng trở thành một thanh tra tài giỏi. Sau khi lấy Jung Sook về, anh luôn đau đầu trong việc “dạy dỗ” cô vợ trẻ. Nhưng ngày qua ngày anh nhận ra mình càng có tình cảm với Jung Sook, vì cô đã giúp anh cân bằng lại cuộc sống sau vết thương do mối tình đầu để lại...
Lee Dong Gun vào vai Kwon Hyuk Joon không một chút khó khăn dù nhân vật khác xa những gì anh thể hiện trong Chuyện tình Paris. Tuy nhiên, vai diễn chẳng để lại ấn tượng nào ngoài việc đóng vai trò “đệm” cho cô dâu “nhí”. Luôn tự nhận mình là một diễn viên không may mắn, Lee Dong Gun đang chờ cơ hội thể hiện trong Chuyện tình Paris2.
TRỌNG NGỌC tổng hợp