Ngày nọ, cô bạn Chi Su chuyển đến học tại trường của hai người. Tình bạn giữa ba người ngày càng gắn bó, nhưng rồi Dong Ju bị mất tích trong một lần xuống nước để tìm lại cho Chi Su chiếc kèn ocarina. Chi Su và Ki Tae tưởng rằng Dong Ju đã chết... Và rồi 15 năm sau, vận mệnh của họ mới bắt đầu...
Vài nét về ba nhân vật chính
+ Kim Ha Nul (vai Chi Su):
Từ sau bộ phim truyền hình Romace, Kim Ha Nul bắt đầu “tung hoành” trên màn ảnh nhựa trong những tác phẩm hài hước như: Cô bạn gia sư, Người đẹp nói dối, Núi lạnh... Năm 2004, Kim Ha Nul nhận lời quay về đóng phim truyền hình vì phát hiện nhân vật Chi Su trong kịch bản phim Hoa thủy tinh là một vai ấn tượng. Cô cho biết: “Vai diễn này có nhiều nước mắt. Tôi thích nhân vật Chi Su, vì ở cô ấy có những suy tư chín chắn, biết giấu tình cảm của mình để sống trọn vẹn với tình yêu của người đàn ông bao dung và rộng lượng...”. Hiện nay, Kim Ha Nul vừa kí thêm hợp đồng đóng phim dài tập cho hãng Popcorn và cô sẽ xuất hiện bên cạnh
Kwon Sang Woo trong phim Truyện tranh tuổi thanh xuân.
+ Lee Dong Gun (vai Dong Ju):
Vừa xuất hiện qua ba vai diễn trong ba phim Tạm biệt tình yêu, Người tình Paris và Cô dâu nhỏ xinh, tuy diễn xuất của Lee Dong Gun chưa đủ ấn tượng mạnh như Bi, So Ji Sub hay Kim Rae Won nhưng nhờ phong cách lãng mạn và gương mặt điển trai nên Lee Dong Gun cũng tạo được nét diễn riêng cho mình. Và trong Hoa thủy tinh bạn sẽ thấy một Lee Dong Gun hoàn toàn khác: bao dung, đầy vị tha...
+ Kim Sung Soo (vai Ki Tae):
Vừa làm quen với khán giả qua vai Min Hyuk trong Ngôi nhà hạnh phúc, Kim Sung Soo đã trình làng thêm một vai diễn trái ngược hẳn. Vai Ki Tae của anh có cuộc sống nội tâm, bi lụy, trầm cảm nên khi biết được Chi Su - người yêu của mình - có tình cảm tốt đẹp với anh bạn cũ Dong Ju, Ki Tae đã biến thành một con người khác... Sau Hoa thủy tinh, Kim Sung Soo đã được “chấm” vào vai nam chính trong phim điện ảnh Đôi giày màu đỏ và tham gia phim truyền hình Những luật sư trẻ sẽ phát sóng vào tháng 9/2005.
TỪ VỊNH LINH tổng hợp
Phim sẽ phát sóng trên HTV7 vào đầu tháng 8/2005